Có thật TPHCM thua đau Hà Nội FC chỉ vì trọng tài?

25/07/2020 14:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Ngay sau trận thua Hà Nội đến 0-3 ở Thống Nhất vòng 11 V-League 2020 tối 24/7, lãnh đạo CLB TP.HCM đã viết đơn kiến nghị đòi thay Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền. Mọi tội lỗi đều đổ lên các “vua áo đen”, bỏ qua thực tế họ đã thua khá xa về đẳng cấp.

ĐIỂM NHẤN TPHCM 0-3 Hà Nội: TPHCM hụt hơi. Hà Nội đang hồi sinh

ĐIỂM NHẤN TPHCM 0-3 Hà Nội: TPHCM hụt hơi. Hà Nội đang hồi sinh

TPHCM 0-3 Hà Nội. Thất bại ngay trên sân nhà Thống Nhất cho thấy TPHCM dường như đã bắt đầu hụt hơi khi giai đoạn một của V-League 2020 chuẩn bị kết thúc. Trái lại, ĐKVĐ Hà Nội đang có những dấu hiệu hồi sinh. 

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Chung Hae Seong đã không chấp nhận thực tế TP.HCM thất bại đau đớn trước đội bóng Thủ đô. Ông thầy Hàn Quốc đại ý rằng nếu TP.HCM có bàn dẫn trước thì mọi chuyện có thể sẽ khác vì bóng đá không nói trước được điều gì.

CLB TP.HCM đã tuyên bố sẽ gửi công văn kiến nghị lên VFF về công tác trọng tài. Ảnh: VPF
CLB TP.HCM đã tuyên bố sẽ gửi công văn kiến nghị lên VFF, VPF về công tác trọng tài. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, có một thực tế đội bóng của ông Chung đã không có đủ bản lĩnh của một CLB lớn để tự vực dậy mình. TP.HCM có một hiệp đấu ép sân Hà Nội, nhưng đó là chủ đích chiến thuật của đội khách như HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu sau trận đấu.

Còn đội chủ sân Thống Nhất vẫn có 45 phút hiệp 2 để nỗ lực tìm đường vào cầu môn Tấn Trường. Họ chơi thừa mạnh mẽ và khát khao. Tuy nhiên, chính sự nôn nóng có bàn thắng dẫn trước đã khiến TP.HCM mất đi sự tỉnh táo cần thiết.

Từ sau khi Quang Hải ra sân, Hà Nội chỉ có một sự lấp vá bình thường là Thái Quý – tiền vệ U23 Việt Nam vốn chơi mờ nhạt thời gian qua. Nhưng chính cầu thủ này lại khiến TP.HCM trả giá đắt vì lơi lỏng.

Thái Quý dễ dàng mở tỷ số phút 72 khi hàng thủ TP.HCM tán loạn, cũng như không mất nhiều sức để thực hiện đường căng ngang cơ bản cho Thành Chung nhân đôi cách biệt. TP.HCM chính thức vỡ trận sau bàn thua thứ 2 và việc Tiến Dũng trận thua 0-3 bởi Rimario ghi bàn cuối phút 89 cũng là điều bình thường.

TP.HCM không giữ nổi tỉnh táo trong trận thua Hà Nội. Ảnh: NK
Cầu thủ TP.HCM không giữ nổi tỉnh táo trong trận thua Hà Nội. Ảnh: NK

Đội chủ sân Thống Nhất sụp đổ trong một buổi chiều tối họ nhận được vô số kỳ vọng. Đó là danh dự, niềm tự hào khi từ ngày lên V-League, TP.HCM mới đón được một lượng CĐV đến kín sân như khi gặp Hà Nội.

Tầm ảnh hưởng và thương hiệu của đội bóng Thủ đô hiện tại thực sự là thành công lớn của bầu Hiển. TP.HCM khát khao chứng tỏ đẳng cấp của mình đã vươn tầm sau 2 năm HLV Chung Hae Seong đến đây làm việc. Nhưng thực tế, họ không đủ sự tỉnh táo để đứng vững trong nửa hiệp 2 trước nhà ĐKVĐ.

TP.HCM thừa hiểu muốn vô địch phải đánh bại nhà vô địch. Điều họ luôn ôm ấp trong tâm thức vô tình trở thành sức ép quá lớn đè nặng lên chính mình.

Cộng hưởng từ yếu tố có thể trọng tài không thổi thuận lợi cho họ ở vài tình huống, ức chế dồn lên đỉnh điểm và họ mất kiểm soát bản thân, cũng như thế trận và khi sực tỉnh, những bàn thua đã ập tới khiến TP.HCM không thể gượng dậy.

Thành Chung - nhân vật tâm điểm trận đấu chứng tỏ mình không chịu sức ép như cầu thủ chủ nhà với pha lập công này. Ảnh: VPF
Thành Chung - nhân vật tâm điểm trận đấu chứng tỏ mình không chịu sức ép như cầu thủ chủ nhà với pha lập công này. Ảnh: VPF

Ngay sau thất bại, HLV Chung Hae Seong cùng lãnh đạo TP.HCM và các cầu thủ cũng ngay lập tức nghĩ đến lá đơn kiến nghị gửi VFF phản ánh về bức xúc trọng tài. Chưa biết Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền có từ chức hay không như mong đợi của họ lẫn CLB DNH Nam Định, nhưng nhiều ý kiến từ các CĐV lẫn người làm bóng đá trong cuộc đã khẳng định TP.HCM không đủ bản lĩnh lẫn đẳng cấp để có thể thắng nổi Hà Nội.

Dù đội bóng Thủ đô đang trong cơn khủng hoảng lực lượng và chơi bóng “chấp Tây” khi chân sút hàng đầu V-League Pape Omar gặp chấn thương và nghỉ từ đầu mùa, nhưng TP.HCM vẫn không thể đánh bại tập thể đan bóng nhuần nhuyễn ngay trên sân nhà Thống Nhất.

HLV Chung Hae Seong không đủ con người để khai thác điểm yếu của Hà Nội. Ngoài cú sút trúng xà ngang cầu may của Công Thành, cú đá hóc hiểm của Hoàng Thịnh bị thủ môn Tấn Trường xuất sắc cản phá, TP.HCM chỉ để lại ấn tượng bởi 2 pha bóng sửng cồ tranh cãi đòi 11m với trọng tài Văn Trọng.

Ông “vua áo đen” người Tây Ninh nếu hành xử đúng luật có thể đã tặng thêm nhiều thẻ vàng cho cầu thủ chủ nhà, không riêng gì chỉ Huy Toàn và Hoàng Thịnh vì sự nóng giận thái quá.

Về phần HLV Chu Đình Nghiêm đã bắt bài cánh trái vốn là tử huyệt của TP.HCM. Ba bàn thua đều xuất phát từ lỗi vị trí của hậu vệ và tiền vệ trái TP.HCM. Hà Nội đã lại thắng TP.HCM lần thứ 3 sau 2 năm, từ V-League đến Cúp QG lẫn Siêu Cúp QG. 1 trận hoà 2-2 nghẹt thở phút bù giờ lượt về V-League 2019 cũng là cách TP.HCM cho thấy họ có thể tiến bộ, nhưng chưa đủ bàn về đẳng cấp với nhà ĐKVĐ.

Bầu Hiển có thể vẫn bị lôi vào sự chỉ trích sau chiến thắng của Hà Nội tối 24/7. Nhưng điều này cũng không lạ và việc Hà Nội cầm 3 điểm rời Thống Nhất trong sự chứng kiến của hàng vạn CĐV Sài thành, thực sự là nỗi đau lớn khó chấp nhận cho người TP.HCM.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm