Bình Dương sẽ cho thấy bầu Đức sai lầm

31/07/2019 18:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Không chỉ hai lần vô địch V-League trong thập kỷ quyền lực bầu Hiển bao trùm sân chơi cao nhất quốc nội, B.Bình Dương muốn là tấm gương soi cho phần còn lại của giải đấu rằng họ sẽ không ngại đua tranh với “Hà Nội và những người anh em”.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore, Bình Dương vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Singapore, Bình Dương vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp chung kết AFC Cup. Trực tiếp U15 Đông Nam Á. Trực tiếp vòng 21 Thai League. Trực tiếp Audi Cup. Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp Cúp C1 châu Âu.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay:

* 17h00 ngày 31/7: Bình Dương vs Hà Nội (Fox Sports)

https://www.youtube.com/watch?v=lAfFiX7ztLo

https://www.facebook.com/100177754668349/videos/519965311878177/

B.Bình Dương là hình mẫu để giới chuyên môn đáp trả tuyên bố “5 đánh 1” mà bầu Đức tuyên bố gây chấn động dư luận thời gian qua. Thống kê cho thấy kể từ sau hai chức vô địch V-League lần đầu tiên các mùa 2007, 2008 của B.Bình Dương đến hiện tại, 12 mùa giải ghi nhận sự lên ngôi đến 8 lần của hai cái tên B.Bình Dương và Hà Nội (mỗi CLB có 4 chức vô địch V-Legaue). 4 mùa giải còn lại, chỉ duy nhất SLNA có thể vô địch trước mũi của những CLB dưới trướng bầu Hiển cùng hai chức vô địch của SHB Đà Nẵng và 1 lần của Quảng Nam.

“Bàn tay” bầu Hiển che mờ V-League khiến ông bầu Đoàn Nguyên Đức của HAGL “nóng mặt”. Nhưng lịch sử cũng chỉ ra B.Bình Dương có thể nói chuyện sòng phẳng với “anh em nhà bầu Hiển” trên sân bóng. Và chắc chắn đội bóng đất Thủ là tấm gương để phần còn lại noi theo.

B.Bình Dương và Hà Nội là 2 CLB vô địch 8/12 mùa V-League gần nhất. Ảnh: VPF
B.Bình Dương và Hà Nội là 2 CLB vô địch 8/12 mùa V-League gần nhất. Ảnh: VPF

B.Bình Dương hiện tại không còn được ví “Chelsea Việt Nam” như những năm họ vung tiền mua danh hiệu. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn trong cách đào tạo cầu thủ từ chính lò CLB và quá khứ hào hùng có thể là điểm tựa để đội bóng này không ngán ngại một Hà Nội đầy rẫy hảo thủ trong đội hình.

Truyền thống của B.Bình Dương thậm chí ăn đứt đội bóng Thủ đô khi họ đã sưu tầm đủ danh hiệu giải quốc nội. Trong khi đó, Hà Nội vẫn khao khát chiếc Cúp QG còn thiếu. B.Bình Dương thậm chí là CLB đầu tiên vươn biển lớn cách đây đúng 10 năm khi vào bán kết giải đấu số 2 châu Á AFC Cup theo thể thức cũ.

Chỉ có B.Bình Dương mới có thể so kè với Hà Nội của Quang Hải lúc này về truyền thống lẫn phong độ đấu Cúp. Ảnh: VPF
Chỉ có B.Bình Dương mới có thể so kè với Hà Nội của Quang Hải lúc này về truyền thống lẫn phong độ đấu Cúp. Ảnh: VPF

Khi B.Bình Dương làm được điều mà đến giờ chưa CLB nào của Việt Nam làm được thì đó cũng là năm Hà Nội mới chân ướt chân ráo lên hạng V-League với phiên hiệu Hà Nội T&T. Còn ở đấu trường số 1 châu Á AFC Champions League, B.Bình Dương đã ba lần có mặt ở đây các năm 2008, 2015 và 2016. Về phần Hà Nội, họ đã 4 lần dự AFC Cup nhưng chỉ duy nhất năm 2014, đội bóng Thủ đô có thành tích tốt nhất khi dừng bước ở tứ kết.

Trước trận chung kết chiều 31/7, HLV Nguyễn Thanh Sơn cùng học trò có lý do để tuyên bố đầy tự tin khi đối đầu với Hà Nội. Lần gần nhất đội bóng đất Thủ để thua đội khách ở Gò Đậu đã từ V-League 2016 ở trận cầu có đến 9 bàn thắng (B.Bình Dương thua 4-5).

Còn lại, họ bất bại trên sân nhà 3 năm gần nhất nơi đây. Sân nhà cũng chính là sức bật để B.Bình Dương khiến Hà Nội tan mộng vô địch ở Cúp QG 2018. B.Bình Dương đặc biệt lợi hại khi đấu Cúp và đó là điều HLV Chu Đình Nghiêm đã dè chừng. Thuyền trưởng CLB Hà Nội thậm chí chỉ cầu mong không thua đội chủ sân Gò Đậu sắp tới để có thể tính toán kịch bản tốt hơn ở Hàng Đẫy vào tối 7/8.

HLV Chu Đình Nghiêm kỳ vọng vào kết quả không thua B.Bình Dương ở lượt đi để tiện tính toán trận lượt về ngày 7/8. Ảnh: VPF
HLV Chu Đình Nghiêm kỳ vọng vào kết quả không thua B.Bình Dương ở lượt đi để tiện tính toán trận lượt về ngày 7/8. Ảnh: VPF

Một trận đấu có thể khiến CĐV Việt Nam chia nửa khi một bên ủng hộ dàn sao ở ĐTQG như Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy… và bên kia là những người không muốn quyền lực bầu Hiển che mờ V-League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm