Mohamed Salah: 'Tôi không tha thứ cho Ramos'

09/06/2018 19:09 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2017-18 cấp CLB vừa kết thúc thật khó quên với Mohamed Salah. Anh làm tất cả phát cuồng với những bàn thắng, những đường kiến tạo, với tốc độ và cái chân trái ma thuật của mình. Anh cũng khiến thế giới bóng đá xúc động với chấn thương quá thiếu may mắn ở chung kết Champions League. Salah trò chuyện với phóng viên tờ Marca về các mục tiêu cá nhân, về khát vọng của tuyển Ai Cập...

Chấn thương của anh thế nào rồi? Anh sẽ đá trận đầu tiên chứ?

Giờ tôi khá hơn rồi. Hy vọng tôi chơi được trận gặp Uruguay. Điều đó còn tùy thuộc tôi cảm thấy thế nào vào thời điểm trận đấu diễn ra.

Chấn thương và buộc phải rời sân sớm ở chung kết Champions League có phải khoảnh khắc tệ nhất trong sự nghiệp của anh không?

Vâng, đúng vậy.

Cuối cùng thì anh vẫn có mặt ở Nga nhưng anh có từng lo ngại mình không tham dự được World Cup?

Khi tôi ngã xuống sân ở chung kết Champions League, tôi vừa đau đớn, vừa lo lắng. Cả buồn bã và giận dữ nữa vì tôi không thể tiếp tục chơi trận chung kết. Sau đó tôi cũng nghĩ về nguy cơ không tham dự được World Cup. Đó là ý nghĩ thật khủng khiếp.

Chú thích ảnh

Người ta đã nói nhiều về pha va chạm của Sergio Ramos với anh. Anh có cho rằng chuyện đó là bình thường?

Tôi không rõ. Có lẽ vậy.

Sergio Ramos mới rồi có bảo anh ta nhớ rất rõ là anh nắm tay anh ta trước, khiến anh ta ngã sang một bên. Thực tế là anh ta bị chấn thương ở tay kia. Anh nghĩ thế nào?

Nghe hài hước quá.

Ramos cũng bảo lẽ ra anh vẫn có thể đá tiếp được hiệp 2 nếu tiêm thuốc giảm đau...

Một người làm bạn đau đớn rồi lại khiến bạn buồn cười thì lúc nào cũng ok. Có lẽ anh ta có thể hỏi tôi là tôi có dự World Cup được không?

Ramos đã nhắn tin cho anh...

Anh ta có nhắn tin nhưng tôi không bao giờ chấp nhận

Salah một mình đến Tây Ban Nha điều trị chấn thương, từ chối nói về Ramos

Salah một mình đến Tây Ban Nha điều trị chấn thương, từ chối nói về Ramos

Tối ngày 29/5, Mohamed Salah đã đáp chuyến bay cá nhân xuống Tây Ban Nha để tiếp tục điều trị chấn thương vai. Tuy nhiên tiền đạo người Ai Cập đã từ chối trả lời phỏng vấn khi được cánh phóng viên tiếp cận.

Chúng ta nói về World Cup nhé. Anh giải thích với một người Châu Âu như thế nào về ý nghĩa của việc Ai Cập giành quyền dự World Cup?

Đây là lần đầu tiên sau 28 năm chúng tôi dự World Cup. Đó là chuyện không bình thường vì Ai Cập vô địch Châu Phi 7 lần trong đó có các năm 2006, 2008, 2010. Chúng tôi vô địch Châu Phi nhưng lại không được dự VCK World Cup và luôn tự nhủ là phải làm được điều đó. Ai Cập vắng mặt ở World Cup quá lâu nên sự kiện này là cái gì đó rất đặc biệt. Giống như Tây Ban Nha vô địch World Cup vậy.

Mục tiêu của Ai Cập ở giải năm nay là gì?

Chúng tôi có một đội bóng mạnh, một HLV giỏi (Hector Cuper). Chúng tôi muốn vượt qua vòng bảng và chơi tốt.

Còn mục tiêu của riêng anh?

Tôi muốn giúp đội nhà qua vòng bảng, ghi nhiều bàn thắng nhưng quan trọng vẫn là giúp Ai Cập chơi tốt hơn trong các trận đấu

Sức mạnh của Ai Cập là gì?

Khó nói lắm nhưng tôi nghĩ là tinh thần tập thể và tình đoàn kết. Chúng tôi là một tập thể mạnh. Tất cả cùng chung mục tiêu là giúp đội bóng chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất.

Hector Cuper có hà khắc như người ta nói?

Không hề. Ông ấy giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn và giúp chúng tôi chơi tốt lên. Đó là một HLV giỏi. Một con người tử tế.

Ông Cuper đã giúp anh tiến bộ về khía cạnh chuyên môn nào?

Đó là chiến thuật. Ông ấy giúp tôi phòng ngự tốt hơn. Cuper tìm ra cách tấn công dễ dàng hơn. Tôi đã chơi tốt hơn nhờ ông ấy.

Anh có cảm thấy sức ép phải chơi tốt ở World Cup này từ các CĐV yêu mến mình?

Áp lực là phải giành quyền dự World Cup và chúng tôi đã vượt qua. Với tôi thì sức ép là phải đạt được cái gì đó khác hơn những gì chúng tôi đã làm được. Ai Cập không thể đến Nga, đá 3 trận vòng bảng rồi về nước. Tôi không nghĩ như vậy.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm