Chuyện chưa kể về U23 Việt Nam ở Thường Châu

31/01/2018 08:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - 2 tiếng trước khi diễn ra trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, tại Thường Châu, chúng tôi có dịp ngồi với 2 người bạn Trung Quốc, một người đang làm việc ở Ban Tuyên giáo Thành ủy, một người là biên tập viên chính của một tờ nhật báo, đều thuộc một thành phố lớn của Trung Quốc.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, cả 2 người bạn Trung Quốc này đều bày tỏ sự hâm mộ và ấn tượng với màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.

Khi chúng tôi hỏi rằng nếu hâm mộ U23 Việt Nam như thế thì liệu có kế hoạch tới sân Thường Châu theo dõi trận chung kết giải U23 châu Á hay không, 2 người bạn Trung Quốc thoáng giật mình rồi trả lời cùng nụ cười hơi có phần gượng gạo: “Trước trận đấu này, trên các diễn đàn mạng, CĐV Trung Quốc kêu gọi nhau không đến sân!"

Thông tin mà người bạn Trung Quốc đưa ra đã khiến chúng tôi rất sốc, bởi sau khi U23 Việt Nam giành vé vào bán kết bằng cách đánh bại U23 Qatar, đội bóng đã loại chủ nhà U23 Trung Quốc ngay từ vòng bảng, U23 Việt Nam đã trở thành cái tên nhận được rất nhiều thiện cảm ở thành phố Thường Châu nói riêng và Trung Quốc nói chung.

Trong những ngày thầy trò HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho trận chung kết, nhờ tiếng thơm của U23 Việt Nam mà mọi công việc của các phóng viên Việt Nam ở Thường Châu đều rất thuận lợi, thậm chí ngay cả với những trường hợp xưa nay chưa từng có tiền lệ nhưng cuối cùng cũng đã trở thành tiền lệ.

Vậy tại sao CĐV Trung Quốc lại kêu gọi nhau không đến sân để xem trận chung kết?

Câu hỏi mà chúng tôi dành cho 2 người bạn Trung Quốc không có lời đáp, nhưng chỉ nhìn vào sự bối rối và cả lúng túng của họ trước lời chất vấn này là chúng tôi hiểu được vì sao CĐV Trung Quốc không muốn có mặt trên sân ở trận chung kết, dù rằng mọi thông tin liên quan tới trận đấu này vẫn xuất hiện dày đặc trên các trang báo thể thao của nước chủ nhà VCK U23 châu Á năm 2018.

So với bóng đá Trung Quốc thì bóng đá Việt Nam thua xa cả về nguồn lực cũng như mức độ được đầu tư, nhưng ở VCK U23 châu Á, U23 Trung Quốc dù có lợi thế chủ nhà song lại sớm bị loại chỉ vì không thắng được một quyết định gây tranh cãi của trọng tài, còn U23 Việt Nam tuy liên tục bị trọng tài xử ép (bị phạt 3 quả penalty sau 5 trận) nhưng vẫn vượt qua mọi thách thức để có mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

U23 Việt Nam thành công nhờ biết người biết ta

U23 Việt Nam thành công nhờ biết người biết ta

Trả lời phỏng vấn sau khi trở về Việt Nam, HLV trưởng Park Hang Seo khẳng định, vai trò cũng như công lao của các trợ lý HLV là cực lớn.

Ý chí thi đấu, tinh thần quyết tâm và cả kết quả chuyên môn của U23 Việt Nam thực sự đã khiến những CĐV trung lập phải ngả mũ, và dĩ nhiên CĐV Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, có thể vì tâm lý “trông người mà ngẫm đến ta” nên các CĐV nước chủ nhà không muốn đối diện với thực tế là họ sẽ phải chứng kiến ý chí và tinh thần của U23 Việt Nam rực sáng trên sân Thường Châu, vốn là nơi đã ghi dấu thất bại nặng nề của U23 Trung Quốc ở vòng bảng.

Phải chăng vì thế mà tuy rất hâm mộ và thậm chí có phần biết ơn U23 Việt Nam vì đã loại U23 Qatar để xoa dịu nỗi buồn của nước chủ nhà, nhưng cuối cùng CĐV Trung Quốc vẫn không dám tới sân chỉ vì mặc cảm!

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm