Với Barca, hòa Villarreal giống như một trận thua

21/03/2016 05:24 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) -  Tuy giữ được mạch bất bại trước Villarreal, giờ đây đã lên con số 39, nhưng trận hòa 2-2 của Barca trên sân Madrigal mang màu sắc thất bại, bởi lẽ “Gã khổng lồ xứ Catalunya” đã bỏ lỡ cơ hội “bỏ túi” danh hiệu vô địch Liga, trong một trận đấu đầy sự hỗn độn, những kịch tính và những sai lầm.


Hòa mà như thua

Có thể nói như vậy bởi lẽ nếu Barca giành được ba điểm ở trận đấu vừa kết thúc đêm qua, đội bóng áo đỏ-xanh hầu như chắc chắn sẽ vô địch giải đấu Tây Ban Nha, sau khi đối thủ khó chịu nhất là Atletico vấp ngã trước Sporting (thua 1-2). Chính HLVcủa Atletico, Diego Simeone,đã phải thừa nhận: giờ đây vô địch Liga là không thể.



Hòa mà như thua còn ở chỗ nếu thắng Villarreal thì đối thủ duy nhất có thể làm Barca mất điểm trên sân khách trong tám trận đấu còn lại của Liga chỉ là Real Madrid, trong khi khoảng cách giữa đội bóng áo đỏ xanh với hai kẻ bám đuổi đều ở mức trên 10 điểm và do đó Barca hoàn toàn có thể phân phối lực lượng cho những trận còn lại tại đấu trường quốc gia, tùy theo từng đối thủ, để dành sức cho Champions League và lặp lại cú ăn ba lịch sử.

Trận đấu của những sai lầm

Trong trận Atletico thua Sporting trướcđó, HLV người Argentina đã mắc một sai lầm lớn: rút Griezman ra sân khi đội bóng của mình mới dẫn đội chủ nhà một quả, nhằm giữ lực lượng cho các trận đánh sau tại Liga và Champions League. Mất mũi nhọn số một của mình, Atletico bị đội chủ nhà lội ngược dòng và phải đau đớn để lại 3 điểm trên sân Molinon.

Trong trận Barca gặp Villarreal đêm qua, HLV Luis Enrique đã mắc lại sai lầm của Simeone khi cho Mathieu vào thay Pique, nhằm tránh thẻ đỏ cho trung vệ người Tây Ban Nha, cầu thủ trước đó đã được trọng tài Sanchez Martinez tha cho chiếc thẻ vàng thứ hai khi để bóng chạm tay. Quyết định rút Pique để giữ sức cho trận Kinh điển với Real Madrid là một sai lầm lớn của chiến lược gia người Tây Ban Nha.


Barca đã hòa dù trước đó họ đã dẫn trước tới 2 bàn - Ảnh AP

Mathieu đã liên tục mắc lỗi để rồi trở thành “đồng minh” lớn nhất cho Villarreal, bằng việc mất bóng để đội chủ nhà ghi bàn đầu tiên và sau đó là phản lưới nhà, “ghi bàn” gỡ hòa cho “Tàu ngầmVàng”. Trọng tài trận đấu còn mắc một sai lầm khác là tặng cho Neymar một quả phạt đền mà Hoàng tử Bóng đá Brazil đã thực hiện thành công theo kiểu “panenka”. Đây là quả phạt đền thứ 16 cho Barca từ đầu mùa bóng tới nay, một con số khiến các đối thủ rất tức tối.

Trận đấu đầy bất trắc và kịch tính

Nói một cách công bằng, Villarreal hôm qua đãchơi hay hơn Barca, cả về khát vọng chiến thắng, chiến thuật và thế trận. Ở hiệp một, đội chủ nhà đã bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn rõ rệt, trong khi Barca, trước lối chơi áp sát của “Tàu ngầmVàng” đã chơi chậm, giữ bóng, thậm chí chơi phản công. Trong hai bàn ghi được, như trên đã nói, có một quả penalty cho Neymar rất gây tranh cãi.



Villarreal đã chơi tốt và họ xứng đáng có điểm - Ảnh AP

Sang hiệp hai, Villarreal chơi hay hơn và họ cũng có hai bàn thắng, trong đó một bàn từ sự may mắn, đó là cú phản lưới nhà của Mathieu. Ở trận này, bộ ba MSN đã không tỏa sáng như sự chờ đợi. Cả Messi và Suarez đã có một đêm thi đấu khá mờ nhạt so với khả năng của mình.

Trong cuộc họp báo sau trận đấu HLV Luis Enrique cũng tuyên bố“ trận này, đội nào cũng có thể thắng và cũng có thể thua”và bày tỏ “hài lòng với một điểm giành được”.

Tóm lại, với Barca trận hòa trước Villarreal giống như một trận thua, cho dù nó không ảnh hưởng gì nhiều tới khả năng vô địch Liga của đội bóng xứ Catalunya.

Kha Lưu.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm