18h00 ngày 28/10, U19 HA.GL - U21 Thái Lan: Đánh bại người Thái, lên đỉnh vinh quang

28/10/2014 06:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Còn viễn cảnh nào tuyệt vời hơn khi được chứng kiến một đội bóng Việt Nam đánh bại một đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết để giương cao Cúp vô địch?

Đã từ lâu rồi, các đội bóng Thái Lan không chỉ là những đối thủ mạnh đơn thuần của bóng đá Việt Nam. Với các thế hệ cầu thủ Việt Nam, người Thái là một đối thủ cần phải đánh bại, là cột mốc đánh giá sức mạnh của bóng đá Việt Nam nói riêng (thậm chí cả thể thao Việt Nam nói chung) trên đấu trường khu vực. Với các đội bóng Việt, đánh bại Thái Lan là mục tiêu mà tất cả đều luôn hướng tới.

Người Thái cực kỳ đáng gờm

Sức mạnh của bóng đá Thái Lan được thể hiện trên mọi đấu trường, ở nhiều cấp độ, duy trì liên tục và ổn định suốt nhiều năm. Trong khoảng một năm trở lại đây, sức mạnh ấy càng được củng cố bằng những thành tích vượt tầm khu vực.

Ở SEA Games 27, 4 đội tuyển Thái Lan giành trọn cả bốn HCV bằng sức mạnh áp đảo. Ở giải U19 châu Á 2014, Thái Lan vào tới tứ kết trong khi U19 Việt Nam dừng bước sau vòng bảng. Đỉnh cao của bóng đá Thái Lan trong năm nay là thành tích vào tới bán kết bóng đá nam ASIAD.

Dễ dàng nhận thấy, quá trình xây dựng lực lượng cầu thủ trẻ của bóng đá Thái Lan là cực kỳ hiệu quả. Họ đã và đang cho ra những lớp cầu thủ giỏi để tiếp tục thống trị khu vực trong tương lai xa.

Lứa U21 Thái Lan dự giải U21 quốc tế cũng là một tập thể như vậy. Họ vào giải với sự thận trọng, không ồn ào, không khoa trương. Nhưng càng chơi, họ càng thể hiện sức mạnh đáng sợ. Họ cầm hòa U21 Việt Nam đang hừng hực khí thế ở vòng bảng, thể hiện sức mạnh tinh thần không tưởng khi ngược dòng sau khi 3 bàn thua trước U21 Malaysia.

Ý chí người Thái đã thể hiện khiến tất cả khán giả có mặt trên sân Cần Thơ ở bán kết bỗng quay sang cổ vũ họ. Lặng lẽ nhưng đáng sợ, người Thái một lần cho thấy sức mạnh thực sự của mình.

Ở lần gặp nhau gần nhất ở Cúp Hassanal Bolkial 2014, những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... trong hàng ngũ U19 Việt Nam đã cực kỳ vất vả khi chỉ đánh bại Thái Lan với pha lập công duy nhất của Văn Sơn. Chiều nay, sẽ lại là một cuộc khổ chiến.

Vinh quang đầu tiên

Đối mặt và đánh bại người Thái để đăng quang tại chung kết, vì thế, sẽ là cách nhanh nhất giúp thế hệ U19 HA.GL tìm được sự tự tin và trưởng thành. Một năm qua, Công Phượng và các đồng đội đã trải qua không ít giải đấu, đã nếm trải nhiều thất bại, đã 3 lần bước hụt trước ngưỡng cửa thiên đường.

Trên hành trình đầy khó khăn ấy, họ đã tiến bộ rất nhiều: kỹ thuật vẫn là điểm mạnh, thể lực cải thiện rõ rệt, chiến thuật nâng tầm cao mới, ý chí được trui rèn trước các đội bóng châu lục. Nhưng họ vẫn thiếu đi cá tính cốt lõi của kẻ chinh phục: sự tự tin chiến thắng

Đấy không phải là thứ hành trang mà 4 bức tường kín mít của Học viện HA.GL Arsenal JMG có thể trang bị cho họ. Khoảng cách giữa một đội bóng giỏi và một đội bóng vĩ đại nằm ở niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể đánh bại mọi đối thủ. U19 HA.GL hiện không có sự tự tin ấy.

Họ vẫn thiếu một chiến thắng cuối cùng để có thể tin rằng mình đủ bản lĩnh giành vinh quang. Họ là một đội bóng rất giỏi nhưng chưa phải là một tập thể quen với chiến thắng. Cá tính chiến thắng ấy không tới dễ dàng. Nó là thứ phải được trui rèn qua lửa đỏ và giông tố.

Nếu U19 HA.GL không thể giành một chiến thắng đầu tiên, họ không bao giờ có được sự tự tin vào chính mình. Đó là khoảng cách giữa kẻ về nhì và nhà vô địch. Tiến vào 4 trận chung kết là một thành tích đáng khen ngợi, nhưng khi chưa thể vô địch, họ vẫn là kẻ xếp sau.

HLV Guillaume Graechen từng nói về khát vọng vô địch ấy của đội bóng trong ngày đầu tiên có mặt ở Cần Thơ. Ông cũng nói về cảm giác của mình trước vinh quang, nói về cái dớp “quá tam ba bận” của các học trò.

Đỉnh vinh quang đã ở trước mặt, lần này, chúng ta sẽ không vấp ngã.

Dự đoán: U19 HA.GL - U21 Thái Lan 2-1

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm