Bóng đá Việt Nam không chỉ có ông Hùng, ông Hiền...

22/05/2018 05:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Sự cố rò rỉ băng ghi âm nội dung cuộc tranh cãi giữa ông Trần Mạnh Hùng, PCT HĐQT VPF, và ông Dương Văn Hiền, Phó Ban Trọng tài VFF, đã khiến dư luận ngao ngán về văn hóa ứng xử của một số quan chức VFF, VPF, nhưng thật may là bóng đá Việt Nam không chỉ có ông Hùng, ông Hiền mà vẫn còn có những câu chuyện mang màu sắc tích cực, mà trận Than Quảng Ninh – FLC Thanh Hóa ở vòng 8 Nuti Cafe V-League 2018 diễn ra chiều ngày 20/5 là một dẫn chứng tiêu biểu.

Trận đấu này rất được chú ý vì đây là lần đầu tiên tiền vệ Vũ Minh Tuấn trở lại sân Cẩm Phả trong màu áo FLC Thanh Hóa. Minh Tuấn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Than Quảng Ninh và đã có nhiều năm đeo băng đội trưởng CLB này trước khi chuyển đến FLC Thanh Hóa hồi đầu mùa bóng năm nay, do không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Than Quảng Ninh.

Không cần nói cũng biết Minh Tuấn đã phải thi đấu với tâm trạng như thế nào khi xuất hiện trên sân Cẩm Phả trong màu áo đối địch với đội bóng quê hương, và thực tế là Minh Tuấn đã thi đấu không quá xuất sắc, một phần do áp lực tâm lý, phần khác do tiền vệ này vẫn còn bị chấn thương nhẹ nên chưa bình phục hoàn toàn.

Vũ Minh Tuấn được khen vì tinh thần chuyên nghiệp

Vũ Minh Tuấn được khen vì tinh thần chuyên nghiệp

Đá chính trong lần đầu tiên trở lại sân Cẩm Phả dưới màu áo FLC Thanh Hoá, cựu đội trưởng Than Quảng Ninh Vũ Minh Tuấn đã chơi khá tốt với pha kiến tạo dẫn tới bàn mở tỷ số và được HLV Đức Thắng hết lời khen ngợi.

Trong khoảng hơn 60 phút có mặt trên sân, Minh Tuấn đã chơi bóng rất nỗ lực, tận tụy, và bên phía Than Quảng Ninh 2 đồng đội cũ là Văn Khoa và Huy Cường cũng chăm sóc Minh Tuấn rất nhiệt tình. Tuy nhiên, dù chơi rất quyết liệt, mạnh mẽ nhưng giữa Minh Tuấn với các đồng đội cũ ở Than Quảng Ninh không hề có pha bóng va chạm nào khiến trọng tài Trương Hồng Vũ phải nổi còi phạt.

Tương tự như thế, trên khán đài CĐV Than Quảng Ninh cũng thể hiện thái độ văn minh, khi họ tỏ ra rất tôn trọng Minh Tuấn, cổ vũ lịch sự, không hề có lời lẽ mắng mỏ hay trách cứ Minh Tuấn, và cùng lắm cũng chỉ có lác đác vài tiếng hô “Tuấn ơi đá ra ngoài đi” mỗi khi Minh Tuấn đứng trước chấm phạt góc.

Chú thích ảnh
Minh Tuấn lặng lẽ đứng ở góc sân sau khi kiến tạo bàn mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Linh

Và khi thực hiện pha kiến tạo dọn cỗ để Ofere ghi bàn mở tỷ số cho FLC Thanh Hóa ở cuối hiệp 1, Minh Tuấn không ăn mừng mà chỉ đứng lặng lẽ ở góc sân để bày tỏ sự tôn trọng với đội bóng quê hương.

Rồi lúc được thay ra để nhường chỗ cho Quốc Phương ở hiệp 2 thì Minh Tuấn cũng không lập tức quay về khu kỹ thuật của FLC Thanh Hóa mà cầu thủ này ra tới tận chỗ ban huấn luyện của CLB Than Quảng Ninh để bắt tay chào hỏi Chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng.

Chú thích ảnh
Minh Tuấn bắt tay chào hỏi Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng sau khi được rút ra nghỉ. Ảnh: Hoàng Linh

Quả thật HLV Đức Thắng đã không quá lời khi nói rằng “Minh Tuấn là tấm gương để các cầu thủ khác noi theo về sự chuyên nghiệp”, bởi chẳng ai có thể chê trách bất cứ lời nào về thái độ thi đấu cũng như cung cách ứng xử của Minh Tuấn.

Bản thân HLV Đức Thắng cũng là một tấm gương sáng cho các học trò khi trước giờ thi đấu, ông thầy trẻ này đã chủ động sang khu kỹ thuật của Than Quảng Ninh để chào hỏi, nói chuyện với các thành viên của CLB Than Quảng Ninh một cách vui vẻ, thân thiết như người quen lâu ngày mới gặp lại.

Chú thích ảnh
HLV Đức Thắng (áo trắng) bắt tay thăm hỏi các cầu thủ Than Quảng Ninh. Ảnh: Hoàng Linh

Có lẽ vì thái độ ứng xử văn minh của tất cả các bên liên quan, từ HLV, cầu thủ 2 đội cho tới CĐV nên dù đội chủ nhà Than Quảng Ninh thua đau ngay trên sân nhà trong ngày kỷ niệm 8 năm thành lập Hội CĐV Than Quảng Ninh, nhưng khi trọng tài Hồng Vũ nổi còi mãn cuộc thì chẳng có bất cứ sự cố nào xảy ra, không có vật lạ ném xuống sân, không có tiếng la ó mắng mỏ của CĐV và cũng không có xung đột va chạm, tất cả rời sân trong sự bình yên, nhẹ nhàng.

Không thể nói rằng Than Quảng Ninh không thất vọng vì trận thua này, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà vào một ngày rất có ý nghĩa với Hội CĐV, nhưng nói như một CĐV trung thành của Than Quảng Ninh thì “Thua một trận không có nghĩa là thua cả giải đấu. Đừng quên là chúng ta vẫn đang đứng thứ 2” nên thất bại trước FLC Thanh Hóa không phải là thảm họa nghiêm trọng tới mức khiến Than Quảng Ninh bị mất đi lý trí.

Vì sao Phó Chủ tịch VPF ‘đe doạ’ Phó Ban Trọng tài?

Vì sao Phó Chủ tịch VPF ‘đe doạ’ Phó Ban Trọng tài?

Trong ngày 18/5 trên mạng xã hội lan truyền băng ghi âm có thời lượng khoảng 5 phút, được cho là ghi lại nội dung cuộc họp giữa lãnh đạo VPF với lãnh đạo Ban Trọng tài, do trưởng Ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng chủ trì.

Nói tới đây lại thấy ngán ngẩm cho cái cách hành xử của ông Trần Mạnh Hùng, PCT HĐQT VPF, và ông Dương Văn Hiền, Phó Ban Trọng tài VFF, khi ông Hùng thì văng tục chửi bới như giang hồ ở giữa cuộc họp, còn ông Hiền thì tiến hành ghi âm một cuộc họp nội bộ rồi khi băng ghi âm bị phát tán ra ngoài lại nói không biết vì sao.

Giá như ông Hùng hay ông Hiền làm được một góc như những người liên quan ở trận Than Quảng Ninh – FLC Thanh Hóa thì có lẽ bóng đá Việt Nam đã không bị nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm và khiến cho dư luận nổi sóng như mấy ngày vừa qua.

Thật may là bóng đá Việt Nam không chỉ có ông Hùng, ông Hiền mà vẫn còn những tấm gương sáng về ý thức chuyên nghiệp cũng như thái độ fair play, như Vũ Minh Tuấn, như CĐV Than Quảng Ninh và cả HLV Đức Thắng.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm