Ernesto Valverde: Chơi trò boomerang với Barcelona

24/12/2018 18:10 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Jeison Murillo, người mới chuyển đến từ Valencia theo dạng cho mượn đến cuối mùa, khi giấc mơ được chơi bóng ở Camp Nou còn chưa thật sự bắt đầu, đã trở thành lý do để HLV Ernesto Valverde bị chỉ trích.

Barca: Có một cách khác để yêu Valverde

Barca: Có một cách khác để yêu Valverde

Ernesto Valverde, trong mắt những người yêu Pep Guardiona nồng nàn, là HLV tẻ nhạt và thiếu ý tưởng nhất mà họ từng biết. Nhưng rất có thể, định kiến này sẽ thay đổi một chút, sau khi ông cùng Barcelona rời sân Ciutad de Valencia với một chiến thắng dữ dội về mặt chiến thuật.

Dù cho anh đã tự nhận mình là người thông minh, nhanh nhẹn, và có đôi chân khéo léo, đã không thể khiến cho những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya trở nên quan tâm hơn. Họ muốn người đó là Chumi, tài năng trưởng thành từ La Masia có mặt ở đây, bên cạnh Gerard Pique, chứ không phải là người bị HLV Marcelino của Valencia bỏ rơi.

“Chúng tôi không thể chơi bóng với tất cả các cầu thủ của Barca B chỉ để làm mọi người cảm thấy hài lòng”, HLV Ernesto Valverde phản ứng tròng phòng họp báo, sau chiến thắng của Barcelona trước Celta Vigo, “Chúng tôi phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh, đội một cần 4 trung vệ, và Barca B cũng vậy, và bạn không thể mạo hiểm với hai trung vệ chơi bóng ở giải hạng ba được”.

Tuần trước nữa, ở Camp Nou, HLV người Extremadura lần đầu tiên cho Juan Miranda được hít thở bầu không khí Champions League, trong trận đấu với Tottenham, hậu vệ trẻ người Tây Ban Nha chơi cực hay ở trận đấu đó với tốc độ và kĩ năng phòng ngự.

Câu chuyện ở đây là một cầu thủ hạng ba như Juan Miranda vẫn có thể chơi tốt ở đấu trường khắc nghiệt như Champions League, và Chumi cũng có thể làm được như vậy, nếu được trao cơ hội. Nhưng với Ernesto Valverde ông không sẵn lòng cho điều đó, cũng phải thôi, có những tài năng trẻ luôn sẵn sàng cho sân khấu lớn, một số người khác thì không.

Tuy nhiên, chuyện gây cười với cánh báo chí thân Barcelona chính là ông đã xác nhận với tất cả rằng, sẽ đôn hậu vệ trẻ người Senegal Moussa Wague của Barca B lên đội một sau kì nghỉ Giáng sinh, để thêm lựa chọn cho hai cánh khi Nelson Semedo và Sergi Roberto gặp khá nhiều chấn thương. Hậu vệ 20 tuổi này chơi tốt cả hai cánh và có thể dự bị cho cả Jordi Alba.

Và ông sẽ nói gì về điều này, với một cầu thủ hạng ba nữa ở đội một sau Juan Miranda?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm