Đồng nghiệp V-League tiếc nuối khi Moses sang Nga

01/07/2016 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 23, Oloya Moses đã thâu tóm tất cả những danh hiệu tập thể cao quý nhất với bóng đá Việt Nam. Ở tuổi 23, tiền vệ người Uganda được thừa nhận năng lực xuất sắc từ chính những đồng nghiệp Việt thi đấu cùng vị trí.

“Moses là tiền vệ xuất sắc của V-League hiện tại. Người ta đánh giá Moses là “ông vua tuyến giữa” cũng không có gì sai”, tiền vệ đội trưởng Ngọc Duy (Sài Gòn FC) khẳng định. “Tiền vệ trung tâm của Việt Nam chưa có ai đạt đến tầm của Moses. Việt Nam có nhiều cầu thủ hay ở những vị trí khác nhưng xét đúng vị trí của Moses thì không có ai”, Hải Huy, tiền vệ đánh chặn của Than Quảng Ninh, dành tặng một lời khen khác.

Từ ngày lên chơi V-League, Hải Huy cùng Than Quảng Ninh chạm trán B.Bình Dương 5 trận, thành tích đối đầu rất tốt khi thắng 3, hòa 1, thua 1. Nhưng không vì thế mà Hải Huy coi thường Moses, anh cho biết: “Moses khỏe, có kĩ thuật, xông xáo, lấy bóng của cậu ta khó lắm. Moses phải chiếm đến 50% sức mạnh của B.Bình Dương.

Cậu ta di chuyển rộng, lên xuống đều đặn và phát động tấn công tốt cho cả Bình Dương nữa. Mỗi cầu thủ có ưu điểm, nhược điểm riêng. Moses là cầu thủ ngoại, ưu thế thể hình, sức mạnh hơn mình. Than Quảng Ninh đá với B.Bình Dương nhiều rồi nhưng chủ yếu toàn hòa với thắng nhưng tôi dành sự tôn trọng nhất định đối với cậu ta”.

Sau thời của “King Lean” với Hải Phòng, người hâm mộ Việt Nam mới được chứng kiến một tiền vệ ngoại tấn công chất lượng như Moses. Leandro đem lại những giây phút thăng hoa với những bàn thắng đẳng cấp cùng lối chơi ngẫu hứng, Moses là mẫu cầu thủ “box to box” (đa năng, công thủ toàn diện) với lối chơi hiện đại, mạnh mẽ, chơi bằng cái đầu và có phần thầm lặng hơn. Dẫu biết, Leandro và Moses là 2 thái cực khác nhau nhưng danh hiệu “ông vua khu trung tuyến” là của chung cả hai tiền vệ này.

Nhắc đến Moses cách đây một năm, người hâm mộ nhớ đến cuộc đối đầu đẳng cấp giữa chính anh với tiền vệ Victor của Hà Nội T&T. Người làm khổ Victor nhất năm 2015 không ai khác chỉ có mình Moses. Từng chơi cùng Victor lại đối đầu với Moses, Ngọc Duy cho rằng thế mạnh của cả 2 có sự khác nhau.

“Giữa Victor và Moses mỗi người có một điểm mạnh riêng. Điểm mạnh của Victor là làm chủ tuyến giữa, phòng ngự hay, điều phối bóng tốt còn Moses thì toàn diện hơn, thiên về tấn công nhiều hơn Victor”, đội trưởng Sài Gòn FC đánh giá.  

Đến một tiền vệ đánh chặn tốt như Victor còn khó khăn trước Moses thì đủ để thấy tầm quan trọng của anh với B.Bình Dương. Trước đó, ở độ tuổi đôi mươi, Moses là một phần không thể thiếu của SG.XT. Trong 2 năm rưỡi khoác áo đội bóng đất Thủ sau đó, Moses là chìa khóa mở ra hai năm thống trị bóng đá Việt với 2 chức vô địch V-League, 1 chức vô địch Cúp QG, 2 Siêu Cúp QG.  

Moses đã không còn thuộc về B.Bình Dương, Công Phượng lập cú đúp

Moses đã không còn thuộc về B.Bình Dương, Công Phượng lập cú đúp

Những thông tin trước thềm tứ kết lượt về Cúp quốc gia 2016 và vòng mở màn lượt về V-League 2016 là tâm điểm bản tin sáng ngày 29/6.


Đóng góp vỏn vẹn 8 bàn thắng sau 2 mùa rưỡi nhưng khi nhắc đến ai nắm giữ sức mạnh của B. Bình Dương, không ai nhắc đến Tấn Tài, Anh Đức hay Abass. Giới chuyên môn nhắc đến Moses, Ngọc Duy nhắc đến Moses và cảnh báo B.Bình Dương sẽ suy yếu nếu không tìm được người thay thế xứng đáng, Hải Huy nhắc đến Moses như người nắm giữ 50% sức mạnh của nhà ĐKVĐ.

Khi đặt câu hỏi, nếu xếp đội hình xuất sắc nhất V-League hiện tại bạn sẽ chọn ai, Ngọc Duy, Hải Huy là 2 trong số nhiều tiền vệ Việt khẳng định một suất ở trung tâm hàng tiền vệ chắc chắn thuộc về Moses. Như bao ngành nghề trong cuộc sống, sự thừa nhận từ đồng nghiệp là lời khẳng định đáng tin cậy nhất cho năng lực của một con người.

Quyết tâm chuyển sang một giải đấu ở đẳng cấp cao hơn là khát vọng của tiền đạo 23 tuổi. Viên ngọc thô ngày nào dưới bàn tay “cò” Trần Tiến Đại giờ đã tỏa sáng rực rỡ. Moses có cái lý của anh khi đi tìm một chân trời mới sau khi giành đủ các danh hiệu tại chân trời cũ. Nhưng chắc chắn rằng, bóng đá Việt Nam vừa mất đi một ngôi sao ở khu trung tuyến, một người có thể giúp các tiền vệ Việt Nam học hỏi được nhiều điều.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm