Real Madrid: Úm ba la, hiện ra Champions League

15/07/2020 06:23 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Có lẽ, Zinedine Zidane đã ngồi trong phòng làm việc của mình và một lúc nào đó, tâm trí ông chờ đợi phán quyết của Tòa án thể thao quốc tế về số phận của Man City, đối thủ của Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League.

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 10: HAGL vs Quảng Nam

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 10: HAGL vs Quảng Nam

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu V-League vòng 10. Bảng xếp hạng Vleague mới nhất. BXH bóng đá Việt Nam. Kết quả V-League vòng 9. Kết quả bóng đá Việt Nam

Theo cách tốt nhất là nên hi vọng đối thủ được quyền tham dự đấu trường châu Âu vì chẳng ai muốn đối mặt với những kẻ đường cùng trong một trận đấu sinh tử ở Etihad, một đội bóng sẽ mang tất cả vũ khí của mình ra để chơi những trận cuối cùng vì ngày mai sẽ tàn lụi. Và ít nhất là điều tệ nhất không đến với Man City.

Kết thúc La Liga...

“La Liga là điều quan trọng nhất, giải đấu càng trở nên phức tạp hơn khi chúng ta quay trở lại từ dịch Covid-19”, Zinedine Zidane thêm một lần nữa nhắc tất cả mọi người nhớ rằng, Real Madrid vẫn ở đó với giá trị và sự tự tôn cao nhất. Họ đang hoàn thành mục tiêu đầu tiên của mình, đó là lấy chiếc cúp từ tay Barcelona và sau đó, không nghi ngờ gì nữa, lật đổ Man City trong trận lượt về cam go ở xứ sở sương mù.

“Hi vọng là chúng tôi có thể tới Bồ Đào Nha nơi mà chúng tôi chưa chắc đối thủ của mình sẽ là đội bóng nào”, Butragueno, giám đốc truyền thông của Real Madrid rõ ràng hiểu được điều mình đang nói, không một chút do dự hay e ngại khi biết kết quả bốc thăm tứ kết Champions League.

Ngay lúc này, Dải thiên hà như một khối bê tông rắn chắc, kiên nhẫn, lì lợm và các cá nhân đều sẵn sàng tỏa sáng. Trong cái nhìn gần từ những người có trách nhiệm ở Bernabeu, Real Madrid không chỉ sống sót ở cựu lục địa mà họ có nghĩa vụ phải chiến thắng một lần nữa tại đây.

Dù cho HLV người Pháp có gạt đi tất cả những câu hỏi về khả năng đăng quang của đội bóng Hoàng gia tại Lisbon thì anh cũng khó có thể chối bỏ nhận thức của các đối thủ rằng họ đã trở lại với tất cả những gì hay nhất thời hậu Ronaldo: Nguy hiểm trong từng giây và khó lường ở mỗi khoảnh khắc.

Barcelona mỉa mai chiến thắng của đại kình địch là Real Vardrid. Ô là la, khi giễu cợt và thiếu một sự tôn trọng lớn lao dành cho Dải thiên hà, đội bóng xứ Catalunya cùng lúc đã nhận được cái kết tương xứng.

Chú thích ảnh
Trong lúc bước tới đỉnh cao ở La Liga, Zidane chắc hẳn đang nghĩ về Champions League

Real Madrid có thể không thể nuốt chửng được mọi đối thủ như cái thời mà siêu sao người Bồ Đào Nha còn tung hoành ở đây, gieo rắc nỗi sợ hãi và khiến cho mỗi trận đấu trở thành màn tra tấn tinh thần với đối thủ. Nhưng họ không dễ để bị đánh bại và gần như là không có khả năng chịu thua như trước khi dịch Covid-19 bùng phát.

... Mở ra Champions League

“Trong thế giới này không ai biết rõ Real Madrid hơn tôi”, Pep Guardiola nói trước khi Man City lắng nghe những quyết định từ CAS, “Họ là những người thống trị ở Champions League và chúng tôi phải tập trung tối đa vào họ. Nếu Manchester City nghĩ tới vòng tứ kết khi đối mặt với vị vua của giải đấu này, họ sẽ đá bay chúng tôi ngay lập tức”.

HLV người Santpedor khác hẳn với những người kế nhiệm mình tại Camp Nou Quique Setien, khi đặt đội bóng Hoàng gia ở vị trí độc tôn ở cựu lục địa và sự thật đó là điều hiển nhiên mà ai cũng biết, Real Madrid là không thể bị xem nhẹ bất cứ lúc nào.

Neymar và Paris St Germain đã từng ngốc nghếch đến tận cùng khi cho rằng có thể tới Bernabeu và dễ dàng giành lấy chiến thắng cách đây 3 năm, thời điểm mà đội bóng Hoàng gia đang gặp khủng hoảng nặng nề về phong độ. Và lúc mà những anh chàng giàu có và tự mãn của Parc des Princes được Ronaldo mở mắt thì cũng là lúc đội bóng nước Pháp đã thấy mình rời khỏi cuộc chơi.

Real Madrid không thật sự hoàn hảo ở khía cạnh tấn công, hoặc chính xác hơn là họ thiếu một siêu sao như tiền đạo người Bồ Đào Nha để trở nên khác biệt so với phần còn lại, người có thể nhìn thấy những bàn thắng từ trước khi bóng tới chân mình. Nhưng tính tổ chức và sự kiên nhẫn trong hệ thống bóng đá của Zidane đã được đẩy lên tới tận cùng, mà những chiến thắng tối thiểu thời gian gần đây đã biểu hiện cho cá tính lì lợm đấy.

Và trong lúc bước những bước còn lại tới đỉnh cao ở La Liga, Zidane chắc hẳn đang nghĩ về Champions League.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm