Giải bóng đá nữ U19 châu Á 2012: Chủ nhà ngậm ngùi chia tay giải

06/12/2012 06:50 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Tiếc” là cảm giác của những ai theo dõi màn trình diễn của thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng trong giải đấu này. Dù chơi thứ bóng đá hoa mỹ và cống hiến nhất, nhưng kết cục mà U19 Việt Nam nhận được vẫn là trái đắng.

U19 nữ Việt Nam (trái) đã chơi rất tốt nhưng vẫn bị loại vì trận thua đáng tiếc trước Myanmar.
Ảnh: Quang Nhựt

Công bằng mà nói, trong 4 đội bóng ở bảng B, U19 Việt Nam là đội bóng chơi tấn công đẹp mắt nhất. Bằng chứng là nếu chỉ tính về số bàn thắng ghi trong 3 trận đấu, thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng ghi được 14 bàn, ăn đứt đội đầu bảng U19 Myanmar chỉ có 11 bàn. Còn so về bài miếng phối hợp, nhìn U19 Việt Nam thi đấu, các CĐV cảm thấy tiếc cùng cầu thủ dưới sân khi họ triển khai một lối chơi bóng tư duy mạch lạc, di chuyển thông minh, bài miếng sắc nét rất lôi cuốn người xem.

Trong cả 3 trận đấu, U19 VN gần như chiếm đa số thời gian kiểm soát bóng so với đối phương và gần như bóng chỉ lăn trên phần sân của đội khách. Dù vậy, việc để thua đối thủ trực tiếp U19 Myanmar trong ngày ra quân đã tước đi chiếc vé duy nhất dự trận play-off ở bảng B của đội chủ nhà. U19 Việt Nam không có cơ hội sửa sai, dù trong trận đấu đó, đội chủ nhà tỏ ra ăn đứt U19 Myanmar về số cơ hội ăn bàn mười mươi. Và trong cả 2 trận đấu sau đó, chủ nhà thể hiện sức mạnh vượt trội để thắng đậm các đồng nghiệp đến từ Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).

Phải dừng bước ngay ở vòng bảng, không hoàn tất mục tiêu đề ra, ĐT nữ U19 Việt Nam tiếp tục khoét sâu vào nỗi đau của bóng đá Việt Nam những ngày cuối năm 2012. So với năm ngoái, đây là một bước lùi của bóng đá nữ Việt Nam, vì năm 2011, ĐT U19 nữ Việt Nam đã vượt qua hơn chục đội bóng để giành chiếc vé duy nhất dự tranh VCK châu Á với 5 đội bóng hàng đầu châu lục.

Sự non nớt của thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng là một trong những nguyên nhân được chỉ ra từ thất bại này như thừa nhận của người trong cuộc. Nhưng xét về những gì thể hiện trên sân Thống Nhất những ngày qua, bóng đá nữ Việt Nam vẫn lạc quan hơn những đồng nghiệp nam vì một thế hệ kế cận rất triển vọng. Đơn cử như đội trưởng Chương Thị Kiều không chỉ là chỗ dựa của U19 Việt Nam mà ở AFF Cup vừa qua, trung vệ này là một trong những tác nhân chính đưa ĐT nữ Việt Nam lên đỉnh khu vực.

Ngoài ra còn là những tiền đạo Hải Yến, Thảo Nguyên, tiền vệ Vũ Thị Thủy đã cho thấy họ sẽ thay thế được các đàn chị trong một tương lai gần. Nếu nhìn thất bại này theo con mắt tích cực là soi lại mình, các học trò trẻ của HLV Nguyễn Duy Hùng sẽ còn tiến xa.

Trước trận đấu cuối cùng vòng bảng với U19 Đài Loan (Trung Quốc), các cầu thủ U19 Việt Nam chỉ có được 3 điểm sau 2 trận đấu và tạm xếp sau Myanmar và Đài Loan. Cơ hội cạnh tranh vị trí nhất bảng của đội chủ nhà là rất nhỏ, bởi lẽ U19 Myanmar gần như đã nắm chắc 3 điểm trong trận đấu cùng giờ với U19 Ấn Độ, đội bóng đã để thua U19 Việt Nam 10-0 ở lượt trận thứ 12.

Tuy vậy, thầy trò HLV Nguyễn Duy Hùng vẫn không buông xuôi mà ngược lại, U19 Việt Nam chơi rất quyết tâm để tìm kiếm một chiến thắng tặng CĐV nhà. Nhập cuộc hưng phấn, gần như trong cả hiệp một, bóng chỉ lăn trên phần sân của đội khách. Và đến phút 19, lợi thế ép sân của U19 Việt Nam đã được cụ thể bằng bàn thắng dẫn trước sau khi hậu vệ Pan Yi lóng ngóng đánh đầu phản lưới nhà.

Chơi ép sân hoàn toàn và tạo ra vô số cơ hội có thể ghi thêm bàn thắng, nhưng cũng phải đến khi thời gian còn lại của hiệp một chỉ còn 3 phút, Vũ Thị Thủy mới nhân đôi cách biệt cho U19 Việt Nam.

Phút 48, đội khách bất ngờ có bàn thắng rút ngắn cách biệt sau khi tiền đạo Chen Yi tận dụng pha phối hợp không ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn Nguyễn Thị Hằng.

Tuy vậy, sự hơn hẳn về đẳng cấp đã giúp đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn trận đấu trong thời gian còn lại. Rất nhiều cơ hội được các học trò HLV Nguyễn Duy Hùng tạo ra về phía khung thành đội khách. Và sau vô số cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương bị bỏ lỡ, phút 70, tiền đạo Hải Yến đã có pha dứt điểm hiểm hóc để ấn định tỷ số 3-1 cho U19 Việt Nam.

Dù vậy, chiến thắng này là không đủ để U19 Việt Nam soán ngôi đầu của U19 Myanmar, vì trong trận đấu cùng giờ trên SVĐ Quân khu 7, U19 Myanmar đã đại thắng U19 Ấn Độ 8-0 và chính thức giành chiếc vé đầu bảng B để đi tiếp vào trận đấu play-off với đội nhất bảng A (được xác định trong lượt trận chiều nay).

Việt Hòa
Thể thao & Văn hóa

Tiếc nuối nhưng không thất vọng

Tuy buồn vì đội nhà không đạt được ngôi nhất bảng như mục tiêu đề ra nhưng HLV trưởng ĐT U19 nữ Việt Nam Nguyễn Duy Hùng vẫn không thất vọng bởi theo đánh giá của ông, các cầu thủ ĐT U19 nữ Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu và những nỗ lực đáng khen ngợi.

HLV Nguyễn Duy Hùng nói: “Chúng ta đã gặp nhiều khó khăn khi bước vào vòng loại thứ 2 bởi nhiều vị trí trong đội hình mới chỉ lần đầu tiên được ra sân tại một giải đấu quốc tế. Kinh nghiệm non nớt, tâm lý có phần căng thẳng chính là nguyên nhân chính khiến U19 nữ Việt Nam bị khớp và không thể hiện tốt khả năng của mình trong trận đấu đầu tiên gặp U19 nữ Myanmar. Tôi cho rằng, nếu gặp U19 nữ Myanmar ở trận cuối cùng, kết quả sẽ khác”.

HLV Nguyễn Duy Hùng cho biết, ông và các học trò của mình không chịu sức ép phải giành quyền vào VCK bằng mọi giá, bởi đối với bóng đá trẻ đặc biệt là bóng đá nữ thì thành tích không quan trọng bằng việc được thi đấu cọ xát ở đấu trường quốc tế. Tất nhiên nếu giành quyền vào VCK thì các cầu thủ sẽ có thêm một số trận đấu trước các đội bóng mạnh, nhưng thực lực hiện tại của U19 nữ Việt Nam chưa thực hiện được điều đó.

HLV Nguyễn Duy Hùng cũng tỏ ra lạc quan về tương lai của lứa cầu thủ ĐT U19 nữ Việt Nam dự giải lần này. Theo đánh giá của ông Hùng, một số vị trí chơi ấn tượng trong đội hình ĐT U19 nữ Việt Nam như Hải Yến, Chương Thị Kiều, Bích Thùy, Phan Thị Trang…hứa hẹn sẽ là những nhân tố có tầm ảnh hưởng trong màu áo ĐT nữ QG trong tương lai.

Sau khi hoàn tất hành trình tại vòng loại thứ hai giải U19 nữ châu Á 2013, các cầu thủ sẽ được trả về địa phương tập luyện tại đội bóng chủ quản, khép lại một năm hoạt động. HLV trưởng Nguyễn Duy Hùng cho biết, sang năm 2013, ĐT U19 nữ Việt Nam sẽ được VFF tập trung đầu tư để hướng tới những mục tiêu lớn, trong đó có World Cup bóng đá nữ 2015. V.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm