19h00 ngày 17/12, Thái Lan – Indonesia: Cả Đông Nam Á ủng hộ thầy trò HLV A.Riedl

17/12/2016 05:40 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Giờ là lúc HLV Kiatisak và Thái Lan phải chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch. Nhưng, với tình thế thua 1-2 lượt đi thì các nhà ĐKVĐ không tim đập, chân run mới lạ. Có lẽ cả Đông Nam Á, trừ Thái Lan, đang muốn Indonesia xô đổ bóng đá xứ Chùa vàng.

Trước khi giải đấu diễn ra, bóng đá Thái Lan sục sôi cơ hội ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018. Đây mới là sân chơi chính mà họ đầu tư trọng điểm. Thế nhưng, chỉ sau 5 vòng đấu, họ cảm nhận sức nhiệt của cuộc chơi tầm châu lục này. Hiện tại, với Thái Lan, giấc mơ World Cup vẫn có độ chênh nhất định. Thế nên, họ quyết chí lấy chiếc cúp AFF Suzuki Cup 2016 để xoa dần nỗi buồn giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, ngay cả chiếc cúp khu vực cũng đang lẩn tránh họ. Đây là lúc, Kiatisak cần chứng tỏ, Đông Nam Á chỉ là sân chơi “thứ yếu” của họ.

Bước qua lời nguyền

Có một lời nguyền độc địa đeo bám ở AFF Suzuki Cup. Kể từ khi giải đấu này thay đổi thể thức lượt đi lượt về ở các trận knock-out, đội bóng nào thua ở lượt đi chung kết sẽ nhận thất bại chung cuộc. Thái Lan là đội gặm nhấm nỗi đau đó nhiều nhất. Ở các năm 2007, 2008 và 2012, những trận thua ở lượt đi khiến Thái Lan không thể gượng dậy và nhận thất bại chung cuộc,

Giờ đây, nỗi ám ảnh đó đang ùa về khi thầy trò HLV Kiatisak nhận thất bại 1-2 trước Indonesia trên sân Pankasari. Nỗi ám ảnh, cùng những động thái trước mùa giải khiến Thái Lan không được phép thất bại ở trận đấu này. Dĩ nhiên, sân nhà sẽ là lợi thế lớn để thầy trò HLV Kiatisak bước qua lời nguyền và không bị mang danh là “nổ”.

Đối với bóng đá Thái Lan, chức vô địch là mệnh lệnh. “Mục tiêu của chúng tôi ở trận đấu này là phải giành chiến thắng để lần thứ 5 lên ngôi vô địch tại giải đấu”, HLV Kiatisak nói cứng. “Indonesia đã khiến chúng tôi gặp một số khó khăn ở trận đấu lượt đi nhưng tôi tin các cầu thủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng ở trận đấu này. Chúng tôi cần phải gạt trận đó đi và chỉ cần làm được điều đó, Thái Lan sẽ vô địch”, Kiatisak quả quyết.

HLV Kiatisak có cơ sở khi ra tuyên bố hùng hồn như vậy. Trở về Rajamangala, họ chẳng khác nào như “cá gặp nước”. Chiến thắng nhẹ nhàng 4-0 trước Myanmar ở bán kết lượt về phần nào nói lên sức mạnh của họ. Bên cạnh đó, Thái Lan có đầy đủ lực lượng tốt nhất cho trận đấu này.

Zico Thái mất ngủ trước cuộc tái đấu Indonesia

Zico Thái mất ngủ trước cuộc tái đấu Indonesia

Zico Thái – HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan thừa nhận đã nhiều đêm mất ngủ để suy tính chiến thuật cho trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016 tái đấu đối thủ Indonesia vào lúc 19h00 tối mai 17/12 trên sân Rajamangala.

Trong khi đó, Indonesia nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ sáng tạo Andik Vermansyah vì chấn thương gặp phải ở lượt đi. Làm khách và bị tổn thất lực lượng, tuy nhiên, Indonesia lại đang là hiện thân của Bồ Đào Nha. Họ lách qua khe cửa hẹp ở vòng bảng và giờ đang gặp nhiều may mắn ở vòng knock-out. “Đó là trận đấu khó khăn với chúng tôi khi Indonesia đang đối đầu với đội bóng mạnh nhất trong khu vực.

Tất nhiên, chúng tôi bị đánh giá yếu hơn ở trận đấu này. Thế nên, chúng tôi sẽ không có bất kỳ áp lực nào với chúng tôi cả và nhất là không ai nghĩ chúng tôi có cơ hội tiến xa như vậy. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu rất tuyệt vời”, HLV Alfred Riedl vẫn tỏ ra khiêm tốn song cái chất khiêm tốn đó đã khiến Việt Nam bại trận cũng như cho Thái Lan nếm mùi trái đắng ở trận lượt đi.

Cho lần đầu và lần cuối

Sau những thất bại muối mặt ở sân chơi khu vực trong 1 thập kỷ, Kiatisak được trao “ấn kiếm” nhằm lấy lại vị thế của bóng đá Thái Lan ở Đông Nam Á. Hai chức vô địch SEA Games cùng lần đầu tiên giành ngôi Vua ở AFF Suzuki Cup của Kiatisak đã khiến cả khu vực phải xem lại “ông kẹ” này. Cụm từ “Thái Lan và phần còn lại” được nhắc đến khi họ đã tiệm cận trình độ châu lục. Thế nên, một Thái Lan bách chiến bách thắng trước khi bước vào trận chung kết là điều không mấy bất ngờ. Họ chưa phô bày tất cả tinh túy của mình cũng khiến đối thủ phải đầu hàng.

Ngược lại, Indonesia bị đánh giá yếu ở vòng bảng, nhất là sau lệnh cấm vận từ FIFA, không một ai đánh giá cao đối thủ này. Thế nhưng, họ lầm lũi bước vào trận chung kết với sự may mắn luôn đồng hành. Dẫu vậy, để đặt chung mâm với người Thái là điều khiêng cưỡng.

Một kịch bản nhàm chán được vạch ra là Thái Lan dễ dàng lên ngôi và giải đấu kết thúc ở một cái kết đã được dự báo từ trước. Tuy nhiên, Indonesia như một chiến binh. Họ dần dần chinh phục những vật cản trên đường để có thể chạm ngưỡng vinh quang, nơi mà họ đã 4 lần hụt bước.

Bóng đá rất cần tính bất ngờ, cần những “chú tí hon” quật ngã những “gã khổng lồ” để thêm phần thi vị. Đó mới chính là bóng đá và sứ mệnh đang đặt lên vai thầy trò HLV Alfred Riedl. Sứ mệnh trao cho họ lần đầu tiên lên ngôi ở khu vực ở trận đấu cuối cùng của Alfred Riedl trên cương vị HLV trưởng Indonesia.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Thái Lan: Kawin Thamsatchanan; Theerathon Bunmathan, Narmwiset, Adisorn Promrak; Peerapat Notchaiya, Sarach Yooyen, Pokkhao Anan, Tristan Do; Chanathip Songkrasin; Teerasil Dangda, Siroch Chatthong.

Indonesia: Hermansyah; Wahyudi, Pranata, Aryanto, Lestaluhu; Lestusen, Pradana; Zulham, Lilipaly, Rizky Pora; Boaz Solossa.

Dự đoán: Thái Lan 1-1 Indonesia

Thái Lan muốn tặng cúp vô địch cho đức vua quá cố

Tiền vệ cánh phải Andik Vermansyah vẫn chưa bình phục chấn thương gặp phải trong trận chung kết lượt đi với Thái Lan cách đây 3 ngày. Andik gặp chấn thương cổ chân ngay đầu hiệp 1. Andik là tiền vệ cánh cực kỳ quan trọng của Indonesia. Anh cùng Rizky Pora tạo nên cặp tiền vệ cánh rất hay tại AFF Suzuki Cup 2016. Zulham Zamrun nhiều khả năng sẽ là cái tên thay thế.

Thái Lan có đội hình mạnh nhất tiếp đón Indonesia trên sân nhà Rajamangala. HLV Kiatisak tự tin sẽ “trả thù” được Indonesia. Ông phủ nhận việc các CĐV Indonesia chiếu tia laser khiến các học trò của ông gặp khó khăn. “Cả hai bàn thua đều không đáng có, chúng tôi đã thiếu tập trung và không thể để điều đó xảy ra ở trận lượt về”, ông nói.

Trong khi đó, các CĐV Thái Lan kêu gọi đội nhà đem chức vô địch dâng tặng đức vua quá cố Bhumibol Abdulyadej. Một nhà báo Thái Lan cho rằng: “Thái Lan sẽ bị suy giảm sự tự tin khi quay trở lại vòng loại World Cup nếu thua Indonesia ở AFF Suzuki Cup, vì vậy chiến thắng là mục tiêu đáng làm”.


Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm