Modric sẽ rời Real Madrid trên ngai vàng?

05/09/2018 06:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trong trận Chung kết World Cup, nhưng Luka Modric hoàn toàn có khả năng biến năm 2018 thành khoảng thời gian đẹp nhất về mặt cá nhân, với danh hiệu The Best của FIFA.

BBA và thách thức từ Luka Modric

BBA và thách thức từ Luka Modric

Một liên minh mới đã hình thành trên hàng công của Real Madrid, từ BBC thành BBA, như một lẽ tự nhiên, sau khi Cristiano Ronaldo rời khỏi Bernabeu.

Sau vinh quang cá nhân, rất có thể tiền vệ người Croatia sẽ rời Real Madrid.

Năm đẹp nhất của Modric

Modric đang sống trong khoảng thời gian ngọt ngào nhất sự nghiệp. Cuối mùa giải trước, anh là nhân tố đưa Real Madrid đến với chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp. Những đóng góp của Modric là không thể chối cãi, và UEFA mới đây đã trao cho anh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2017-18. Vì danh hiệu này mà tình bạn giữa Modric với Cristiano Ronaldo có dấu hiệu sứt mẻ - ít nhất thông qua những phát biểu mang tính chỉ trích UEFA của gia đình CR7 và người đại diện Jorge Mendes.

Ngay trước khi nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất UEFA, Modric cũng là ngôi sao sáng nhất ở World Cup 2018. Anh là nhạc trưởng đưa Croatia lần đầu tiên trong lịch sử vào chung kết một kỳ World Cup, và chỉ thua Pháp, đội bóng có chất lượng trội hơn. Màn trình diễn trên đất Nga giúp Modric nhận danh hiệu Quả bóng Vàng World Cup 2018. Chiến thắng của cá nhân Modric nhận được sự ủng hộ gần như là tuyệt đối, không có tranh cãi.

Giờ đây, lần đầu tiên Modric lọt vào danh sách 3 ứng viên rút gọn của cuộc bầu chọn The Best/Quả bóng Vàng. Sự xuất hiện của Modric là xứng đáng, khi anh tỏa sáng từ Champions League đến World Cup. Rất có thể, lần đầu tiên sau một thập niên, người được FIFA tôn vinh không phải ai trong số Lionel Messi hay Ronaldo. Nếu thế, Modric cũng trở thành cầu thủ đầu tiên, kể từ sau Paolo Rossi 1982, chiến thắng đồng thời Quả bóng Vàng World Cup lẫn The Best/QBV châu Âu.

Modric thực sự là thiên tài trên sân cỏ trong một thập niên qua. Anh không chơi bóng kỹ thuật theo kiểu Iniesta, không chuyền bóng như Xavi, cũng khác với thứ bóng đá đậm chất nghệ thuật của Andrea Pirlo. Ở Modric là sự đơn giản, khoa học, nhưng cũng không thiếu phần sáng tạo và vẻ đẹp. Những pha bóng xuất phát từ chân tiền vệ người Croatia có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện một trận đấu.

Rồi Modric sẽ rời Real Madrid?

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa kết thúc, sau khi Ronaldo rời Real Madrid, Modric tưởng như cũng chia tay sân Bernabeu. Modric hoàn toàn im lặng trước những động thái về tương lai của anh, mà cụ thể hơn là các cuộc tiếp xúc với Inter. Real không thể mất Modric, vì điều đó khiến HLV Lopetegui gặp những thách thức lớn để xây dựng một đội ngũ mới. Một nhân tố toàn diện như Modric rất cần thiết cho cuộc cách mạng thời hậu Zidane. Hơn nữa, theo một số nguồn tin không chính thức ở Madrid, Chủ tịch Perez “đánh hơi” khả năng Modric giành The Best/Quả bóng Vàng, nên giữ anh để CLB được thơm lây.

Để không bị mất Modric, Real Madrid chọn giải pháp khiếu nại Inter lên FIFA, về việc tiếp xúc với cầu thủ còn hợp đồng mà không được phép của CLB chủ quản. Họ không chấp nhận bán anh, từ chối gặp gỡ các quan chức Inter. Inter buộc phải rút lui, vì điều khoản chuộc hợp đồng 750 triệu euro, và mới đây FIFA cũng đưa thông báo chính thức về việc cáo buộc liên quan đến CLB Italy là không chính xác. FIFA khẳng định không điều tra Inter.

Real Madrid sẽ không giữ Modric lâu, điều đó là chắc chắn. Lopetegui và Perez chỉ cần Modric thêm một mùa giải, để cuộc cách mạng được trơn tru. Giữ Modric cũng là cách để giúp những người trẻ như Dani Ceballos hay Asensio trưởng thành hơn. Bản thân Modric cũng hiểu rõ giá trị của mình với Real như thế nào. Anh khó có cơ hội kéo dài sự nghiệp ở một môi trường luôn đào thải những người bước sang tuổi 33.

Chia tay Real Madrid là điều chắc chắn. Vấn đề quan trọng là cách ra đi. Modric sẽ tránh theo vết xe đổ của những người bạn như Iker Casillas và Pepe, để ra đi trên đỉnh vinh quang như cách Ronaldo đã làm. Một cuộc chia tay để lại tiếc nuối, hơn là phải rời Bernabeu bằng cổng sau, không kèn không trống.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm