Chuyển nhượng Real Madrid: Hè này, Mbappe sẽ chơi trốn tìm với Zidane

29/03/2017 06:31 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một biểu tượng lớn như Zinedine Zidane luôn mang đến sự quyến rũ cho những tài năng trẻ của bóng đá Pháp. Nhưng Mbappe chẳng vội vàng gật đầu trước lời mời gọi từ thần tượng của mình.

Hai năm sau khi thuyết phục Raphael Varane rời bỏ Lens để tới Madrid (2011), Zinedine Zidane sửng sốt không kém trong lần đầu tiên nhìn thấy cậu nhóc Kylian Mbappe như bay trên sân, với những bước chạy của một con báo ở trung tâm đào tạo trẻ Clairefontaine. Lúc đó Mbappe mới 15 tuổi, còn Zidane gần như bị bỏ bùa vì tài năng nhỏ bé này, và ngay lập tức muốn đưa anh về Bernabeu để chơi cho đội Real B. Nhưng Mbappe thì sâu sắc hơn là Zidane nghĩ, khi nhẹ nhàng từ chối tiếng gọi của thần tượng số 1 trong lòng mình.

Mbappe khiến Zidane vỡ mộng

"Ông ấy đã liên lạc với tôi rất nhiều và rất chân tình, đó là khoảng thời gian tuyệt vời với một cậu nhóc như tôi. Nhưng tôi không muốn ra đi sớm như vậy, tôi còn chưa làm được gì vào lúc đó. Tôi đã chọn Monaco, và đó là quyết định đúng đắn", Mbappe, người vừa gây xao động cùng đội bóng Công quốc vào đầu tháng 3 vừa rồi, hãnh diện nói về sự quan tâm của Zinedine Zidane.

3 năm kể từ ngày cuối nói chuyện với huyền thoại người Pháp, Mbappe có trận ra mắt đầu tiên với Monaco vào tháng 12 năm 2015, và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho câu lạc bộ. Trước anh, Thierry Henry là người nắm giữ kỉ lục này. Và thật tình cờ, Mbappe thì được gọi là Henry mới của nước Pháp.

Cùng thời gian này, một tài năng khác được Dải thiên hà đưa về Bernabeu là Martin Odeggard vẫn đang ngụp lặn ở đội Real Madrid B, rồi sau đó là chuyển tới Heereveen cho mượn trong mùa Hè vừa rồi, và không ai nhìn thấy tương lai của tiền vệ người Na Uy ở Real Madrid như ngày đầu tiên anh ra mắt các Madridista.

Odeggard, cũng 18 tuổi, và sớm chôn vùi mọi năng khiếu của mình theo năm tháng, khi không cưỡng nổi sức hút từ đội bóng Hoàng gia, còn Mbappe đi theo chiều ngược lại, khiến Galacticos mê mẩn đến từng giây anh có mặt trên sân, bắt đầu từ năm 15 tuổi.

Luôn có những điều tương tự xảy ra khắp nơi trên thế giới. Alen Halilovic, một tài năng khác đến từ Croatia, cũng chẳng thể khước từ những lời ngọt ngào của Barcelona, câu lạc bộ ươm mầm năng khiếu kiểu mẫu của bóng đá thế giới, để rồi phó mặc tài năng của mình tồn tại lay lắt từ Barcelona B qua Sporting Gijon, đến Hamburg, và hiện tại là Las Palmas.

Sự khác nhau giữa những số phận không chỉ là cơ hội được gia nhập một đội bóng lớn, được sánh vai với Ronaldo hay Leo Messi trên sân cỏ, mà còn đến từ chính quyết định của mỗi tài năng trẻ, hay cách họ chọn con đường cho chính mình.

Mbappe, ngôi sao tương lai của bóng đá Pháp

Mbappe, ngôi sao tương lai của bóng đá Pháp

Mùa giải này, bóng đá châu Âu đang lên cơn sốt với những tài năng trẻ người Pháp, trong đó có Kylian Mbappe, tiền đạo thuộc biên chế Monaco, người khiến nhiều ông lớn châu lục thèm muốn.


"Thật hãnh diện khi được so sánh với những cầu thủ vĩ đại như Thierry Henry, nhưng tôi nghĩ mỗi người muốn viết một câu chuyện riêng về đời mình. Titi viết câu chuyện cho anh ấy, và tôi hi vọng mình cũng sẽ làm được điều tương tự. Tôi không muốn mình trở nên xuất sắc hay giỏi như anh ấy, mà tôi muốn mình trở thành một điều khác biệt, theo cách của tôi", một câu trả lời thông minh của Mbappe với báo chí, năm đó, anh mới 16 tuổi. Có lẽ, chỉ có Ronaldo hay Leo Messi mới có thể biết chắc sự nghiệp của mình sẽ đi đến đâu ở độ tuổi này.

Zizou nên tiếp tục theo đuổi Mbappe

"Tôi chưa từng nói chuyện về Mbappe, nhưng nếu cậu ấy tới đây, chúng tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón", đội trưởng Sergio Ramos là người đầu tiên nói về bản hợp đồng lớn cho Real Madrid ở mùa Hè này. Nhưng Ramos có vẻ như không biết gì về chuyến viếng thăm của Mbappe tại sân tập Valde của tiền đạo 18 tuổi này vào năm 2014, năm huy hoàng của Dải thiên hà, và sau đó là từ chối Zidane.

Nhưng lần này, đó sẽ là lời đề nghị thật sự nghiêm túc của đội bóng Hoàng gia, vì cuộc bầu cử sắp tới có ý nghĩa quan trọng với Chủ tịch Florentino Perez, ông cần một cú hích từ những ngôi sao, và nếu đó không phải là Eden Hazard, thì sẽ phải là một tài năng lớn trong tương lai. "Một cặp trời sinh Benzema và Mbappe? Mọi thứ đều có thể xảy ra chứ", Florentino Perez mỉm cười nói trên đài phát thanh Montecarlo, khi ông đích thân tới sân Louis II để chứng kiến Mbappe thổi bay Manchester City tại vòng 1/8 Champions League.

Ông vẫn chưa thôi theo đuổi ý tưởng gây dựng Dải thiên hà phiên bản mới. Sau Zidane là Ronaldo, sau Ronaldo là Gareth Bale. Và Mbappe, sẽ là người lý tưởng kế tiếp cho bản 3 của Galacticos, bên cạnh Augusto Galvan, tài năng trẻ sẽ đến từ Sao Paulo vào tháng tới, bên cạnh mầm non từ Castilla, Jesus Vallejo đang được cho Franfurk mượn, cùng với đó là Sergio Diaz, Mink Peeters, Federico Valverde, những sự hứa hẹn cho Real Madrid ở tương lai.

Nếu ông Perez đã phải lòng Mbappe, Zinedine Zidane sẽ phải gõ cánh cửa nhà Mbappe một lần nữa, với một cách khác, khi tiền đạo trẻ này đã ở vào vị thế hoàn toàn mới. Anh không phải là cậu nhóc 15 tuổi trầm trồ khi gặp thần tượng nữa, mà là một ngôi sao mới khiến cả châu Âu phải rung chuyển suốt thời gian qua.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm