Bóng đá Thái Lan: Nỗi ám ảnh 11m và niềm tự hào ở J-League

11/02/2020 22:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 3 tháng sau khi thất bại trước Đặng Văn Lâm, Theerathon Bunmathan lại trải qua nỗi buồn trên chấm 11m khi Yokohama Marinos của anh chịu thua Vissel Kobe ở một loạt đấu súng kỳ lạ, với tổng cộng… 9 lần sút hỏng.

Kết quả bóng đá hôm nay: Công Phượng lập công, TP.HCM cầm hòa Yangon Utd

Kết quả bóng đá hôm nay: Công Phượng lập công, TP.HCM cầm hòa Yangon Utd

Công Phượng có bàn thắng đầu tiên cho CLB TP.HCM tại AFC Cup khi anh đánh đầu gỡ hòa 2-2. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa TP.HCM và Yangon Utd.

Đó là trận tranh siêu cúp Nhật Bản 2020, với màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa Yokoham Marinos và Vissel Kobe và kết thúc thời gian thi đấu chính thức, tỷ số là 3-3. Trên chấm 11m, hai đội đều đá thành công ở hai lượt đầu, nhưng sau đó thì thật thảm họa khi có tới 9/10 cầu thủ kế tiếp đá hỏng.

Nỗi ám ảnh 11m

Theerathon thật ra chưa kịp vào đá thì đội nhà đã thua, sau quả sút thành công của tiền vệ Hotaru Yamaguchi bên phía Vissel Kobe. Nhưng kể cả khi hậu vệ trái này có cơ hội thực hiện, không ít người cũng nghi ngờ khả năng đá thành công của anh. Với Theerathon nói riêng, và bóng đá Thái nói chung, chấm 11 mét đang là một nỗi ám ảnh thực sự.

Ba tháng trước, tại vòng loại World Cup 2022, Theerathon đã có cơ hội mang về 3 điểm cho Thái Lan ngay trên sân vận động Mỹ Đình. Nhưng trên chấm phạt đền, anh đã không thắng được cái chân vung lên đúng lúc của thủ thành Đặng Văn Lâm. Dưới triều đại Akira Nishino, đội tuyển Thái Lan đã có dấu hiệu hồi sinh, nhưng họ vẫn không thắng nổi Việt Nam trong hai lần đối đầu ở vòng loại World Cup.

Tháng trước, U23 Thái Lan đã lọt vào tứ kết U23 châu Á 2020, tuy nhiên, giấc mơ Olympic của họ sớm tan vỡ với thất bại 0-1 trước Saudi Arabia. Thử đoán xem: bàn thắng duy nhất được Abdulla Al-Hamdan ghi trên chấm 11m. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cực kỳ thất vọng và thậm chí đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về quả phạt đền ấy, nhưng không có tác dụng gì.

Cũng tại Nhật Bản, hồi tháng Mười năm ngoái, Consadole Sapporo của “Messi Thái” Chanathip Songkrasin đã lọt vào chung kết J-League Cup, nhưng cũng thua 4-5 trên chấm 11m, sau khi hòa 3-3 ở thời gian thi đấu chính thức. Hơn một tháng sau, U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 nhưng bị U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 sau quả phạt đền của Tiến Linh. Và sau đó, các cầu thủ trẻ của Akira Nishino phải ra về ngay vòng bảng SEA Games 30.

Chú thích ảnh
Thủ môn Văn Lâm cản phá quả phạt đền của Theerathon Bunmathan

Và đừng quên, cách đây hơn một năm, quả đá phạt đền hỏng của Adisak Kraisorn là nguyên nhân khiến Thái Lan bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2018. Sau chừng ấy thất bại, chấm 11m quả thực là một nỗi ám ảnh với người Thái.

Niềm tự hào ở J-League

Trang Live Sports Asia mới đây đã đưa ra một thống kê khiến người Thái có lẽ rất hả hê trong bài viết: “Xuất khẩu cầu thủ sang Nhật: Thái Lan đóng góp nhiều gấp 7 lần Việt Nam”. Trong bối cảnh các đội tuyển ở cấp quốc gia thua kém Việt Nam, xét về phương diện cá nhân, đây đúng là niềm tự hào của người Thái.

Với việc thủ thành Kawin Thamsatchanan chuyển từ OH Leuven sang Consadole Sapporo, sát cánh cùng người đồng hương Chanathip Songkrasin, Thái Lan đang có 5 cầu thủ thi đấu ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá xứ sở mặt trời mọc. Ngoài bộ đôi trên, còn có thể kể đến Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse), Theerathon Bunmatham (Yokohama Marinos), và Thitipan Puangjan (Oita Trinita). Trong số này, Dangda và Theerathon đều đã chơi cho hai CLB ở J League. Bên cạnh đó, Thái Lan còn có 5 cầu thủ chơi cho các đội trẻ của Nhật.

Theo thống kê thì từ giai đoạn 1976 - khi huyền thoại Withaya Laohakul chơi cho Cerezo Osaka và Gamba Osaka - đến nay, Thái Lan đã 25 lần xuất khẩu cầu thủ sang Nhật, với tổng cộng 22 cầu thủ. Để so sánh, Việt Nam có 3 trường hợp thi đấu tại Nhật là Lê Công Vinh (Consadole Sapporo), Nguyễn Tuấn Anh (Yokohama FC) và Nguyễn Công Phượng (Mito Hollyhock), nhưng đều không mấy thành công.

Làn sóng cầu thủ Thái sang Nhật chưa dừng lại. Sắp tới, tiền vệ trung tâm Sarach Yooyen nhiều khả năng sẽ rời Muangthong United để gia nhập Kawasaki Frontale theo dạng cho mượn.

Tuấn Cương (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm