Real Madrid: Liga cậy già, Champions League cậy trẻ

28/07/2020 21:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đã nhìn thấy những gì hay nhất của họ với chức vô địch La Liga nhưng liệu đó có phải là sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc chinh phục Champions League vào tháng 8 tới?

 

Real Madrid vô địch La Liga: Zidane vẫn luôn là người vĩ đại nhất

Real Madrid vô địch La Liga: Zidane vẫn luôn là người vĩ đại nhất

Khi Zidane trở lại Real Madrid tháng Ba năm ngoái, 10 tháng sau khi ra đi, nhiều người đã e ngại rằng ông đang mạo hiểm với danh tiếng mình đã gây dựng được trong nhiệm kỳ đầu tại Bernabeu. Nhưng ông đã chứng minh rằng mình là lựa chọn hoàn hảo cho công việc này.

 

Zinedine Zidane sẽ là người có câu trả lời mà mọi Madridista muốn nghe vào lúc này, vì HLV người Pháp nắm giữ mọi bí quyết để chiến thắng với công thức bóng đá World Cup được áp dụng hoàn hảo trong 11 trận bất bại ở La Liga vừa qua. Nhưng chắc hẳn là có điểm nào đó không thể thỏa mãn được con người hoàn mỹ như Zidane?

Thời của cận vệ già

Hãy nhìn vào danh sách ghi bàn của đội bóng Hoàng gia, Karim Benzema, người xếp sau Leo Messi ở cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới Pichichi ghi được 21 bàn thắng ở La Liga, 4 bàn ở Champions League và một bàn khác ở các giải đấu còn lại.

Với 26 bàn thắng, anh xứng đáng là chủ lực ghi bàn của Real Madrid. Đội trưởng Sergio Ramos ghi tổng cộng 13 bàn thắng, trong đó có 11 bàn ở La Liga, xếp thứ hai trong danh sách những người lập công ở Bernabeu.

Khoảng cách giữa hai ngôi sao nói trên với người xếp sau gần nhất Rodrygo là khá lớn, tiền đạo trẻ người Brazil ghi được 7 bàn thắng trên mọi mặt trận cho tới lúc này, trong khi Toni Kroos có 6 bàn thắng ở vị trí tiền vệ.

Và ngôi sao Eden Hazard, người được đưa về với mong ước sẽ giúp cho những bàn thắng trở lại nhiều hơn chỉ ghi được một bàn thắng. Một bàn thắng đấy có giá 100 triệu euro. Nhưng với sự rộng lượng của mình, bạn có thể châm chước cho tiền đạo người Bỉ vì những chấn thương hay không?

Nếu như vậy, chúng ta thấy gì từ những chi tiết đơn giản như vậy? Đó là sự phân hóa khủng khiếp trong hệ thống bóng đá của huyền thoại người Pháp, dù cho có đến 22 cầu thủ khác nhau ghi bàn ở mùa bóng này và điều đó đã giúp Dải thiên hà lật ngược được cuộc đua với Barcelona thì đó cũng không phải là định mức để tìm kiếm sự khuây khỏa ở Champions League.

Real Madrid vô địch La Liga, Real Madrid: Liga cậy già, Champions League cậy trẻ, Real Madrid, La Liga, Bóng đá Tây Ban Nha, Champions League, C1, Real Madrid vs Man City
Real cần cả kinh nghiệm của Ramos và sức trẻ của Rodrygo cho đấu trường Champions League

Vì có sự phụ thuộc mạnh mẽ vào nhóm những cựu binh đã theo chân Zidane suốt nhiều năm qua, những người như Benzema, Serigo Ramos, Toni Kroos, Casemiro hay Luka Modric đều ghi từ 5 bàn trở lên và làm gần như trọn vẹn mọi phần việc ở trên sân.

Trong khi đóng góp của các cầu thủ trẻ như Vinicius, Rodrygo, Mariano hay Brahim Diaz trong chiến công giành chức vô địch La Liga lần thứ 34 là một sự phủ định nào đó về giá trị bóng đá và chất lượng chơi bóng của họ suốt thời gian qua.

Đó chẳng phải là hội chứng cận vệ già đáng sợ sao, dù trong số này thì Toni Kroos, Casemiro hay Raphael Varane, trung vệ cũng đóng góp tới 4 bàn thắng, đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp cầu thủ thì điều đó cũng cho thấy sự “phân công lao động” rõ ràng thế nào ở Bernabeu.

Chờ trẻ phất cờ

Không có chỗ cho may mắn nếu như một ai đó không quyết tâm, kiên nhẫn và chứng tỏ giá trị của mình. Và lịch sử của Real Madrid thì luôn nhắc nhở thế giới một điều rằng, họ là vua của đấu trường này, theo những cách huy hoàng nhất.

Nhưng lịch sử thì cũng không giúp họ tránh được thất bại trước Manchester City ở trận lượt đi ở vòng 1/8 Champions League, trong 20 phút bùng nổ của Pep team và những gì họ có thể đảm bảo được trước trận lượt về chắc chắn đây sẽ là một cuộc khổ chiến ở Etihad.

Những ngôi sao như Benzema, Casemiro, đặc biệt là đội trưởng Ramos luôn có thể tỏa sáng với một pha bóng quyết định để nhấn chìm đối thủ, điều mà họ thường làm ở các mùa lên ngôi trước đó.

Nhưng huyền thoại người Pháp còn cần hơn từ Vinicius Jr, người có thể tỏa sáng như trận Kinh điển gặp Barcelona ở Bernabeu cách đây vài tháng, cần Rodrygo đóng vai của Gareth Bale, người hùng của những trận chung kết Champions League 2014 hay 2018. Khi tiền đạo người xứ Wales không còn muốn chung thuyền với Zidane thì các tài năng trẻ phải lên tiếng và đón lấy nhiệm vụ đó với những gì hay nhất và độc đáo nhất của họ, nếu Real Madrid muốn bỏ Man City lại phía sau.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm