Trực tiếp Real Madrid vs Liverpool: Mối hiểm họa từ ‘bộ ba thần thánh’

06/04/2021 13:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - 3 năm sau khi đánh bại Liverpool ở chung kết cúp C1 năm 2018, Real Madrid gặp lại đối thủ ở tứ kết cúp C1 mùa này. Zidane trông đợi “bộ ba thần thánh” Kroos – Modric – Casemiro giúp Real vượt qua thử thách.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund. K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Dortmund. Lịch thi đấu bóng đá U19 quốc gia, bóng đá vô địch Nhật Bản, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 6/4, sáng 7/4. 

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá tứ kết lượt đi Cúp C1 Champions League

* 02h00 ngày 7/4: Real Madrid vs Liverpool (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 02h00 ngày 7/4: Man City vs Dortmund (K+PC)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpc

 

HLV người Pháp bảo cả Real lẫn Liverpool hiện tại đều đã không còn là chính họ 3 năm về trước khi đối đầu nhau trong trận chung kết ở Kiev. Đặc biệt, với Real, Ronaldo và Bale đã ra đi.

Real vẫn chưa thể tìm được người thay thế xứng đáng CR7. Họ mua Eden Hazard nhưng Hazard mới đá chính được 8 trận và sẽ không góp mặt trong trận đấu với Liverpool vào rạng sáng 7/4. Thành bại của họ bây giờ chủ yếu đặt cược vào bộ ba tiền vệ Kroos – Modric – Casemiro.

Trực tiếp Real Madrid vs Liverpool. K+, K+PM, trực tiếp bóng đá, trực tiếp cúp C1 châu Âu, tứ kết cúp C1, link xem trực tiếp Real Madrid đấu với Liverpool, xem C1
Kroos và Luka Modric

Bộ ba nói trên giờ là trái tim của Real. Chỉ thời gian mới cho chúng ta biết được họ có thể chống lại lối chơi với nhịp độ cao của Liverpool hay không nhưng trước Atalanta ở vòng 1/8 và ở Liga mùa này họ đã làm rất tốt.

Modric, Kroos và Casemiro có tổng số tuổi đời lên tới 95 và đã cùng nhau giành tổng cộng 12 chức vô địch cúp C1. Già nhất trong số này là Luka Modric, người đã 35 tuổi nhưng vẫn giữ được thể lực khiến các đồng đội trẻ hơn cảm thấy xấu hổ về chính họ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây khi được hỏi ai là người chiến thắng nếu có một cuộc đua tốc độ cự ly 100m giữa Modric và Kroos, tiền vệ người Đức 31 tuổi không ngần ngại nói luôn “bạn hỏi ai là người thua cuộc sẽ dễ trả lời hơn”.

Trực tiếp Real Madrid vs Liverpool. K+, K+PM, trực tiếp bóng đá, trực tiếp cúp C1 châu Âu, tứ kết cúp C1, link xem trực tiếp Real Madrid đấu với Liverpool, xem C1
Casemiro (số 14) công thủ toàn diện

Trong khi Modric khiêm tốn không nói gì thì ý Kroos là người đồng đội lớn tuổi hơn của anh sẽ chiến thắng cuộc đua ấy.

Nếu như Modric dù cao tuổi vẫn nhanh nhẹn thì Kroos bù đắp cho hạn chế về tốc độ của mình bằng khả năng chuyền bóng với tỷ lệ chính xác cao.

“Tôi biết tốc độ của mình chỉ bình thường. Có rất nhiều cầu thủ nhanh nhẹn hơn tôi”, Kroos thừa nhận.

Nếu Modric nhanh nhẹn, Kroos chuyền bóng giỏi thì mắt xích còn lại trong bộ ba “thần thánh” của Real là Casemiro 29 tuổi lại sở hữu tốc độ tư duy tuyệt vời. Tiền vệ phòng ngự người Brazil không chỉ giỏi đánh chặn từ xa mà còn biết ghi bàn. Một quái thú hiếm gặp.

Casemiro hợp với Modric và Kroos tạo nên một bộ ba cân bằng nhưng anh thậm chí còn ghi bàn nhiều hơn 2 đồng đội của mình. Casemiro là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 của Real mùa này, chỉ sau Benzema. Anh trước đó vốn là tiền đạo nhưng sau chuyển sang chơi tiền vệ thủ cũng đầy hiệu quả mà vẫn không quên khả năng phá lưới đối phương.

Chia sẻ trên truyền thông năm trước, Casemiro thừa nhận anh ngưỡng mộ Zidane, người đã đánh bại anh và đồng đội ở tuyển Brazil ở chung kết France 98 nhưng anh vẫn coi ông là thần tượng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm