Saul Niguez: Thà ngồi nhà còn hơn là dự bị giống De Gea

03/06/2016 20:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - 54 triệu euro ở nhà và 1 triệu euro tới nước Pháp. Chúng ta đang nói đến quyết định loại bỏ Saul Niguez và chọn Lucas Vazquez của HLV Vicente del Bosque.

Lựa chọn mà có lẽ sẽ khiến Diego Simeone phải giật mình và phàn nàn thay cho cậu học trò nhỏ của mình. Mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Mourinho và Man United không thuyết phục được Ngài râu kẽm đưa anh vào danh sách cuối cùng, bất chấp màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Altetico Madrid.

Cách đây gần 2 tháng, truyền thông Madrid chạy tít “Better call Saul”, có thể hiểu là tốt hơn nên gọi Saul, như là sự rào đón cho tương lai của tiền vệ trẻ này ở đội tuyển quốc gia. Nhưng cầu thủ của Atletico Madrid gặp quá nhiều thử thách khi phải đối mặt với thói quen của ông Del Bosque, đó là luôn đặt niềm tin vào các công thần, những người đã gắn bó với thành công của ông từ năm 2010 cho tới thời điểm này như Pedro, Iniesta hay Fabregas.

Ngay khi ông Del Bosque bỏ trống danh sách 4 người trước khi trận chung kết Champions League giữa Real và Atletico Madrid kết thúc, báo chí xứ sở đấu bò đã dự đoán hai cái tên bị loại sẽ là Isco và Saul. Saul đã có một mùa giải tuyệt vời với đội bóng áo sọc đỏ trắng, anh có thể chơi mọi vị trí bên cánh phải với tốc độ, kĩ thuật, cùng nền tảng thể lực sung mãn. Về phong độ, anh ăn đứt Pedro, về khả năng đá bao cánh, anh hơn hẳn Lucas Vazquez. Về khả năng kết hợp và sự gắn kết với Juanfran, người chắc chắn đá hậu vệ cánh phải, không ai hơn được tiền vệ 21 tuổi này.

“Tôi muốn một đội bóng cân bằng hơn và những cầu thủ hiện tại có thể mang tới sự cân bằng này”, đó là lời giải thích của HLV 65 tuổi, đồng nghĩ với việc Isco, một chuyên gia kĩ thuật không có cơ hội đến nước Pháp, dù anh đóng vai trò quan trọng trong việc giành tấm vé vào vòng chung kết của Tây Ban Nha. Kèm theo đó là nỗi thất vọng mang tên Saul Niguez, người được kì vọng sẽ mang tới sự tươi trẻ cho nhà đương kim vô địch châu Âu.

Sau thất bại ở World Cup 2014 và sự chia tay của hai tiền vệ tổ chức bậc nhất trong gần 10 năm qua là Xavi và Xabi, HLV Del Bosque liên tục thử nghiệm đội hình của Tây Ban Nha ở vòng loại, nhất là ở hàng tiền vệ khi ông có quá nhiều tài năng trong tay và không thể nào gạt ra ngoài Iniesta hay Fabregas. Nhưng nếu nhìn vào khung gỗ, nơi Casillas vẫn được tin dùng thay vì De Gea trẻ trung và có phong độ tốt hơn. Có lẽ, Saul sẽ tìm được điều an ủi cho mình ở mùa Hè này.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm