Tức giận với Zidane, Cristiano Ronaldo đòi rời Real tới PSG

06/01/2016 06:44 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 2 tháng sau khi nói “cậu ấy chưa sẵn sàng cho công việc này”, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid sa thải Rafael Benitez để bổ nhiệm Zinedine Zidane.

Vòng xoáy thảm họa của Real tiếp tục với việc tin tưởng một HLV thiếu kinh nghiệm vào giữa mùa. Như một hệ quả tất yếu, kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra.

Ngày 5/1/2016

Zidane bắt đầu buổi tập đầu tiên ở Real Madrid bằng cách “xỏ kim” Cristiano Ronaldo khiến ngôi sao này tức điên, lập tức rời sân tập rồi sau đó đề nghị chủ tịch Florentino Perez bán anh trước khi kì chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa. Tin rằng Ronaldo chỉ đùa thôi, Perez phá lên cười với yêu cầu ấy và bảo anh hãy trở lại tập luyện đi, nơi mà khi vừa có mặt trở lại, Ronaldo lại bị Zidane… “xỏ kim” thêm lần nữa. Lần này không hét “Siiiii” (Làm được rồi) như trong Gala trao Quả bóng Vàng năm ngoái, Ronaldo hét lên “Noooo” (Không) bày tỏ sự không hài lòng với tình cảnh hiện giờ.

Ngày 9/1

Zidane nhận được màn chào đón không lấy gì làm thân thiện của đám đông CĐV Real trên sân Bernabeu sau trận đầu dẫn dắt Real đánh bại Deportivo 2-0. Trong những phút cuối, CĐV la ó Zidane dữ dội vì họ muốn đội bóng phải thắng 15-0 và CĐV Real thì ai cũng biết rồi đấy, trải qua một ngày không được la ó ai là họ không chịu nổi.



Zidane (ngoài cùng bên trái) trở thành người tiếp theo vào bộ sưu tập HLV, nhà quản lý bóng đá của Perez

Ngày 12/1

Ức chế vì bị tước mất công việc trong mơ một cách trắng trợn, Rafael Benitez quyết định trở lại làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Ông cải trang thành bồi bàn của bữa tiệc phục vụ Chủ tịch Perez để qua mắt nhân viên bảo vệ Valdebebas. Ông cố gắng điều hành buổi tập trước khi Zidane tới nhưng rồi nhanh chóng nản chí và tìm cách rời đi khi chưa cầu thủ nào nhận ra ông. Có người tiến tới hỏi: Ông là nhân viên chăm sóc cỏ à?

Ngày 14/1

Với mục đích chứng tỏ tầm ảnh hưởng cho Zidane, Ronaldo mang ba Quả bóng Vàng đến sân tập – giải thưởng mà HLV Real chỉ giành được đúng 1 lần trong sự nghiệp cầu thủ - lau chùi sáng bóng rồi đưa nó tới văn phòng của Zidane. Hôm sau, Zidane đeo đầy đủ huy chương vô địch World Cup và EURO tới thì Ronaldo hỏi: “Vô địch thế giới và châu Âu nhờ cái đầu hói của ông à?”. “Không, nhờ tài đá bóng của tôi”, Zidane trả lời. Ronaldo giả vờ nghe điện thoại rồi lỉnh đi mất.

CHÙM ẢNH: Buổi tập đầu tiên, Zidane phục vụ... áo quần cho Ronaldo

CHÙM ẢNH: Buổi tập đầu tiên, Zidane phục vụ... áo quần cho Ronaldo

CLB Real Madrid đã cho mở cửa sân tập Valdebebas để các CĐV có thể tới tham gia và ủng hộ HLV mới của CLB.


Ngày 17/1

Real Madrid thua Sporting Gijon. CĐV giận dữ nhưng vì tôn trọng Zidane, một huyền thoại của CLB, nên chỉ ném những vật thể mềm mềm vào người ông. Không ai hiểu nổi vì sao Ronaldo dành cả trận để cố gắng “xỏ kim” ông thầy.

Ngày 20/1

Sân tập Valdebebas xảy ra cuộc đụng độ tóe lửa khi Zidane với Pepe húc đầu vào nhau. Cả hai phải nghỉ vài trận vì bị choáng nặng.

Ngày 2/2

Vụ chuyển nhượng với giá kỉ lục của Cristiano Ronaldo tới PSG đổ bể phút chót vì bản fax bị tắc trong máy fax đặt ở văn phòng của Chủ tịch Perez, tương tự lí do khiến Real không mua được David De Gea từ Man United hồi mùa Hè.



Tiếc nhớ công việc trong mơ tại Real, Benitez không ngừng xem mục "việc tìm người"

Ngày 8/2

Zidane gọi cho bạn cũ Carlo Ancelotti hỏi xin lời khuyên sau một chuỗi trận bết bát. Ancelotti vui vẻ giúp đỡ, nhưng quyết chỉ nói chuyện với Zizou bằng tiếng Đức, vì ông đang học nó để tiếp quản Bayern Munich vào mùa tới. Zidane không hiểu được mô tê gì hết, lí do chính bởi Ancelotti thực ra nói tiếng Đức cũng dở.

Ngày 14/2

Thất vọng vì cầu thủ không làm theo chỉ dẫn của mình, Zidane hủy bỏ quyết định giải nghệ, xỏ giày vào sân thi đấu. Anh ghi ngay 1 hat-trick, khoe tài nghệ tuyệt đỉnh giúp Real Madrid đánh bại Bilbao 3-0. Tức giận và thất vọng, toàn bộ ngôi sao của Real Madrid đưa ra yêu cầu chuyển nhượng, muốn chuyển tới CLB nào có HLV đá bóng kém. Cơ hội việc làm của Jose Mourinho, vốn tài nghệ đá bóng chẳng hơn ai, bỗng dưng sáng sủa hơn bao giờ hết.

Ngày 15/2

Với mục tiêu tăng tinh thần chiến đấu cho toàn đội, Zidane thuyết phục Iker Casillas giải nghệ sớm để gia nhập ban huấn luyện Real. Tuy nhiên, kế hoạch này phản tác dụng khi Iker khóc ròng rã 13 ngày liền vì nhớ lại cảnh mất việc ở Real ngày trước.


Liệu Zidane có húc ai như đã từng húc đổ Materazzi?

Ngày 17/2

Real Madrid bị loại khỏi Champions League vì Zidane sử dụng cầu thủ mà anh quên không điền tên anh ta vào danh sách dự bị trận gặp Roma. Bộn bề trong sự hoang mang vì Real bị loại khỏi giải lớn thứ hai trong mùa bóng, lần đầu tiên, Ronaldo “xỏ kim” Zidane thành công.

Ngày 18/2

Quá thất vọng trước thất bại của cậu bé vàng ngày nào trên ghế HLV, Real Madrid trở thành đội bóng lớn đầu tiên ở châu Âu tìm HLV thông qua trò chơi quản lý bóng đá Football Manager. Florentino Perez tự ca ngợi cuộc cách mạng này của mình và phủ nhận khả năng từ chức. Rafael Benitez tự tin bước đến buổi họp báo ra mắt.

*Bài viết theo phong cách giả tưởng, trào lộng

Gia Hưng
Theo Dirty Tackle

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm