B.Bình Dương dồn lực cho cú hat-trick Cúp QG

08/11/2017 17:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu vô địch Cúp Quốc gia năm nay, đội bóng đất Thủ sẽ lần thứ 3 đăng quang ở giải đấu này. Đã trắng tay ở V-League, B.Bình Dương chắc chắn sẽ dồn toàn lực cho mặt trận Cúp.

Cúp đã ở gần đất Thủ

Mất 11 năm kể từ 1994, đội bóng được ví như “Chelsea Việt Nam” mới giành được thêm một danh hiệu ở đấu trường Cúp Quốc gia. Tính đến trước cuộc gặp gỡ SLNA cuối tuần này tại Gò Đậu ở chung kết lượt đi, B.Bình Dương đã sở hữu 2 chiếc Cúp vô địch được xem là số 2 của làng cầu quốc nội.

Có điều so với thời hoàng kim đã qua cách đây chưa lâu, đội bóng đất Thủ hiện tại không thể so bì với chính mình. Bởi mới cách đây 2 năm, B.Bình Dương không có đối thủ ở sân chơi trong nước. Còn hiện tại, thầy trò HLV Trần Bình Sự có trận được trận mất và ở V-League, họ chỉ dừng ở mức trụ hạng khiêm tốn.

B.Bình Dương quyết chơi 'tới bến' ở Cúp QG

B.Bình Dương quyết chơi 'tới bến' ở Cúp QG

Lãnh đạo CLB B.Bình Dương khẳng định, nếu đội bóng vô địch Cúp quốc gia thì họ sẽ đầu tư xứng đáng để không làm hổ danh bóng đá nước nhà khi tham dự AFC Cup 2018.

Điểm đặc biệt của B.Bình Dương trong mùa giải này là dưới tay HLV Trần Bình Sự, họ không phải đối tượng để xem thường. B.Bình Dương chọn trận mà đá và họ biết tự đánh bóng tên tuổi của mình. Mùa giải năm nay, trước khi khiến hàng triệu CĐV xứ Thanh vỡ mộng ở Thanh Hóa, B.Bình Dương còn giáng đòn đau cho tham vọng của Hà Nội bằng thắng lợi 2-0 đầu lượt về.

Cá tính khiêm tốn của HLV Trần Bình Sự, không nói hay trước mỗi trận đấu khác với sự thể hiện của đội nhà khi xung trận, đặc biệt là ở Cúp Quốc gia năm nay. HLV Trần Bình Sự cho biết: “Mục tiêu năm nay của B.Bình Dương ở V-League là trụ hạng và tập trung tối đa cho Cúp Quốc gia, đấu trường B.Bình Dương đặt mục tiêu cao nhất. Trong nhiều trận đấu ở V-League, chúng tôi cất giữ những trụ cột quan trọng để dưỡng sức, vừa để cho các cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát”.

Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017: Bầu Hiển sẽ trắng tay?

Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017: Bầu Hiển sẽ trắng tay?

Tình thế hiện nay của Quảng Nam và SHB Đà Nẵng khiến nguy cơ trắng tay ở Cúp QG - Sứ Thiên Thanh 2017 năm nay của bầu Hiển đã hiển hiện. Biết trách ai đây khi 2 HLV Huỳnh Đức và Hoàng Văn Phúc đã có quá nhiều thuận lợi để mở cơ hội vô địch giải đấu số 2 này.

Trận đấu với SLNA sắp tới, HLV Bình Sự hoàn toàn yên tâm khi đội nhà gần như sở hữu đội hình tốt nhất. Thiếu vắng tiền vệ trung tâm Tấn Tài, theo ông Sự là “thiệt thòi lớn” nhưng cũng khó trách cầu thủ gốc Khánh Hòa do thói quen máu lửa trên sân. Tuy nhiên, họ vẫn còn đó những cái tên dày dạn trận mạc như Tấn Trường, Xuân Thành, Hoàng Max, Anh Đức…

Ông Sự đã sẵn có nhiều cái tên thay thế Tấn Tài như Tiến Linh, Thanh Tùng hay Văn Vũ, người được xem là “gà son” của B.Bình Dương năm nay với việc nổ súng đều đặn mọi vòng đấu Cúp. Đặc biệt, ông Sự vẫn giữ được phần hồn CLB lúc này là Anh Đức. Tiền đạo đội trưởng B.Bình Dương sẽ tập trung ĐTQG muộn để cùng các đồng đội nhằm tìm lợi thế ở trận lượt đi này.

Chuyên môn là thứ yếu

Nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này nhiều khi không nằm ở chuyên môn mà có thể ở khía cạnh khác như tài chính, tương lai. So với SLNA, B.Bình Dương giàu tiềm lực hơn hẳn và quan trọng họ chẳng ngại ngùng gì đấu trường AFC Cup khi lãnh đạo đã tuyên bố “bật đèn xanh” cho thầy trò ông Sự thẳng chân mà đá.

SLNA trước trận bán kết lượt về Cup quốc gia: Cờ đã đến tay xứ Nghệ

SLNA trước trận bán kết lượt về Cup quốc gia: Cờ đã đến tay xứ Nghệ

Khác với bộ mặt tại V-League 2017, đội bóng xứ Nghệ thi đấu cực kỳ ấn tượng tại khuôn khổ Cúp Quốc gia.

Bên kia chiến tuyến, lãnh đạo đội bóng xứ Nghệ đã không ít lần thừa nhận CLB chưa sẵn sàng kinh phí nếu đại diện Việt Nam dự sân chơi châu lục. Chưa kể điều kiện sân bãi cũng là cả vấn đề. SLNA thậm chí còn đang lên kế hoạch “bán máu” từ lúc này để chuẩn bị cho mùa sau.

Dù chưa công bố cụ thể nhưng có thể số tiền thưởng lãnh đạo B.Bình Dương sẵn sàng bỏ ra nếu hoàn thành mục tiêu vô địch sẽ là con số tỷ đồng (không tính tiền thưởng trận như quy định). Riêng SLNA đang nhắc nhở người ta nhớ lại những gì đã diễn ra ở mùa giải 2011, mùa bóng họ đăng quang V-League.

Trong trận chung kết Cúp Quốc gia năm đó, thủ thành Đức Thắng (giờ đang là HLV trưởng SLNA) đã cùng các đồng đội chịu phơi áo 3 bàn không gỡ tại Thống Nhất trước N.Sài Gòn. Trận đấu trước đó nhiều người đã đoán được kết quả và sau ngần ấy thời gian, SLNA vẫn chưa có tiến triển tích cực, thậm chí còn thụt lùi so với thời cuộc.

Trận chung kết lượt đi giữa B.Bình Dương - SLNA sẽ diễn ra trên sân Gò Đậu vào lúc 17h00, ngày 9/11, VTV6 truyền hình trực tiếp

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm