Đội tuyển Tây Ban Nha: Cuộc phiêu lưu mới chỉ bắt đầu với Luis Enrique

11/10/2018 15:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique không bao giờ muốn trở thành tù nhân của tiki-taka, thứ bóng đá mà ông hiểu quá rõ thời còn làm việc ở Camp Nou. Với sự phiêu lưu và tính cách mạo hiểm đã nằm trong máu, ông đã khiến cả thế giới phải nhìn lại Tây Ban Nha một lần nữa.

BÌNH LUẬN: Tây Ban Nha của Luis Enrique đang cực kỳ đa dạng và đầy sức sống

BÌNH LUẬN: Tây Ban Nha của Luis Enrique đang cực kỳ đa dạng và đầy sức sống

Chiến thắng hủy diệt 6-0 trước đương kim á quân thế giới Croatia đã minh chứng cho sức mạnh khủng khiếp của đội tuyển Tây Ban Nha dưới triều đại tân HLV Luis Enrique. Một La Furia Roja đầy sức sống đang hồi sinh.

Luôn có một sự giằng xé ở xứ đấu bò, với những người hoài niệm và quen với nhịp thở của La Roja, họ cần thấy lại hình ảnh của đội bóng đã thống trị thế giới nhiều năm trước. Nhưng nhiều người khác lại bị sự thôi thúc của những cuộc cách tân về lối chơi cuốn hút, họ muốn thấy một sự thay đổi lớn của Tây Ban Nha, và bắt đầu được thỏa mãn sau trận đấu với Croatia.

Diện mạo mới của Tây Ban Nha

Có một sự thay đổi ở xứ đấu bò thời điểm này, tại La Liga, nơi mà triết lý bóng đá đang có sự vận động đầy bất ngờ, và kiểm soát bóng dường như không phải là chân lý tối thượng để giành chiến thắng. Chỉ riêng trong vòng đấu thứ 8 diễn ra cuối tuần trước, có đến 7 chiến thắng dành cho những đội kiểm soát bóng ít hơn ở trên sân. Trong khi đó, những chuyên gia kiểm soát bóng như Real Madrid thì nhận thất bại bẽ bàng trước Alaves, và Barcelona thì bị Valencia cầm hòa.

Đó có thể là sự trùng hợp nào đó, nhưng cùng lúc đó là sự cảnh báo cho Tây Ban Nha của Luis Enrique. Các cổ động viên không muốn nhìn thấy một đội bóng trở thành nạn nhân của những đường chuyền lâu hơn nữa.

Ở World Cup 2018, các ngôi sao của La Roja đã lập ra kỉ lục khi thực hiện đến hơn 1.000 đường chuyền an toàn, nhàm chán và vô dụng trong trận gặp đội chủ nhà Nga, kết cục của tiki-taka phiên bản lỗi đó là nhà vô địch thế giới 2010 thất bại sau loạt sút luân lưu.

Real Madrid của Julen Lopetegui đã thực hiện đến 869 đường chuyền trong trận gặp Alaves, nhưng thứ quan trọng nhất là bàn thắng thì không xuất hiện, và điều đó giống như một mệnh đề đúng đắn: Chiến thắng thì quan trọng hơn kiểm soát bóng, và có vẻ như nghệ thuật cầm nhịp trận đấu thông qua tiki-taka đã không còn hợp mốt với Tây Ban Nha thời điểm này.

Nhưng Luis Enrique có vẻ như đang kiểm soát được tốt những vấn đề đã trở thành rắc rối của La Roja trong khoảng thời gian ngắn vừa qua và biết được mục tiêu mà ông muốn đội bóng hướng tới, một cách mạnh mẽ hơn, mạo hiểm hơn và hiệu quả hơn.

Không cần phải là người yêu bóng đá, cũng không phải là người quá am hiểu môn thể thao này, một người hâm mộ bất kì trên thế giới sẽ bị cuốn vào chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha trước Croatia tháng trước với tất cả sự tươi mới, chờ đợi và thích thú.

Đội bóng này không còn là sự thống trị của Barcelona và La Masia, nó là sự pha trộn hài hòa giữa những cầu thủ có sự khác biệt về phong cách chơi bóng và nền tảng tư duy. Chưa bao giờ mà La Roja biến đổi nhiều như thế với Saul Niguez, Rodri, Marco Asensio, Dani Ceballos hay Suso, và mới nhất là sự xuất hiện của Jonny Castro. Chúng ta có thể nói gì được về đội bóng này ngoài sự tò mò và chờ đợi họ mang tới những điều mới mẻ.

Vai trò của Luis Enrique

Luis Enrique có một kế hoạch rõ ràng cho đội bóng, mà bất cứ cầu thủ nào cũng có thể thực hiện, mà họ không cần phải là một ngôi sao đẳng cấp đến từ Barcelona, Real Madrid hay Atletico Madrid, đó là tạo áp lực lên đối thủ, làm chủ trái bóng, trực diện, nâng cao tốc độ chuyền bóng, sút ngay khi có thể và phòng ngự tối đa.

“Đây là chiến thắng của tập thể, chúng tôi cùng tấn công và cùng phòng ngự”, Marco Asensio cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của Tây Ban Nha dưới thời Luis Enrique, khi anh là một trong số những cầu thủ tạo ấn tượng mạnh mẽ trong chiến thắng hủy diệt trước Á quân thế giới Croatia ở Elche.

HLV người Asturias không cần quá nhiều thời gian để chinh phục các học trò của ông rằng, Tây Ban Nha từ lâu đã thiếu những cú đấm trực diện, không có thái độ nghiêm túc hay thể hiện được sự dữ dội trên sân cỏ, thiếu tinh thần tập thể và đôi khi hời hợt theo cách không chấp nhận được trong quãng thời gian trước đó.

Một sự thức tỉnh đúng lúc với những cầu thủ đã tỏ ra mất bình tĩnh sau khi bị truyền thông tấn công dữ dội ở nước Nga vài tháng trước, với cả nền bóng đá có dấu hiệu của sự hoang mang khi chưa biết mọi thứ sẽ tiếp diễn như thế nào sau sự chia tay của Andres Iniesta, David Silva hay cả những người hâm mộ đang đi đến chỗ tuyệt vọng khi không nhìn thấy ánh sáng nào từ sau World Cup 2018.

Sự mạo hiểm và yêu thích đổi mới của Luis Enrique đã kéo tất cả ra khỏi cơn mê tối tăm và trao cho họ niềm tin rằng, Tây Ban Nha hay nhất đang trở lại với những con người của hiện tại.

1: Trong lần tập trung mới nhất để chuẩn bị cho Nations League và giao hữu, HLV Luis Enrique chỉ gọi duy nhất một cầu thủ của Barcelona là Sergio Busquets.

3: Trong danh sách 23 cầu thủ hiện tại của Tây Ban Nha, chỉ có 3 người xuất thân từ lò đào tạo La Masia là Marc Bartra, Thiago Alcantara và Sergio Busquets.

5: Đây là số cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid và Atletico Madrid. Với Real Madrid là Marcos Alonso, Nacho, Saul, Morata và Rodrigo, trong khi Atletico Madrid có De Gea, Rodri, Koke, Saul và Morata. Saul và Morata đều từng đầu quân cho cả hai lò đào tạo trẻ của Real và Atletico Madrid.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm