ĐT.LA-B.Bình Dương 1- 2: Ngọc Hùng đem lộc về đất Thủ

06/03/2011 20:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online)- Tung nắm đấm bằng 2 tay, ôm chặt người trợ lý phiên dịch cho mình và tiến vào sân bắt tay tổ trọng tài là hình ảnh của HLV Ricardo ngay khi tiếng còi kết thúc trận ĐT.LA-B.Bình Dương vừa dứt. Người đem lại niềm vui cho ông tại mảnh đất cũ Long An lại là một cầu thủ trẻ mới 19 tuổi, tiền vệ trái Ngọc Hùng.

Đến tân An, sự vắng mặt của Leandro, Philani đã buộc ông Ricardo có những sự thay đổi và nó đã mang lại chiều hướng tích cực.

Chiều 6/3, Quang Thanh trở lại thi đấu sau án phạt đã hoàn thành tốt được hành lang phải của mình. Tiền vệ Hữu Thắng trở lại sau chấn thương đã được đeo chiếc băng đội trưởng. Gặp ĐT.LA, Lee Nguyễn được chơi đúng sở trường của mình ở vị trí hộ công và anh đã thi đấu một trận rất xuất sắc khi thể hiện được “đặc sản” là những pha dốc bóng đột phá cá nhân. Ngay ở phút thứ 2, Lee Nguyễn có pha bóng đột phá từ giữa sân, tới vòng cấm địa rồi tung cú sút, nhưng may cho “Gạch” là thủ môn Tiến Phong cản phá được.

Niềm vui ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ B.Bình Dương chiều 6/3 - Ảnh Quang Nhựt

Tiền đạo “triệu đô” Joseph của B.BD trận này đã thi đấu tích cực hơn hẳn. Joseph đã có những đường chuyền, cú sút nguy hiểm về phía khung thành đội bạn. Và một trong số đó là pha bóng ở phút 56, từ tình huống đi bóng tốc độ bên cánh phải của Quang Thanh, đội B.BD được hưởng quả phạt góc. Vũ Phong câu bóng bổng vào, hậu vệ ĐTLA phá bóng hụt tới Anh Đức, tiền đạo này khống chế bóng một nhịp rồi ngả người tung cú sút vô-lê, thủ môn Tiến Phong tung người đỡ bóng, bóng bật ra tới chân  Joseph và anh ngap lập tức tung chân trái đưa bóng vào lưới trống mở tỉ số 1- 0.

Khi Vũ Phong, Joseph ra sân, thay thế họ là các cầu thủ trẻ Đức Tài, Ngọc Hùng. Thời điểm ấy, B.BD gánh sức ép về tâm lý khi bị gỡ hòa 1-1 và những tưởng đội khách sẽ vỡ trận.

Nhưng ở phút 84, từ pha chọc khe của Hữu Thắng, Ngọc Hùng thoát xuống lướt qua thủ môn Tiến Phong tung cú sút vào cầu  môn trống, hậu vệ Nhật Tân lao về phá bóng trở ra,bóng tới chân Hùng lần nữa, và lần này anh có cú vuốt bóng vào lưới trống ấn định tỉ số chung cuộc 2-1.

* “Gạch” mất phương hướng?

Không có HLV trưởng Barbosa cầm quân, chủ nhà ĐTLA vào sân trận này với tư thế “chiếu dưới” trước đội khách B.BD.

Phan Thanh Bình lần đầu tiên được đưa vào sân thay thế vị trí của Danny David (bị thẻ phạt) với số áo 18 quen thuộc khi xưa (mùa trước anh mang số 8), nhưng Bình thi đấu không thành công. Anh thường làm chậm nhịp tấn công của đội mỗi khi cầm bóng, cũng như không có được pha đột phá hay sút bóng nào gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự của B.BD.

Các ngoại binh Antonio và Tshamala đã có các pha đột phá, nhưng do thiếu bạn diễn “hợp cạ” Danny David nên họ không làm nên chuyện. Những nỗ lực của ĐT.LA chỉ giúp họ có được 1 bàn thắng ở phút 72 khi từ một pha đá phạt bên cánh trái của Kim Long, Lê Tostao đã bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Thế Anh gỡ hòa 1-1.

Tuy vậy, hình ảnh để lại sau đó của Lê Tostao chỉ là những pha phá bóng với thân hình ục ịch của anh chỉ làm khán giả cười ồ lên. Và khi không có được những chân sút hiệu quả cuối trận, ĐT.LA đã bị B.BD hạ đo ván ngay tại Tân An.
 
Xem ĐT.LA đá, khán giả Tân An lại nhớ đến các cựu binh trụ cột như Tài Em, Minh Phương giờ đã đầu quân ở các miền đất khác, để lại ĐT.LA đang bị thất thế ở chặng đua đầu V-League 2011 sau 5 vòng đấu.

* Đội hình 2 đội:

+ ĐTLA: Tiến Phong, Nhật Tân, Thanh Cường, Thanh Giang, Chí Hùng (Tuấn Phong), Thanh Bình (Lê Tostao), Văn Hiệp, Quốc Huân (Kim Long), Sadallah, Antonio, Tshamala.

+ B.BD: Thế Anh, Quang Thanh, Chí Công, Ngọc Hùng, Vũ Ân, Hữu Thắng, Công Minh, Vũ Phong (Đức Tài), Anh Đức, Lee Nguyễn (Philani), Joseph (Ngọc Hùng).

* Ghi bàn: ĐT.LA: Lê Tostao (29) 72’ - B.BD: Joseph Obina Nwafor (39) 56'; Hoàng Ngọc Hùng (23) 84'

Hoàng Lam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm