Chung kết Champions League: Ở Barcelona, thở cũng phải... tính toán

04/06/2015 06:14 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Guardiola từng phải phát khùng lên, rủa xả Mourinho không tiếc lời sau khi không thể nhịn được những phát ngôn vô lối của HLV Real Madrid khi đó. Frank Rijkaard, người đàn ông trầm lặng, cũng một vài lần nổi cáu với Mourinho, thời HLV người BĐN dẫn dắt Chelsea.

Những cơn giận dữ bốc lửa ấy không được phép diễn ra ở Barcelona thời Luis Enrique. Carlo Ancelotti quá hiền, không bao giờ châm chọc đối thủ, nên Enrique chưa từng phải giở “võ mồm” với HLV vừa bị Real Madrid sa thải. Dù vậy, Enrique rất cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Bộ sậu của Enrique mùa này có một nhân vật tên là Joaquin Valdes. Ông là chuyên gia tâm lý của Barcelona, và bám chặt lấy HLV này như hình với bóng. Kí giả Graham Hunter tiết lộ trên chuyên trang thể thao ESPN, Valdes thậm chí còn đứng trong cánh gà phòng họp báo để lắng nghe HLV Enrique phát biểu rồi góp ý. Những chi tiết rất “nhỏ nhặt” như tông giọng đã phù hợp chưa; Enrique có nói quá nhiều hay quá ngắn không; cách nói ấy có biểu lộ sự sợ hãi hoặc kiêu ngạo thái quá?

Nghe như đùa nhưng mà là thật. Một cái thở nhẹ của Enrique cũng được kiểm soát. Hunter viết, ông đã thấy Joaquin Valdes kè kè bên HLV của Barcelona trong cuộc phỏng vấn bí mật với một kênh truyền hình của Catalunya trước trận El Clasico. Joaquin Valdes cho rằng trong thời đại truyền thông, tâm lý cầu thủ có thể bị tác động bởi một mẩu tin tiêu cực, thậm chí một tính từ mô tả trên báo. Công việc của ông giống một nhà khoa học đi diệt từng con vi khuẩn.

Hãy trở lại giai đoạn giữa tháng 3/2014. Thủ môn Victor Valdes khi ấy bị chấn thương. Jose Pinto bắt thay và Barca để mất 9 điểm trong chuỗi 8 trận có thể giành tối đa 24 điểm. Barca thua Chung kết cúp Nhà Vua TBN và bị loại ở Tứ kết Champions League.

Pinto dù giàu kinh nghiệm, rất hay hoảng hốt trước các đường chuyền về của đồng đội. Những biểu hiện tâm lý dù có thể chưa phải một sai lầm dẫn đến bàn thua tai hại cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tâm lý cả đội. Joaquin Valdes, một người học Judo lâu năm, đã cố gắng tẩy bỏ hoàn toàn những tiếng thở hắt lo sợ.

Lấy ví dụ động tác phá bóng giải nguy chẳng hạn. Khi cảm thấy bị đe dọa, cầu thủ Barca phá bóng lên lần đầu tiên. Tốt thôi! Nhưng nếu khung thành tiếp tục bị đe dọa, các động tác phá bóng lặp đi lặp lại, cầu thủ Barca phá bóng mau lẹ hơn để đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà. Động tác ấy dù rất cơ bản, thậm chí sơ đẳng, nhưng Barca đã không làm trong thời gian dài: triết lý Tiki-taka tôn sùng kiểm soát bóng khiến cầu thủ bị ám ảnh bởi các đường chuyền ngắn, với suy nghĩ đó là cách tốt nhất để giữ bóng. Nhưng thật ra, khi bị uy hiếp, đó là cách tốt nhất để mất bóng.

Từ Joaquin Valdes, Barca chơi đơn giản hơn, an toàn hơn, trực diện và tốc độ hơn. Nhờ chuyên gia tâm lý này, Luis Enrique không cần lao tâm khổ tứ với những gì ông nói, thứ rất quan trọng với một HLV, mà theo Jose Mourinho: “Trận đấu bắt đầu từ phòng họp báo”.

Cũng nhờ Joaquin Valdes, Luis Enrique đối phó với một loạt vấn đề: Cá tính của các ngôi sao, yêu sách của Daniel Alves khi gia hạn hợp đồng, cơn giận dữ của Leo Messi… Chuyên gia tâm lý quả đúng là hữu ích!

Đỗ Hiếu (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm