Real Madrid đã không còn quá phụ thuộc Casemiro

12/12/2017 13:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Toni Kroos và Luka Modric tìm lại được phong độ cao nhất trong trận đấu với Sevilla giúp Real Madrid cảm thấy hài lòng trong bối cảnh cầu thủ quan trọng nhất ở hàng tiền vệ là Casemiro vắng mặt.

 

Real Madrid rất muốn khởi đầu tháng 12 theo cách suôn sẻ nhất. Nhưng ngay ở trận mở màn, họ để cho Bilbao cầm hòa 0-0 ở San Mames. Rất may cho Real là giữa tuần trước, họ đã có một chiến thắng quan trọng trước Dortmund. Chiến thắng ấy không mang lại nhiều ý nghĩa về kết quả, nhưng nó lại mang về những hiệu ứng tinh thần tích cực.

Modric và Kroos đã hay trở lại

Ronaldo tiếp tục nổ súng ở Champions League và đó đã là pha lập công thứ 9 trong 6 trận ở vòng bảng. Ronaldo không muốn mạch hưng phấn ấy dừng lại, nhất là khi anh vừa nhận danh hiệu Quả bóng Vàng 2017. Anh lập một cú đúp trước Sevilla, đồng thời cùng đồng đội tạo ra một thế trận tấn công rực lửa trước đội khách.

Tuy nhiên, để có được một thế trận lấn lướt ấy, người ta phải nhắc đến vai trò của Luka Modric và Toni Kroos. Hai tiền vệ trung tâm của Real Madrid đã chơi một trận tuyệt hay và đánh bại mọi nỗ lực vùng lên đòi lại tuyến giữa của các cầu thủ Sevilla. Modric vẫn miệt mài như một chú ong thợ, mang tới sự an toàn tuyệt đối cho tuyến giữa. Trong khi đó, với khả năng sáng tạo của mình, Kroos luôn tạo ra đột biến khi chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công. Bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của tiền vệ người Đức chính là ví dụ điển hình nhất. Kroos cầm bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi mở cánh cho Lucas Varquez trước khi chính anh băng vào và dứt điểm thành bàn.

PSG chính là lá thăm đáng sợ nhất với Real Madrid

PSG chính là lá thăm đáng sợ nhất với Real Madrid

Lá thăm may rủi đã đưa Real Madrid gặp PSG ở ngay vòng 1/8 Champions League mùa này. Đây có lẽ là lá thăm đáng sợ nhất với đội bóng của Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại.

Sevilla đã ý thức được việc Real không có Casemiro, một tiền về đánh chặn đầy sức mạnh, nên đã bố trí những tiền vệ cơ bắp án ngữ ở tuyến giữa. Nhưng họ lại quên rằng khi Kroos và Modric chơi cạnh nhau, việc đánh chặn là không cần thiết bởi khả năng cầm bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu của hai cầu thủ này là quá tốt. Vì vậy, Modric và Kroos không phải lao vào những cuộc chiến tay đôi. Ngược lại, khi giữ được bóng trong chân, họ tạo ra những khoảnh khắc khác biệt cho trận chiến.

Cái hay nhất của Kroos là dù có thể hình và thể trạng cực tốt, nhưng anh lại không chơi bóng theo kiểu dùng sức. Kroos thể hiện vai trò của một ông chủ, nghĩa là điềm đạm và không hề tốn sức. Kroos lên xuống nhịp nhàng ở cả công lẫn thủ. Khả năng di chuyển không bóng giúp anh tạo ra những khoảng trống mà đối thủ không lường trước được. Bởi vậy, để bám theo và phong tỏa tiền vệ người Đức là một vấn đề cực khó.

Tương tự như Kroos, Modric cũng sở hữu những phẩm chất tương tự. Nhưng Modric hơn Kroos ở tốc độ và sự mạnh mẽ. Khi Modric tìm được sự tự tin và sự sung mãn vốn có, thật khó cho bất cứ hàng tiền vệ nào có thể khóa chặt được anh.

Real đã có thể yên tâm nếu Casemiro vắng mặt

Việc Kroos và Modric cùng chơi tốt khiến cho HLV Zidane đã phần nào yên tâm ngay cả khi Casemiro không thể ra sân. Cầu thủ đóng vai trò như chiếc mỏ neo ở hàng tiền vệ đã phải nghỉ trận đấu với Sevilla bởi án treo giò do đã nhận đủ 5 chiếc thẻ vàng từ đầu mùa.

Từ thời của Zidane, Casemiro luôn chơi như một mắt xích quan trọng nhất ở hàng tiền vệ của Real. Anh chiến đấu, có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, sẵn sàng lao vào các cuộc chiến tay đôi để giành lại bóng. Việc Casemiro chơi tốt, giúp Real đảm bảo được sự an toàn trên phần sân nhà trong khi Kroos và Modric rảnh rang để lên tham gia tấn công. Nói một cách khác, Casemiro mang đến sự cân bằng, thiết lập kết cấu bền vững cho hàng tiền vệ Real.

Nhưng đó là khi Casemiro chơi đúng với phong độ. Khi anh sa sút, cũng là lúc Real không còn thể hiện được sự vượt trội của mình. Điều này lý giải vì sao mùa bóng này không thể đi theo ý muốn của Real, sau khi họ thể hiện sự bất ổn ở cả đấu trường Liga lẫn Champions League. Đó là vấn đề Zidane nhìn thấy và ông có lý do để hài lòng khi chứng kiến Kroos và Modric đã chơi hay ở trận đấu với Sevilla.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm