Zidane: 'Thật tốt khi Real khốn khổ trước Bayern'. Heynckes mắng Sven Ulreich 'chập mạch'

02/05/2018 10:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Zinedine Zidane thừa nhận ông cảm thấy đau tim khi chứng kiến Real Madrid khổ sở vượt qua Bayern Munich để tiến vào trận chung kết Champions League mùa này nhưng cho rằng đó là điều tốt cho "Kền kền trắng".

"Đó là một trận đấu điên rồ nhưng đáng yêu", Zidane nói sau khi Real đứng vững trước áp lực mà Bayern tạo ra để giữ kết quả hòa 2-2, chính thức giành vé vào chung kết với chiến thắng chung cuộc 4-3. "Trong bóng đá, bạn phải biết chịu đựng. Bạn không thể vào tới trận chung kết nếu không trải qua đau khổ và nó luôn đẹp hơn theo cách này".

Zidane cũng dành những lời ca ngợi cho tiền đạo Karim Benzema: "Tôi hạnh phúc cho Karim bởi cậu ấy xứng đáng nhận những lời ca ngợi. Cậu ấy chưa từng ngừng cố gắng và hôm nay đã tạo ra sự khác biệt". 

Chú thích ảnh
Zidane ngợi khen Benzema

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Jupp Heynckes đã lên tiếng trách móc sai lầm của thủ thành Sven Ulreich, người có pha trượt chân vô duyên giúp Benzema dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

Chú thích ảnh
HLV Heynckes chê trách thủ thành Sven Ulreich

"Hôm nay, Ulreich có đôi chút 'chập mạch'. Chúng tôi không đáng bị loại bởi cả 2 lượt trận chúng tôi đều chơi hay hơn. Nhưng những sai lầm đã xảy đến, đó là sự xấu hổ. Chúng tôi rất thất vọng bởi hôm nay đội đã chơi rất hay. Tôi đã nói với các học trò rằng tôi chưa từng thấy Bayern chơi hay như vậy bao giờ. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, bạn không thể mắc sai lầm giống như chúng tôi đã mắc phải ở lượt đi và bây giờ ở cả trận lượt về. Những sai lầm sẽ khiến bạn bị trừng phạt và rồi bạn kết thúc rời sân với tư cách kẻ thua cuộc".

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 2-2 Bayern Munich: Ronaldo im lặng, Benzema rực sáng, Bayern trả giá vì thủ môn

ĐIỂM NHẤN Real Madrid 2-2 Bayern Munich: Ronaldo im lặng, Benzema rực sáng, Bayern trả giá vì thủ môn

Real Madrid 2-2 Bayern Munich. Ronaldo tịt ngòi trận thứ hai liên tiếp, nhưng Benzema đã sắm vai người hùng, trong một trận đấu mà thủ thành Sven Ulreich của Bayern là kẻ tội đồ.

Với các cầu thủ Bayern, bầu không khí buồn bã bao trùm. "Đó là cảm giác cực kỳ cay đắng", Mats Hummels chia sẻ cảm xúc. Chúng tôi đã cơ hội, chúng tôi đã chứng tỏ được sự nguy hiểm nhưng rút cuộc Real mắc ít sai lầm hơn. Thomas Mueller tiếp lời đồng đội: "Chúng tôi đã tặng họ một bàn thắng và bạn không thể để nó xảy ra một lần nữa trong một trận bán kết như vậy. Bayern thiếu may mắn. Chúng tôi không nên xấu hổ nhưng cảm giác đau đớn thì rất nhiều bởi chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội. Chúng tôi đã đầu tư rất nhiều và những chàng trai này xứng đáng chơi ở trận chung kết".

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm