Roma hòa Barca 1-1: Vì sao sợ phiêu lưu, Enrique?

18/09/2015 06:05 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Mở màn chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch Champions League tại chính nơi đã từng đăng quang cách đây 6 năm, được xem là điềm may mắn với Barcelona. Nhưng khác với hình dung của các cule, họ đã không thể đánh bại Roma.

Những chỉ dẫn của quá khứ không trở lại với đội bóng xứ Catalunya, họ không kiểm soát được đối thủ, không làm chủ được cách chơi của mình và thể hiện hình ảnh khác hẳn so với trận gặp Atletico Madrid cuối tuần trước, thiếu sắc nét và không có ý tưởng rõ ràng.

Barcelona quá cầu toàn

Hãy lấy Bayern Munich làm “đối tượng so sánh”, mùa giải trước AS Roma như một con thiêu thân lao vào chơi đôi công với đội bóng của Pep Guardiola và nhận trận thua khủng khiếp 1-7 ngay tại Olimpico. Nếu tiếp tục giữ nguyên thái độ thi đấu như vậy ở trận gặp Barcelona, kết cục sẽ là tương tự. Vì cũng chỉ cách đây hơn 1 tháng, họ đã bị phơi áo 0-3 tại Camp Nou trong trận giao hữu đầu mùa.

Rudi Garcia không phải là người dày dạn kinh nghiệm ở Champions League, thành tích của ông ở đấu trường này chỉ ngang tầm với những đối thủ trong bảng đấu như BATE Borisov, dù tiếng tăm có cao hơn.

Nhưng đây là một trong những chiến thuật đặc biệt nhất ông dành cho Barcelona bởi khả năng kiểm soát không gian của AS Roma thật sự là mê cung với Luis Enrique. Hoặc nói theo chiều ngược lại, Barcelona đã bất lực trong việc tạo ra khoảng trống ở trận này. Điều họ đã làm được trong 3 trận thắng ở La Liga, trước những đối thủ chơi phòng ngự thấp, với rất nhiều cầu thủ vây quanh vòng cấm địa.

Chỉ có Luis Suarez là người di chuyển nhiều nhất trong hệ thống tấn công của Barcelona. Messi bị cô lập với Neymar và tiền đạo người Uruguay, anh phải lùi sâu để thoát khỏi sự đeo bám của De Rossi và Nainggolan. Trong khi Florenzi theo Neymar như hình với bóng, Keita khiến Iniesta cảm thấy khó thở ở khoảng trống hiếm hoi mà đội trưởng Barca có thể tìm thấy.

Những đường chuyền qua lại ở giữa sân là gam màu chủ đạo trong cách lên bóng của đội bóng xứ Catalunya, họ không có những tình huống lao thẳng vào vòng cấm Roma, thiếu sự dũng cảm để đương đầu với sự mạnh mẽ của đội chủ nhà. Cũng như không thể kết nối với nhau, để khoan phá bức tường phòng ngự được dựng lên trước khung thành của Szczesny và sau đó là De Sanctis.

Không có gì bất ngờ, khi Messi đã phải thực hiện khá nhiều cú sút xa ở trận này, còn Neymar hoàn toàn vô hại trước sự quyết liệt của Florenzi, người đã khiến Ter Stegen trở thành chủ đề bàn tán khác ngoài lề. Nhưng Ter Stegen có phải là người gây thất vọng nhất ở trận này, có lẽ là không, vì người đó hẳn phải là Lucho.

Luis Enrique có mắc sai lầm?

Luis Enrique không thể tạo ra sắc thái mới cho đội bóng như ở mùa giải năm ngoái, có cảm tưởng như ông thiếu một chút ý tưởng tấn công,  để đem lại hiệu ứng mới cho các học trò. Ông khẳng định chấn thương của Rafinha là bước ngoặt khiến Barcelona không có được chiến thắng.

Nhưng hãy khoan, chính quyết định chọn Mascherano thay vì Munir và Sandro, mới là nguyên nhân khiến sức tấn công của Barcelona giảm xuống một nửa.

Ông không tìm được vị trí cho hai tiền đạo trẻ của mình hay sự thận trọng đã triệt tiêu cơ hội tìm bàn thắng thứ hai của Barcelona ? Tiền vệ người Argentina không phải là mẫu cung cấp bóng, tạo khoảng trống hay bất cứ kĩ năng nào liên quan đến tấn công. Và việc đẩy Busquets sang cánh phải để hỗ trợ Messi cũng là giải pháp tồi mà Lucho đã lựa chọn, vì ra khỏi vị trí mỏ neo, Busi rất bình thường.

Nếu không tin tưởng vào khả năng của Munir hay Sandro, ông có thể đưa Sergi Roberto lên cao và chuyển Mathieu sang cánh phải, để tăng sự sáng tạo ở tuyến giữa mà vẫn bảo đảm được khả năng phòng ngự từ tuyến hai.

Dĩ nhiên, một HLV đã giành chức vô địch Champions League thì luôn biết mình cần phải làm gì cho đội bóng. Nhưng ai cũng thấy, khi Barcelona đang thiếu sự đột biến, thì HLV người Asturias lại đổ vào đội bóng này những ý tưởng phòng ngự. Nếu đó không phải là sai lầm thì cũng thiếu tính hợp lý với một người ưa mạo hiểm như ông.

3 Số lần sút trúng đích của cả hai đội ở trận đấu này, trong tổng số 24 cú sút mà các cầu thủ đã thực hiện.

2 Dù cầm bóng nhiều hơn đến gấp đôi AS Roma, nhưng thủ thành Ter Stegen cũng phải cứu thua đến 2 lần cho Barcelona, ngang với các thủ môn của đội chủ nhà.

90 Barcelona đã thực hiện 645 đường chuyền ở trận này và độ chính xác lên tới 90%.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm