Cơ hội nào để Jose Mourinho trở lại Real Madrid?

20/12/2018 19:09 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Tây Ban Nha đã đặt ra khả năng Jose Mourinho có thể trở lại Real Madrid sau khi bị M.U sa thải. Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng viễn cảnh đó rất khó trở thành hiện thực.

Cả đội M.U, chỉ có đúng 3 cầu thủ gửi lời cảm ơn Mourinho

Cả đội M.U, chỉ có đúng 3 cầu thủ gửi lời cảm ơn Mourinho

Bầu không khí thing lặng bao trùm Old Trafford ngày Jose Mourinho bị M.U sa thải. Trong đội hình vài chục người của Quỷ đỏ, chỉ có duy nhất 3 cầu thủ lên tiếng cảm ơn đối với người thầy từng dẫn dắt họ.

Điều kiện cần và đủ

Tờ El Confidencial đã đặt ra giả thiết Chủ tịch Florentino Perez sẽ khởi động “chiến dịch Jose Mourinho II” vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019. Dù vậy, điều đó sẽ cần những yếu tố quyết định để xảy ra.

Đầu tiên, HLV Santiago Solari có thể phải trở lại dẫn dắt đội trẻ Castilla hoặc ra đi nếu Real Madrid trắng tay ở mùa giải 2018-19. Rõ ràng lúc đầu ông không phải là “Người được chọn” và tương lai của ông là điều kiện tiên quyết để Jose Mourinho – một HLV đẳng cấp thế giới, tham vọng, triết lý cá nhân rõ ràng – trở lại làm việc ở Santiago Bernabeu.

kiện tiếp theo mà chiến lược gia Bồ Đào Nha cần là được chấp thuận bởi những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ Real Madrid như Sergio Ramos, Karim Benzema, Marcelo hay Gareth Bale. Cuối cùng, ông phải nhờ cậy “siêu cò” Jorge Mendes thực hiện thương vụ này.

Từng bị đâm lén ở Real Madrid

Trong giai đoạn dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, Jose Mourinho đã tố cáo một số cầu thủ đã “đâm lén” ông và làm kẻ chỉ điểm. Ông nghi ngờ đã có người tuồn thông tin rằng Pepe sẽ lên đá tiền vệ trụ trong trận đấu với Barcelona trước giờ bóng lăn. Trước đây báo chí nghĩ rằng ông cho kẻ đó là đội trưởng Iker Casillas, nhưng Jerzy Dudek khẳng định người ông nghi ngờ là tiền vệ Esteban Granero, cùng với một số cầu thủ giấu tên khác đã tuồn thông tin ra bên ngoài.

“Jose Mourinho bước vào phòng thay đồ và nói kết quả này không quá tệ khi đặc biệt là gần như toàn bộ hiệp hai Real Madrid chơi thiếu người sau chiếc thẻ đỏ của Raul Albion”, Jerzy Dudek kể lại.

“Tôi thấy mối quan hệ của các cậu với cánh báo chí là khá tốt. Tôi biết chúng ta nên có quan hệ tốt với họ, nhưng tôi không ngờ mối quan hệ đó lại thân thiết đến vậy. Tôi nghe họ kể các cậu không muốn họp đội trước trận đấu, các cậu còn không thích các bài tập đá phạt trực tiếp và cho rằng các bài tập chiến thuật chưa đủ tốt”.

“Tôi mở TV 4 tiếng trước trận đấu và tôi thấy cái quái gì thế? Báo chí công bố đội hình của chúng ta trước trận đấu. Làm sao chúng ta có thể gây bất ngờ cho Barcelona nếu một trong các cậu là kẻ phá hoại? Vâng tôi nhắc lại, kẻ phá hoại. Ai đó đã tuồn thông tin đội hình xuất phát trước trận đấu!”.

“Họ đã biết mọi thứ về chúng ta, chúng ta đã tập luyện cả tuần. Chúng ta muốn tạo yếu tố bất ngờ, chúng ta mới phải có một số thay đổi. Chúng ta đưa Pepe lên đá tiền vệ trụ và chúng ta đã nói rất nhiều về việc cậu ấy biết cách hạn chế Leo Messi. Pepe biết cách khi nào thì thả lỏng Leo Messi để cậu ta không còn là mối nguy hiểm hay tạo nên sự khác biệt và đặt Real Madrid đối mặt với nỗi sợ hãi. Đó là lý do tại sao Pepe sẽ đá tiền vệ đúng không? Và mọi thứ là hoản hảo, vậy tại sao trận đấu lại không được như ý muốn?”.

“Tôi luôn tính trước các cậu, luôn biết điều gì sẽ xảy ra ngay từ đầu. Tôi sẵn sàng lao vào lửa vì các cậu. Chúng ta sắp tấn công họ thì có kẻ lại đâm lén sau lưng tôi. Có một người trong các cậu đặt con dao ngay sau lưng tôi trước trận đấu cực kỳ quan trọng như thế”.

Jerzy Dudek nói tiếp: “Jose Mourinho rơm rớm nước mắt. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy cảm xúc như thế, và ông tiếp tục quát lớn: Ai là kẻ đó nào, ai??? Ông vừa quát vừa chỉ thẳng vào Esteban Granero”.

“Người đó có thể là một cầu thủ đã chơi cho Real Madrid rất lâu rồi. Vừa nói ông vừa chỉ vào 3-4 cầu thủ khác: Tại sao các cậu có thể đạp đổ mọi công sức mà chúng ta đã tập luyện cả tuần qua? Các cậu chơi tôi, và các cậu cũng tự hại bản thân mình, gia đình và bạn bè các cậu. Tôi sẽ tìm đến nguồn thông tin, nhưng tôi không biết là nó có còn cần thiết ở đây không. Tôi muốn phát bệnh và mệt mỏi với các cậu rồi”.

Jose Mourinho ném chai nước vào tường, dập mạnh cửa rồi bỏ đi…

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm