Claudio Bravo nghỉ 2 tuần vì chấn thương: Cơ hội vàng cho Ter Stegen

11/09/2015 06:23 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ thành Claudio Bravo nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương bắp đùi, nhưng có lẽ Barca không quá lo lắng trước thông tin này. Bởi họ còn có một người gác đền đáng tin cậy khác là Marc-Andre ter Stegen.

Với cá nhân Ter Stegen, đây còn là “tin vui”, bởi anh sẽ có cơ hội để chứng tỏ mình trong trận đại chiến với Atletico ở Liga vào cuối tuần này. Nếu được góp mặt ở Vicente Calderon, đây sẽ là lần đầu tiên Ter Stegen được bắt ở Liga kể từ khi chuyển sang Barca.

Bravo và Ter Stegen cùng “làm khó” Enrique

Mùa trước, chiến lược sử dụng song song hai thủ môn của Luis Enrique, Bravo cho La Liga và Ter Stegen cho các giải đấu Cúp, đã thành công rực rỡ, nhưng chỉ về ngắn hạn. Còn xét về lâu dài, rõ ràng là Enrique phải đưa ra một quyết định dứt khoát.

Với tư cách là một thủ môn trẻ, Ter Stegen đã chấp nhận việc chỉ được bắt ở các giải đấu cúp bởi dù gì anh cũng mới đặt chân tới một môi trường thi đấu hoàn toàn khác so với đội bóng cũ Borussia Monchengladbach. Còn Bravo, anh đã có nhiều năm chinh chiến ở Liga trong màu áo Sociedad.

Nhưng theo thời gian, Ter Stegen cần một sự cạnh tranh sòng phẳng hơn, và thực tế là không ít lần thủ thành người Đức nhấn mạnh rằng anh muốn ra sân trong mọi trận đấu, chứ không chỉ là các giải đấu cúp. Dù ít kinh nghiệm hơn, nhưng màn trình diễn của Ter Stegen mùa trước chẳng kém gì Bravo.

Nếu như Bravo giành danh hiệu Zamora dành cho thủ môn để thủng lưới ít nhất ở Liga, thì Ter Stegen cũng lọt vào Đội hình tiêu biểu của UEFA đồng thời giành giải thưởng Pha cứu thua đẹp nhất Champions League. Barca đã đoạt cú “ăn ba” lịch sử với sự xuất sắc của các thủ môn, nhưng riêng với Ter Stegen, có lẽ anh chưa hoàn toàn hài lòng với vai trò của mình.

Cơ hội cho Ter Stegen

Một điều rõ ràng là chính sách xoay vòng thủ môn của Enrique chỉ hiệu quả khi Ter Stegen hài lòng với vai trò của một kẻ học việc. Và tới lúc anh khát khao thể hiện mình hơn, kế hoạch của Enrique sẽ gặp rắc rối.

Dù đã có trọn vẹn 1 mùa bóng bắt cho Barca, nhưng trận đấu với Atletico vào cuối tuần này mới là trận ra mắt Liga của Ter Stegen! Hồi tháng 8 năm ngoái, chấn thương của Ter Stegen đã khiến cuộc tranh luận ai là thủ môn số 1 của Barca trước khi Liga khởi tranh kết thúc.

Cho dù, Ter Stegen tới Barca sớm hơn Bravo vài tuần và có nhiều thời gian để thích nghi với đội bóng mới, trong khi thủ thành người Chile thậm chí còn mất thời gian hồi phục sau kỳ World Cup 2014. Mùa này, mọi thứ dường như đã đảo chiều khi Bravo dính chấn thương, qua đó trao cơ hội bắt chính cho Ter Stegen.

Enrique đã cân nhắc về sự thay đổi trong cách sử dụng thủ môn, bởi Ter Stegen đã cho thấy anh hoàn toàn có thể thế chỗ Bravo. Chuyến làm khách tới Vicente Calderon vào cuối tuần này sẽ là cơ hội vàng để Ter Stegen chứng tỏ khả năng, trong một cuộc chiến hứa hẹn là rất khốc liệt với Barca.

Ter Stegen đã sắm vai người hùng của Barca ở các giải đấu cúp mùa trước, và giờ là cơ hội để anh đặt dấu ấn ở Liga. Nhưng xét cho cùng, Ter Stegen và Bravo đều là những thủ thành tài năng mà Barca đang may mắn sở hữu. Để ai ra sân và sử dụng như thế nào sẽ chỉ phụ thuộc vào ý chí của Enrique mà thôi.

8: Thủ thành Claudio Bravo đã lập kỉ lục với 8 trận giữ trắng lưới liên tiếp ở La Liga ở mùa giải vừa qua.

6: Ter Stegen đã có 6 trận giữ trắng lưới ở Champions League mùa trước, dù anh cũng để thua đến 12 bàn.

37: Bravo đã bắt liên tiếp 37 trận ở Liga mùa trước, trước khi nhường suất bắt chính ở trận cuối cùng cho Jordi Masip.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm