Vị trí thủ môn ở Real Madrid: Tiến thoái lưỡng nan rồi Keylor Navas!

13/06/2015 05:59 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tây Ban Nha gặp Costa Rica. Như một sự sắp đặt đối với Keylor Navas, khi anh đối đầu với David De Gea, để chứng minh ai xứng đáng đứng trong khung gỗ của Real hơn. Trong sự quan sát của Xavi Valero, HLV thủ môn của Benitez.

Kết quả sau trận giao hữu: Keylor Navas thua 2 bàn, De Gea thủng lưới 1 lần. Chấm điểm sau trận: Navas nhận 5 điểm, De Gea chỉ được 4. Thủ môn người Costa Rica có 5 pha cứu thua ngoạn mục, còn đối thủ của anh không có cơ hội để giải nguy lần nào, vì đội bóng Trung Mỹ chỉ sút trúng đích đúng một lần và đó cũng là bàn thua của De Gea ngay đầu trận.

Không thể cứu thua trước De Gea

Dĩ nhiên Xavi Valero không bị ấn tượng vì những con số một chiều như vậy. Mà ngay cả khi ông đánh giá cao Keylor Navas, cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của Benitez, người đã dành sẵn vị trí số 1 cho De Gea. Chỉ De Gea và không ai cả. Navas đã giúp Costa Rica tránh khỏi một trận thua đậm trước Tây Ban Nha. Cản phá một cú đánh đầu nguy hiểm của Koke. Đứng vững trước cú sút bồi của Ramos ở phút 57. Và chỉ vài phút sau, lại khiến trung vệ Marc Bartra nản lòng. Tất cả diễn ra trước mắt De Gea, Casillas và cả Xavi Valero.

Nhưng bi kịch ở chỗ, màn trình diễn xuất sắc đó, có lẽ không đủ để giúp anh cứu được vị trí trước đối thủ ở phía bên kia khung thành. Anh là số một ở Costa Rica, nhưng là số hai ở Real. Còn De Gea chỉ đóng vai thứ ở Tây Ban Nha, nhưng sẽ là người đứng đầu ở Real Madrid.

Navas bị lãng phí một năm trong bản hợp đồng dài đến 6 mùa giải đã kí với Real từ Hè năm ngoái. Đội trưởng Casillas cứ như bức tường không thể xô đổ ở Bernabeu. Anh chỉ được ra sân ở một số trận đấu không quan trọng như ở Cúp nhà Vua hay Champions League. Cơ hội để thể hiện ở Real, còn nhỏ hơn cả số lần anh cứu thua cho đội bóng.

Thời của Casillas đã hết, nhưng lại không mở ra cánh cửa nào cho Navas. Tình thế của anh còn tệ hơn cả đội trưởng Real, người dường như đã hiểu vị trí của mình và hi vọng có mặt trong thành phần ban huấn luyện, nếu không được ra sân. Còn Navas sẽ lại quan sát các đồng đội từ trên ghế dự bị với sự thất vọng và ấm ức.

Ra đi thôi Navas

Giá trị của cậu ấy chẳng kém ai cả. Cậu ấy là Antonie Griezman của Atletico Madrid, là Carlos Bacca của Sevilla, những người ghi đến hai chục bàn mỗi mùa. Đó là nhận xét của HLV Joaquin Caparros dành cho Navas. Với ông, anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Nhưng với các cổ động viên khó tính của Real, những lời có cánh chẳng nhằm nhò gì so với điều họ chứng kiến tận mắt ở Bernabeu. Trận đấu áp chót với Espanyol ở La Liga mùa vừa rồi, Navas mắc sai lầm đáng xấu hổ và để Stuani ghi bàn gỡ hòa 1 đều cho đội bóng xứ Catalunya. Gương mặt Casillas khi đó lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Nếu không được ra sân, tôi sẽ không thể chứng minh được gì cả. Tôi không đến Madrid để ngồi dự bị. Navas đã lên tiếng vào cuối mùa bóng. Nhưng anh cũng quên rằng mình đã được ra sân và không để lại được ấn tượng nào cả.

Cho đến trước khi tới Real, Keylor Navas luôn nằm trong tốp những thủ môn xuất sắc nhất ở La Liga. Anh còn giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất của LFP trong mùa giải cuối cùng với Levante. Navas còn một bản hợp đồng kéo dài tới 5 năm, nhờ quyết định lạ thường của Chủ tịch Perez hồi Hè năm ngoái.

Ông không tiếc lời khen ngợi anh trong ngày ra mắt, nhưng đã hoài phí tài năng của anh chỉ vì sự nương nhẹ với Casillas. Và giờ lại khiến anh phải lựa chọn ở lại hay ra đi. Quyết định thôi Navas, ngoại hạng Anh đang mời gọi, còn hơn dự bị thêm 5 mùa nữa cho đến lúc phải giải nghệ vì tuổi tác.

11 Đó là số pha cứu thua của Navas trong 10 trận đấu được ra sân ở tất cả các mặt trận cho Real mùa này.

78,5 Tỉ lệ cản phá thành công của Navas trong 2 mùa giải liên tiếp khoác áo Levante là 78,5%.

5 Real Madrid đã nhận được 5 đề nghị chuyển nhượng Navas, trong đó, Man United và Liverpool là hai đội muốn có anh nhất.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm