Bán kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018: Ai đánh biên tốt sẽ thắng?

25/07/2018 12:12 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta cho rằng đội thắng trong cặp đấu giữa FLC Thanh Hóa và SLNA sẽ đá chung kết Cúp quốc gia với Hà Nội FC. Đây là 2 đội bóng đáng đứng thứ 3 và 4 trên BXH V-League 2018, trong đội hình có nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nên rất khó đoán trước điều gì xảy ra.

Phút cuối ông Park đồng ý để Văn Đức, Xuân Mạnh, thủ môn Bùi Tiến Dũng chậm tập trung lên U23 Việt Nam để thi đấu nốt trận bán kết Cúp quốc gia. Như thế, 2 đội gần như đủ quân, việc trung vệ nhập tịch Van Bakel (do thẻ phạt) không được ra sân cũng không gây nhiều xáo trộn về lực lượng bởi lâu nay các cầu thủ này không còn được ra sân trong đội hình chính.

Có chăng, khả năng ra sân của tuyển thủ Trọng Hoàng vẫn còn bỏ ngỏ, 2 trận đấu gần nhất của FLC Thanh Hóa cầu thủ gốc Nghệ này đều không có tên trong danh sách thi đấu. Bù lại, đội trưởng Omar, người đã phải ngồi ngoài 2 trận do nhận thẻ đỏ vòng 18, sẽ trở lại. Đây là ngoại binh nhiều năm thi đấu sân cỏ Việt Nam, có lối đá khiến rất nhiều hậu vệ Việt Nam ngại khi phải đối đầu.

Chật chội khu trung lộ

Đây là trận đấu của những cầu thủ khá nhiều năm chinh chiến các sân cỏ trong cả nước như Ngọc Hải, Văn Bình (SLNA), Hoàng Thịnh, Đình Đồng, Đình Tùng, Tiến Thành, Xuân Thành, Xuân Hưng (FLC Thanh Hóa)…Ngoài đời, họ là bạn bè thân thiết và chẳng lạ gì lối đá của nhau, thậm chí Văn Bình vừa rời FLC Thanh Hóa không lâu. Để có chỗ cho Hữu Dũng và Romario, HLV Đức Thắng không ngần ngại đẩy Karube, Ofere cùng Quốc Phương, Văn Bình ra đi.

Bán kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018: Bỗng dưng có giá

Bán kết Cúp QG – Sư tử trắng 2018: Bỗng dưng có giá

V-League tạm nghỉ trong quãng thời gian U23 tập trung, nhưng người xem chiều nay vẫn sẽ chứng kiến những trận đấu đáng được chờ đợi ở bán kết Cúp QG. Lâu lắm rồi giải đấu này mới thấy các đội bóng tỏ ra hào hứng, người hâm mộ quan tâm. Cúp “cuốc ra” một thời bây giờ bỗng dưng có giá.

Văn Bình khi gia nhập lại SLNA cùng với Khắc Ngọc đã tạo thành bức tường thành trước mặt 2 trung vệ. Lối chơi khôn ngoan, đầy kinh nghiệm lẫn tiểu xảo của tiền vệ số 15 này là một trong những yếu tố giúp SLNA có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp tại V-League vừa qua.

Trong khi đó, rời Cần Thơ về lại xứ Thanh thì Hữu Dũng cũng cùng Hoàng Thịnh kiểm soát tốt khu vực trung tâm. So với thời tiền vệ người Nhật bản Karube thi đấu, Hữu Dũng thi đấu lăn xả hơn, ập vào tranh bóng quyết liệt hơn.

Người ta sẽ chứng kiến cặp tiền vệ Hoàng Thịnh- Hữu Dũng đối đầu với Văn Bình- Khắc Ngọc, đây đều là những cầu thủ thi đấu không ngại va chạm. Văn Bình còn muốn chứng minh cho khán giả xứ Thanh, việc BHL FLC Thanh Hóa đẩy anh đi là một quyết định sai lầm.

Nếu như Hữu Dũng có sức trẻ thì Văn Bình là tiền vệ thi đấu rất tinh quái, biết tìm mọi cách gây ức chế cho đối thủ sập bẫy, dính thẻ. Chưa kể, để có tỷ số có lợi cho trận lượt về, Olaha sẽ đá thấp hơn thường lệ, khu vực trung tâm sẽ được 2 bên so kè từng mét vuông, tranh chấp nhau từng đường bóng.

'Nội chiến' U23 Việt Nam che mờ tất cả tại vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018

'Nội chiến' U23 Việt Nam che mờ tất cả tại vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018

Cuộc đối đầu có thể xem như “nội chiến" U23 Việt Nam giữa HAGL và Hà Nội FC gần như hội tụ đầy đủ những cảm xúc lâu nay bóng đá Việt gặp phải. Bàn thắng, thẻ đỏ, trọng tài, phản ứng… dù có tiêu cực nhưng không ít điều đáng mừng.

Cặp ngoại binh Olaha-Jeremie Lynch của đội khách đang thi đấu ngày càng ăn ý, khả năng quấy phá của Jeremie Lynch khiến cho hàng thủ HAGL liên tục bị chao đảo. Trong khi đó, Rimario cũng vừa khẳng định trên tuổi trong màu áo FLC Thanh Hóa khi có bàn thắng vào lưới Hà Nội FC, khán giả xứ Thanh đang trông chờ cặp Rimario-Pape hợp nhất.

Đánh biên và tốc độ

Với một trận đấu mở, tập trung khá nhiều cầu thủ từng ăn cơm ĐTQG thì nếu triển khai tấn công chậm, sẽ khó cớ hội ghi bàn thắng. Hai bên đều có các trung vệ “chống Tây” thuộc dạng số má như Ngọc Hải (SLNA), Tiến Thành (FLC Thanh Hóa) nên áp lực tấn công phải dồn dập, đủ tần suất mới hòng có bàn thắng.

Vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018: Lửa thử vàng…

Vòng tứ kết Cúp QG - Sư tử trắng 2018: Lửa thử vàng…

Ngoài FLC Thanh Hóa được xem dễ thở khi chỉ phải tiếp đội hạng Nhất Bình Phước và Hà Nội gặp lại HAGL đã thua họ 0-5 trước đó, 2 cặp đấu còn lại khá tương đồng.

Lâu nay, cả 2 đội đều chơi lệch cánh do Văn Đức (SLNA) và Đình Tùng chơi xông xáo cơ động hơn cánh đối diện. Phía chủ nhà, Đình Tùng mạnh hơn ở khả năng cầm bóng đội phá, bù lại Văn Đức chơi đơn giản, khả năng chớp thời cơ ghi bàn tốt hơn. Sức công phá cánh trái của SLNA mạnh là do Xuân Mạnh, Văn Đức chơi với nhau nhiều trận, phối hợp ăn ý.

Phía chủ nhà, Minh Tuấn, Đình Tùng là những cầu thủ đá biên chuyên nghiệp. Mặc dù ra sân với đội hình 4-4-2 nhưng khi cần bàn thắng, nơi cánh trái Đình Tùng được đẩy lên hợp thành bộ ba tấn công cùng Rimario, Omar.

Một thách thức đang chờ hậu vệ phải Đình Hoàng, bởi cầu thủ số 2 này thường xuyên cầm bóng lao thẳng vào khu vực 16m5. Đình Tùng có đôi chân khá khéo, lại biết ngã đúng lúc nên khá nhiều hậu vệ đã bị trọng tài phạt oan khi được giao kèm cầu thủ này.

Khi mà tấn công trung lộ sẽ gặp rất nhiều khó khăn thì BHL 2 đội sẽ chú trọng miếng đánh biên. Chắc chắn lượt về phía SLNA sẽ mất 2 trụ cột nên họ rất muốn có kết quả có lợi trận lượt đi, BHL SLNA không muốn bị ngắt nhịp chiến thắng, dù đây chỉ là trận đấu trong khuôn khổ Cúp QG.

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm