Enrique: 'Messi xuất sắc nhất lịch sử bóng đá'. Messi: 'Tôi tận hưởng chính mình'

19/03/2015 08:33 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Toàn thế giới phải ngợi ca Lionel Messi sau một trận đấu mà anh không ghi bàn. Luis Enrique không phải ngoại lệ.

Barcelona hạ Man City 1-0, thắng chung cuộc 3-1 để lọt vào tứ kết Champions League. Luis Enrique đương nhiên hài lòng với màn trình diễn của đội. Ông mô tả trận đấu “là một đêm tuyệt vời” và “trận đấu rất hấp dẫn”. Ông cũng trả lời về trận “Kinh điển” tại Liga sắp tới.

“Một trận đấu tuyệt vời của chúng tôi”, Enrique nói trong buổi họp báo sau trận. “Chúng tôi tạo nhiều cơ hội nhưng đối thủ cũng chơi xuất chúng. Joe Hart đã thi đấu rất tốt để chúng tôi không thể ghi bàn. Tôi hết sức hãnh diện. Hy vọng lá thăm hôm thứ Sáu sẽ may mắn”.

“Chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi vào vòng sau. Khi City quyết định tấn công và chỉ giữ ba hậu vệ ở sân nhà, chúng tôi có cơ hội khép lại trận đấu. Dù sao, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nhiều nếu Ter Stegen không cản thành công quả phạt đền. Tôi hoan nghênh các cầu thủ, những người đã ra sân thi đấu và không. Hôm nay, các CĐV Barca có thể ăn mừng”.
Về học trò Messi, Enrique nói: “Messi chắc chắn là cầu thủ hay nhất thế giới, và với tôi là hay nhất lịch sử bóng đá. Chúng ta hạnh phúc khi được xem cậu ấy chơi bóng. Chúng ta thưởng thức Messi, nhưng để giành danh hiệu, bạn cần một đội bóng đứng đằng sau, chơi bóng bên nhau. Chúng tôi đang làm việc đó”.



Messi toe toét cười sau trận đấu mà anh chơi xuất sắc

Về trận “Kinh điển”: “Liga không được quyết định sau trận Kinh điển”, Enrique nói. “Đó là một trận đấu như bình thường. Tôi không thể nói đội nào có nhiều cơ hội thắng hơn”.

Sau trận, Messi cũng trả lời ngắn gọn với đài Canal+ của Pháp: “Một trận tuyệt vời, đẳng cấp rất cao. Chúng tôi chơi tốt. Tôi thấy vui và tận hưởng những khoảnh khắc của bản thân mà tôi thấy hứng thú. Tôi yêu tất cả những gì chúng tôi đã làm trên sân hôm nay”.

“Chúng tôi đã khởi đầu năm mới rất khác. Chúng tôi đầy nhiệt tình và khát vọng. Có nhiều thăng trầm nhưng đội bóng đã trở lại đẳng cấp cao nhất”.

“Trận “Kinh điển”? Phải hết sức tôn trọng Real Madrid, một đội vĩ đại, nhiều cầu thủ ấn tượng và chúng tôi phải đặc biệt tôn trọng Madrid, khi họ đang cực thịnh và sẽ cố hết sức để thắng trận”.

Kết quả lượt về vòng 1/8 Champions League 

Real Madrid – Schalke: 3-4 (Tổng tỉ số: 5-4) 

Porto – Basel: 4-0 (5-1) 

Chelsea – PSG: 2-2 (3-3) 

Bayern Munich – Shakhtar Donetsk: 7-0 (7-0) 

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen: 1-0 (1-1. Pen: 3-2) 

Monaco – Arsenal: 0-2 (3-3) 

Barcelona – Manchester City: 1-0 (3-1) 

Borussia Dortmund – Juventus: 0-3 (1-5) 

Các đội đi tiếp vào tứ kết (in đậm): Real Madrid, Porto, PSG, Bayern Munich, Atletico Madrid, Monaco, Barcelona, Juventus. 

* Lễ bốc thăm chia cặp đấu vòng tứ kết sẽ được tổ chức vào lúc 18h00 ngày 20/03. Lượt đi sẽ đá vào ngày 14 và 15/4. Lượt về đá vào ngày 21 và 22/4. 

* Ở vòng tứ kết, không có luật chọn hạt giống. Các đội đã cùng bảng trước đó và cùng thuộc Liên đoàn bóng đá 1 quốc gia có thể gặp nhau.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm