Real Madrid thiếu hiệu quả trên hàng công: Không! Chỉ là sự khắt khe của thần may mắn

25/12/2019 11:05 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm hôm trước, Athletic Bilbao rời khỏi Bernabeu mà không hiểu vì sao họ lại có một điểm trong tay và không để thua một bàn nào trước Real Madrid, những người có lẽ cũng đang hoang mang vì hai điểm bị đánh rơi một cách kì cục.

Bóng đá đã diễn ra thế nào trong ngày Giáng sinh?

Bóng đá đã diễn ra thế nào trong ngày Giáng sinh?

Giáng sinh là dịp để bạn bè, người thân quây quần bên bữa tiệc nhưng cho đến những năm 1950, các trận bóng đá ở Anh thường diễn ra vào ngày Giáng sinh.

Đây có thể là trận đấu kì lại với cả hai bên, hoặc đúng hơn là kì lạ với đội bóng Hoàng gia, những người đã làm tất cả mọi thứ cần thiết để ghi bàn, với 20 cơ hội được tạo ra gần như từ tất cả cầu thủ trên sân, từ các tiền đạo, từ hàng tiền vệ tài năng cho tới các hậu vệ, từ những người đá chính cho tới những người vào sân từ ghế dự bị, từ các cú sút chạm xà ngang cho tới những cú đánh đầu chạm cột dọc, không một điều gì mà Real Madrid chưa từng làm qua, nhưng không một lần nào trái bóng chịu chui vào lưới Bilbao.

Cứ chờ đợi và bàn thắng sẽ đến

“Bàn thắng sẽ đến vào năm 2020”, Zinedine Zidane nói sau trận hòa Bilbao, một cách bình thản và không vội vã, như cách mà anh đã chờ đợi đội bóng này trở lại với những gì tốt nhất của họ về cả thể thao và tinh thần.

Nhưng cùng lúc đó, Dải thiên hà vừa tặng quà Giáng sinh sớm cho Barcelona, hai điểm ít hơn đại kình địch trên bảng xếp hạng không phải là tận thế, nhưng nó biểu hiện cho một sự khác biệt giữa hai đội bóng ở thời điểm này: Real Madrid đang phụ thuộc vào Karim Benzema, và nếu tiền đạo người Pháp không ghi bàn, cũng không ai giúp anh làm nhiệm vụ đó.

Một bàn thắng trong 270 phút có vẻ như là sự bất công với những gì đã diễn ra trên sân cỏ mà những ngôi sao của Zidane đã thể hiện, họ luôn có những phương án tốt để tiếp cận trận đấu và khiến đối thủ phải bất ngờ. Barcelona đã không biết làm thế nào để thích ứng lại với lối chơi của Real Madrid ngay tại Camp Nou, Athletic Bilbao đã khoanh tay chịu trói ở Bernabeu, và trước nữa là Valencia ở Mestalla, nhưng bàn thắng thì vẫn chạy trốn đội bóng của HLV người Pháp.

Hiệu suất ghi bàn (1,85 bàn thắng/trận) thường là con số gây lo ngại với một câu lạc bộ của những danh hiệu lớn như Real Madrid nhưng nếu vào mặt khác của câu chuyện, thì không để thua cũng đã là một nửa của thành công, đúng theo phương pháp của Jose Mourinho cách đây nhiều năm.

Chú thích ảnh
Real Madrid đã tạo ra gần 20 cơ hội ghi bàn trước Bilbao, nhưng không thể ghi được bàn thắng nào

Ở xứ Catalunya, bộ ba Messi-Suarez-Griezmann đã ghi được 30 bàn thắng từ đầu mùa, chỉ kém ba bàn so với cả đội bóng Hoàng gia cho đến lúc này. Chuyện này cũng không có gì đặc biệt, vì Barcelona có Messi, còn Real Madrid thì đã không còn Ronaldo.

Nhưng ở phần còn lại, Real làm tốt hơn đối thủ, Sergio Ramos là người ghi bàn nhiều thứ hai ở đội với ba bàn, trong khi Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Rodrygo Goes hay Fede Valverde đều ghi được hai bàn mỗi người. Điều đó cho thấy, những cú đấm từ tuyến hai của Real Madrid rất mạnh mẽ.

Mùa giải bắt đầu sau kì nghỉ Đông

Đánh rơi 6 điểm trên sân nhà từ đầu mùa trước Real Valladolid, Real Betis và mới nhất là Athletic Bilbao, nó là khá nhiều và đáng thất vọng so với những chiến thắng kịch tính của họ trước Alaves, trong cơn mưa nặng hạt, vì đó là cơ hội để tích lũy điểm số và vượt lên trên Barcelona thiếu ổn định.

Tuy nhiên, có hai cách để nhìn nhận vấn đề hiện tại của đội bóng Hoàng gia, họ đã không để thua trong các trận đấu lớn, thậm chí là luôn chơi tốt hơn Paris St Germain, Atletico Madrid, Valencia, Barcelona và mới nhất là Bilbao, nhưng chắc rồi, họ cũng không biết cách để đánh bại đối thủ ở những thời điểm quyết định.

Có thể họ thiếu một vũ khí tối thượng như Cristiano Ronaldo hay Leo Messi, hoặc sự chuyển tiếp về lối chơi của Real Madrid chưa đạt đến đỉnh cao nhất như Zinedine Zidane mong muốn. Nếu vì lý do đầu tiên, thì thuộc về vấn đề đẳng cấp, và các ngôi sao của huyền thoại người Pháp chưa vượt qua được sức ì của thói quen nhìn thấy ngôi sao người Bồ Đào Nha ghi bàn.

Nếu là vì lý do thứ hai, Dải thiên hà có thể nhìn thấy sự tiến bộ trong thời gian tới, khi Eden Hazard, Marcelo trở lại, và đó cũng là lúc mà các ngôi sao đạt tới trạng thái thi đấu tốt nhất, thứ mà họ đã luôn rất giỏi dưới bàn tay của Zidane.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm