Futsal Khánh Hòa thất thủ, Thái Sơn Nam băng băng về đích

14/06/2017 08:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nhà Á quân Sanna Khánh Hòa đã có một giải đấu thất vọng tràn trề sau 12 lượt trận khi họ đang trôi dần về giữa bảng tổng sắp. Điều đó giúp nhà đương kim vô địch thênh thang trên con đường bảo vệ danh hiệu.

Lượt trận 12 ngày 13/6 tiếp tục chứng kiến những ngày ác mộng của Sanna Khánh Hòa. Đương kim Á quân giải đấu khiến lượng CĐV hùng hậu của họ mất cảm hứng khi trải qua trận đấu khó nhọc với Sài Gòn FC. Một trận đấu được chú ý thêm một phần khi bắt chính là trọng tài Trần Mạnh Sơn, người đang bị CLB Thái Sơn Nam “tố” bắt ép họ.

Sanna Khánh Hòa không có thế lực nào ngăn trở nhưng họ lại tự bắn vào chân mình liên tiếp. Nếu như trước đây, họ chỉ xem Sài Gòn FC là đối trọng bình thường thì giờ, phải mướt mồ hôi hột thầy trò HLV Đặng Đình Khang mới giữ lại được 1 điểm.

Trận này, Sài Gòn FC 2 lần vươn lên dẫn trước thì cả 2 lần bị đối thủ gỡ hòa. Với 4 điểm sau 3 lượt trận từ đầu lượt về và 19 điểm sau 12 vòng đấu, Sanna Khánh Hòa đang xếp thứ 4 với 19 điểm. Họ thậm chí bị các đội xếp sau như Thái Sơn Bắc, Sài Gòn FC phả hơi nóng vào gáy.

Mùa giải năm nay quá chật vật cho Sanna Khánh Hòa. Ảnh: Quang Thắng
Mùa giải năm nay quá chật vật cho Sanna Khánh Hòa. Ảnh: Quang Thắng

Trong khi những nội bộ xào xáo khiến Sanna Khánh Hòa tụt dốc không phanh thì may mắn, họ vẫn sở hữu người anh em Sanatech Khánh Hòa có phong độ cao hơn. Ở vòng đấu 12, Sanatech Khánh Hòa không bỏ qua cơ hội để đánh bại Hoàng Thư Đà Nẵng với cách biệt 2-1. Đội bóng của HLV Innui đang có 23 điểm, xếp sau đội nhất bảng Thái Sơn Nam.

Ấn tượng nhất từ đầu lượt về chính là Thái Sơn Bắc, đội bóng vừa thay HLV. Dưới triều đại HLV Luis Marion, Thái Sơn Bắc đã được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Sau khi xuất sắc cầm chân Sanatech Khánh Hòa, Thái Sơn Bắc đã làm được nhiều hơn ở lượt trận này khi quật ngã hiện tượng Hải Phương Nam Phú Nhuận.

Đội chủ nhà đang có phong độ cao nhưng trước đối thủ đang hồi sinh mạnh mẽ, thầy trò HLV Tuấn Anh đã không thể làm được điều mình muốn là 3 điểm để tiếp tục đuổi theo Thái Sơn Nam. Thất bại 0-2 trước Thái Sơn Bắc thậm chí đẩy Hải Phương Nam Phú Nhuận tụt xuống hạng 3 và xếp sau chính Sanatech Khánh Hòa với 1 điểm ít hơn.

Giải futsal VĐQG chỉ gay cấn ở cuộc đua á quân?

Giải futsal VĐQG chỉ gay cấn ở cuộc đua á quân?

Trước Thái Sơn Nam tỏ ra quá mạnh khi tiếp tục bất bại ở lượt trận 11, cuộc đua vô địch giải năm nay dường như đã ngã ngũ và phần còn lại chỉ tranh chấp quyết liệt ở vị trí Á quân.

Thái Sơn Nam là đội được hưởng lợi nhiều nhất khi đội bóng này vẫn chưa có dấu hiệu thỏa mãn với những gì đã làm được. Lượt trận 12, đội bóng của HLV Bảo Quân đã dẹp sự ức chế qua một bên để đả bại đàn em Cao Bằng với tỷ số thuyết phục 5-2. 3 điểm có thêm giúp Thái Sơn Nam đang vững vàng ở ngôi đầu với 31 điểm. Khi giải chỉ còn 6 lượt trận, xem ra mùa giải năm nay không khó để Thái Sơn Nam vất vả bảo vệ chức vô địch như trước đây.

Kết quả lượt trận 12 ngày 13/6:

Thái Sơn Nam – Cao Bằng: 5-2

Sài Gòn – Sanna Khánh Hòa: 2-2

Sanatech Khánh Hòa – Hoàng Thư Đà Nẵng: 2-1

Tân Hiệp Hưng – Sanest Tourist Khánh Hòa: 5-4

Thái Sơn Bắc – Hải Phương Nam Phú Nhuận: 2-0 

Lịch thi đấu vòng 13 (ngày 14/6, Nhà thi đấu Quân khu 7):

9h00: Sài Gòn – Hoàng Thư Đà Nẵng

11h00: Cao Bằng – Sanatech Khánh Hòa

14h00: Thái Sơn Nam – Thái Sơn Bắc

16h00: Sanna Khánh Hòa – Tân Hiệp Hưng

18h00: Hải Phương Nam Phú Nhuận – Sanest Tourist Khánh Hòa

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm