Đại nhạc hội bóng đá phủi Hà Nội

16/12/2019 10:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Ngân Văn Đại, tiền đạo thuộc biên chế CLB Hà Nội, kéo trận đấu giữa Nguyễn Trãi FC và Tuấn Sơn FC trở lại vạch xuất phát, sau đường chuyền dọn cỗ của Đỗ Văn Thuận (CLB TP.HCM), “chảo lửa” C500 như muốn nổ tung. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, lại là cựu tuyển thủ quốc gia người Nùng, khiến hơn 5.000 khán giả có mặt tại sân như bầy ong vỡ tổ, bằng bàn chốt hạ 2-1, hạ gục ứng viên số 1 cho chức vô địch, FC Tuấn Sơn. Bóng đá quả không thể biết trước được điều gì.

Vào thời điểm đó, diễn biến trận Gia Việt và MV Corp vẫn chưa kết thúc ở sân bên cạnh, nhưng toàn bộ các cầu thủ và CĐV của Gia Việt đã tràn sang bên này ôm hôn cảm ơn các cầu thủ Nguyễn Trãi FC.

Các trọng tài đã phải cắt còi sớm, khi Gia Việt đang dẫn hơi sâu. “Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay”, quả rất chuẩn. Nhờ Nguyễn Trãi FC, dù không còn mục tiêu cụ thể nào, đã chiến đấu hết mình, mà Gia Việt FC mới đăng quang năm thứ 2 liên tiếp, điều chưa từng có trong lịch sử giải đấu tuổi lên 7.

Chúng tôi đang nói về “Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Huyndai Cup 2019 by TC Motor” khu vực Hà Nội. 12 đội bóng với 11 lượt trận, kéo dài nhiều tháng trời, nhưng chức vô địch chỉ được quyết định ở vòng cuối cùng và vào những giây phút cuối cùng.

Hàng ngàn khán giả có mặt tại sân C500 cũng không thể tin vào mắt mình. Quá kịch tính. Đó chính là vẻ đẹp và sự trong trẻo của bóng đá phủi, điều mà bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vắt qua 20 năm tuổi có lẽ đôi khi cũng phải thèm thuồng.

Chú thích ảnh
Gia Việt FC đăng quang năm thứ 2 liên tiếp ở giải bóng đá phong trào HPL

Đến lúc này, chúng ta đã hiểu tại sao và như thế nào khán giả đến sân trong các trận đấu - giải đấu bóng đá phủi, lại đông hơn sới chuyên. Một hình ảnh rất đỗi quen thuộc tại các mùa giải HPL, đấy là nguy cơ vỡ sân, khi khán giả - CĐV tràn xuống đường piste, vây kín xung quanh các bảng quảng cáo. Khán giả chính là thước đo, là nguồn nuôi sống bóng đá là vậy.

Trước vòng đấu cuối, Tuấn Sơn, Gia Việt và EOC đều có khả năng lên ngôi, trong đó Tuấn Sơn của HLV Nguyễn Hồng Sơn nắm lợi thế nhiều hơn 1 điểm so với Gia Việt và 2 điểm với EOC. Tưởng như họ đã nắm chắc chức vô địch khi Đại Cán (BTV của VTV) mở điểm ở những phút cuối hiệp 2. Nhưng số phận đã không mỉm cười với Cán Cris và đồng đội, khi Ngân Văn Đại và Đỗ Văn Thuận của Nguyễn Trãi FC, quá xuất sắc, quá fair play. Không có chuyện “nằm” hay nhường điểm ở sới phủi lớn nhất Hà thành.

Thua trận quyết định, Tuấn Sơn FC không những mất chức vô địch HPL-S7 mà còn mất luôn cả suất chơi giải toàn quốc VPL-S1 sẽ diễn ra sau đây một tuần, vào tay EOC của Phạm Thành Lương. Đó cũng là lý do các cầu thủ EOC cũng ăn mừng không khác gì họ vô địch, dù chỉ đoạt ngôi á quân.

Đội bóng đến từ Lào Cai là Du Lịch đoạt giải phong cách, cũng là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải xuất sắc của họ. Thương hiệu số 1 trong sới phủi Hà Nội - Phương “Vertu” - có thêm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải thứ Bảy.

TUỲ PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm