Cầu thủ trẻ HAGL khó học việc ở V.League

29/06/2015 11:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Guillaume bất lực nhìn vào khoảng không xa xăm trên sân, hình ảnh quá đỗi quen thuộc của HAGL mùa này. Thời của những cầu thủ trẻ đang học việc mà ông dẫn dắt chưa đến mà hiện tại là của dàn sao kỳ cựu tại B.Bình Dương, đội đã vô địch lượt đi.

Phút 49, Công Vinh có một trong những bàn thắng dễ nhất sự nghiệp sau pha đệm lòng cận thành khi Minh Nhựt đã thất thế. Ngay đầu trận, pha đi bóng dẫn đến quả phạt góc của Công Vinh chính là chất xúc tác để Anh Đức có bàn thắng ngay sau đó. Bàn mở tỷ số sớm mở ra một trận thắng đơn giản nhất từ đầu mùa giải cho nhà ĐKVĐ.

Ngược lại phía bên kia, Công Phượng dù vẫn thể hiện được sự tinh tế của mình trong những pha chạm bóng, nhưng cái “khổ” của tiền đạo HAGL là tập thể quá non nớt. Công Phượng không hề nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội dù chơi ở vị trí tiền đạo. Và cũng vì không có bóng, tiền đạo xứ Nghệ phải lùi sâu về hỗ trợ Moussa.


HLV Guillaume Graechen bất lực trong việc vực dậy HAGL. Ảnh: V.H

Xem các cầu thủ HAGL thi đấu, có cảm giác họ mất đi sự tự tin sau mỗi trận thua. Đá đâu thua đó, tâm lý các cầu thủ HAGL trở nên rất nặng nề. Và đối mặt với dàn sao của đội chủ nhà thực sự là một bi kịch với thủ thành Minh Nhựt khi thủ môn gốc An Giang chỉ biết chịu trận cho các đồng đội suốt trận.

Với những con người hiện có trong tay, HLV Guillaume cũng không thể tìm ra giải pháp đưa HAGL thoát khỏi khủng hoảng. Nhìn Franklin cao kều khó khăn xoay trở ở vị trí trung vệ mới hiểu hết nỗi niềm của ông Guillaume.

Cặp Tuấn Anh-Xuân Trường có thể tung hoành ở các giải trẻ, còn ở V-League, họ đang mai một dần khả năng sáng tạo. Ngay cả Công Phượng, cầu thủ chỉ quen dứt điểm ở độ tuổi U19, cũng phải lui về để “gánh” phụ bộ đôi tiền vệ trung tâm HAGL. Nhưng kết quả vẫn không ăn thua. So với cặp tiền vệ Moses-Tiến Thành, bộ đôi cầu thủ trẻ HAGL chỉ là những người học việc.

Lần đầu tiên trong mùa giải này, sân Bình Dương chật kín CĐV. Họ tò mò chứng kiến Công Phượng và các đồng đội chơi bóng. Nhưng đó chỉ là chất xúc tác để các nhà ĐKVĐ “đá hứng khởi”. Các ngôi sao đất Thủ bị chạm lòng tự ái nên mỗi vị trí đều thể hiện hết khả năng. Ngay cả khi tỷ số trận đấu là 3-0, B.Bình Dương vẫn muốn lao lên để ghi thêm bàn thắng vào lưới Minh Nhựt.

HAGL dù nổi tiếng với lối đá ngắn nhỏ hiệu quả ở lứa tuổi trẻ, nhưng ở V-League, HLV Guillaume lúng túng vì bị bắt bài toàn tập. Đến nỗi, cầu thủ HAGL phải sút xa cầu may hoặc chơi bóng bổng bóng dài. Bàn gỡ duy nhất của Moussa tối qua cũng đến từ một pha treo bóng bổng như thế. Thương hiệu phối hợp ngắn, nhỏ đẹp mắt của HAGL đang tỷ lệ thuận với phong độ của họ ở mùa giải này.

“Gỗ” đã cháy đến chân tường. Và khi HLV Guillaume vẫn bất lực nhìn vào khoảng không mỗi trận đấu, HAGL có lý do để lo chuyện trụ hạng.

Và như đã đề cập, GĐKT Mai Đức Chung vẫn chưa hết tuần trăng mật với đội bóng đất Thủ. Nếu cả tập thể đoàn kết, ông Chung không khó đi từ chức vô địch lượt đi này tới chức vô địch cuối mùa cùng B.Bình Dương.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm