Brazil - Argentina (2-0): Messi hỏng phạt đền, Argentina thất bại trước... Diego Tardelli

11/10/2014 18:49 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cú đúp của Diego Tardelli giúp Brazil hạ gục Argentina trong ngày Leo Messi đá hỏng một quả phạt đền. Dunga vẫn bất bại trước Argentina: Đá 5, thắng 4, hòa 1.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Jefferson; Danilo (thẻ vàng 40'), Miranda, David Luiz (thẻ vàng 19'), Luis Filipe; Luiz Gustavo, Elias; Willian, Oscar, Neymar (Robinho 94'); Diego Tardelli (ghi bàn 28', 64'), Ricardo Kaka 82'). 

Argentina: Romero; Zabaleta, Fernández (thẻ vàng 50'), Demichelis, Rojo; Pereyra (Enzo Perez 76'), Mascherano (thẻ vàng 43'), Lamela (Pastore 60'), Di María; Agüero (60': Gonzalo Higuain), Messi (hỏng phạt đền 41').

HẾT GIỜ!!! Chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Brazil của Dunga.

90': Trận đấu đã bước vào những phút bù giờ.

82': KHÔNG VÀO!!! Neymar đối mặt thủ môn Romero nhưng lại tâng bóng ra ngoài!

80': Dunga đang tiến rất gần đến chiến thắng thứ ba liên tiếp với Selecao trong nhiệm kì 2. Nếu thắng Argentina, Dunga duy trì thành tích bất bại trước Argentina: Đá 5, thắng 4 hòa 1.

75': Messi và các đồng đội vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ nhiều lớp của Brazil.Sự tươn phản rất rõ: Brazil là một tập thể, Argentina phụ thuộc nhiều hơn vào các cá nhân,


Bàn thắng của Tardelli.

64': Lại là tiền đạo Tardelli. Anh có mặt rất đúng lúc để đánh đầu hạ Argentina. Brazil tận dụng cơ hội quá tốt.

58': PHẠM LỖI. Neymar đi bóng bên cánh trái, Demichelis đã phạm lỗi với Neymar. Một lỗi ngay rìa vòng cấm.

54': Thế trận vẫn tương tự hiệp 1. Brazil lùi sâu phòng ngự, còn Argentina dâng cao tấn công. Brazil chủ yếu khai thác sai lầm của đối thủ. Neymar đã rất nhiều lần làm khổ hậu vệ Argentina bằng các pha đi bóng tốc độ.

51': KHÔNG ĐƯỢC! Di Maria vừa bỏ lỡ cơ hội. Miranda để mất bóng. Di Maria có bóng đối mặt thủ môn Brazil. Nhưng anh quá chậm, để Miranda lùi về hóa giải.


Cơ hội bị bỏ lỡ của Neymar.

Hiệp 2 bắt đầu!


Kaka đã khởi động ngoài sân.

------------------------------------------------------
Hiệp 1 kết thúc! Tỉ số tạm là 1-0 cho Brazil, với bàn duy nhất của Tardelli.

40': PHẠT ĐỀN cho Argentina! Nhưng Leo Messi đã không thể thắng Jeffeson. Tỉ số vẫn là 1-0.


Pha đá hỏng phạt đền của Messi.


Messi chưa từng ghi bàn nào vào lưới Brazil của Dunga.

34': Tỉ số suýt nữa thành 2-0. Neymar đã đi bóng rất tốc độ, xộc thẳng vào vòng cấm Argentina. Rất tiếc, cú dứt điểm của anh đi chệch cột.

28': VÀO!!! Tardelli! 1-0 cho Brazil! Một sai lầm phá bóng của hậu vệ Argentina. Bóng đến chân Tardelli và tiền đạo này dễ dàng sút bóng hạ Romero.

24': Một quả phạt góc cho Brazil. Đội vàng-xanh đã lấy lại thế trận. Họ dâng cao đội hình tấn công nhiều hơn, và tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở những đường chuyền vượt tuyến.


Bàn mở tỉ số của Tardelli.

17': Vừa rồi là pha sút phạt trực tiếp của Messi. Cự ly khá thuận lợi, khoảng 25 mét. Bóng không qua hàng rào.

CẬP NHẬT Twiter: Nhà báo chuyên theo dõi mảng bóng đá Nam Mỹ James Young tiết lộ, Neymar đã nói với các phóng viên: "Tôi đã cảnh báo các đồng đội rằng, cậu ta (Messi) là cầu thủ tuyệt vời". Có vẻ hơi thừa thãi? 

12': KHÔNG ĐƯỢC! Một đường chuyền rất tốt của đồng đội từ cánh trái nhưng Oscar đã việt vị. Brazil vẫn trông đợi rất nhiều ở những đường chuyền dài, trong khi Argentina đá bài bản hơn đôi chút.

08': Một cơ hội nữa cho Argentina. Zabaleta đi bóng bên cánh phải, sau đó chuyền vào cho Aguero tung chân vô lê. Rất tiếc, cú đá quá thiếu chính xác, bóng bay vọt xà khung thành thủ môn Jefferson.


Cú ngã của Aguero.

06': Sergio Aguero vừa ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài ra dấu không có phạm lỗi. Đó là pha bóng Aguero đi bóng khéo léo, nhưng bị hậu vệ tuyển Brazil ngáng ngã.

02': Argentina dồn ép Brazil ngay từ đầu trận. Aguero và Di Maria đã tung hai cú dứt điểm không chuẩn xác. Thế trận này đã được dự đoán trước giờ bóng lăn. Brazil của Dunga chỉ thích đá phòng ngự phản công.

Trận đấu bắt đầu!

Hai đội đang làm lễ chào cờ. CĐV đã đến kín sân Tổ chim ở Bắc Kinh.
------------------------------------------------------
19h01: Bình luận của John Mcenerney, phóng viên tờ Telegraph: Đây là cuộc đấu giữa Messi với Neymar, giải quyết tranh cãi ai là cầu thủ giỏi hơn. Như Messi trước đây, Neymar đang cố gắng thích nghi và tồn tại ở bóng đá châu Âu. CLB Barca bây giờ không còn mạnh vượt trội như thời Pep Guardiola nữa nên Neymar khó khăn hơn Messi trước kia. Anh là một tài năng, nhưng tôi không nghĩ anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thời đại như Messi.

19h00: THỐNG KÊ: Đây là trận đấu thứ 96 giữa hai đội. Argentina thắng 36 trận, Brazil thắng 35.

18h45: Các cầu thủ đã ra sân và khởi động. Họ không thoải mái với điều kiện thời tiết, khí hậu ở Bắc Kinh. Tiền đạo Robinho chia sẻ: “Rất khó thở. Cổ họng tôi vẫn khô đây. Như thể chúng tôi đang gần một đống lửa trại, với rất nhiều khói. Chúng tôi không thể khắc phục được rắc rối này”.


Cầu thủ Brazil và bài khởi động lạ lùng.

18h30: Các CĐV Trung Quốc đã đến SVĐ ngày càng đông để đón xem trận đấu này. Sân vận động Tổ chim có sức chứa 91 ngàn khán giả đã sẵn sàng tổ chức trận giao hữu Kinh điển Nam Mỹ.






Sân Tổ chim đã sẵn sàng.

18h05: Thông tin preview trước trận:

Sau khi Carlos Dunga được bổ nhiệm làm HLV đội tuyển Brazil thay Luiz Felipe Scolari, dư luận Brazil phản đối. Người hùng World Cup 1970 nổi tiếng thông thái và được kính trọng, Tostao, nhận xét: “Tôi hoàn toàn bối rối và ngạc nhiên. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa”. Trong khi HLV, huyền thoại bóng đá Zico cảm thán: “Chọn Dunga là thiếu tôn trọng các HLV khác”.




Kaka trở lại (dự bị), Messi, Di Maria đá chính.

Giới phân tích tại Brazil đánh giá HLV Tite, người dẫn dắt Corinthians vượt qua Chelsea ở chung kết FIFA Club World Cup 2012 mới là ứng viên sáng giá ngồi vào chiếc ghế mà Scolari để lại. Nhưng Chủ tịch LĐBĐ Brazil, một người đàn ông đã 80 tuổi tên Jose Maria Marin, nghĩ khác. Ông theo tư tưởng cực hữu, thích sự an toàn và ổn định. Mà nếu muốn thay đổi trong vòng an toàn tuyệt đối, còn ai đáng tin hơn là Dunga?

Cũng thay HLV như kình địch, nhưng Argentina không vội đi theo Gerardo Martino. Cựu HLV Barcelona khởi đầu nhiệm kì quá hoàn hảo bằng thắng lợi 4-2 trước Đức, đội vừa đánh bại họ 1-0 tại chung kết World Cup 2014, nhưng ông vẫn khiêm tốn tặng thành quả cho người tiền nhiệm Alejandro Sabella. Trước khi trận đấu ấy diễn ra, ông Martino nói thẳng: “Tôi sẽ không vội vàng thay đổi bộ khung này”.

Dunga có thể đập tan một tập thể be bét thời Scolari, nhưng chẳng ai phá bỏ một đội tuyển vừa vào chung kết World Cup. Hệ thống chơi của Martino cơ bản là 4-3-3. Tư tưởng bóng đá vẫn khá giống Sabella: Chú trọng pressing, tìm ra giải pháp phát huy các cá nhân nổi trội. Trước Đức, Messi vắng mặt nên Di Maria chơi rất tự do, tỏa sáng rực rỡ với 1 bàn, kiến tạo 3 bàn.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm