Barcelona: Tiếng thở dài của De Jong

16/08/2022 18:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bị bủa vây giữa những ồn ào trong nhiều tháng qua, Frenkie de Jong tự cô lập bản thân, chơi bóng theo cách riêng của mình để tiếp thêm năng lượng cho Barcelona trong trận hòa Rayo Vallecano.

Barca ‘tung đòn cuối’ để chiêu mộ Bernardo Silva

Barca ‘tung đòn cuối’ để chiêu mộ Bernardo Silva

Sau khi xử lý xong vấn đề quỹ lương, Barca chuẩn bị chiêu mộ thêm Bernardo Silva từ Man City.

Xavi Hernandez thất vọng. Truyền thông Catalunya và người hâm mộ không hài lòng. Barca bắt đầu mùa giải tệ hại, nhưng De Jong vẫn nổi bật dù tương lai của anh vẫn chưa có gì chắc chắn.

40 phút của De Jong

Phút 60 trận đấu trên sân Camp Nou, Xavi thực hiện đồng loạt 3 sự thay đổi nhân sự. Một trong số đó đến ở khu vực giữa sân, trong bối cảnh Barca không thể tạo được đột biến khi triển khai bóng: Gavi nhường chỗ cho De Jong. Gavi không nổi bật khi có bóng trong chân và thiếu sự táo bạo cần thiết khi Rayo Vallecano duy trì cự ly đội hình rất tốt. Chàng trai 18 tuổi hầu như không bị mất bóng, nhưng đội chủ nhà cần nhiều hơn thế. Đó là lý do Frenkie xuất hiện.

Mặc dù có chút lộn xộn khi vừa bước lên mặt cỏ, nhưng với khả năng điều phối bóng và khát khao thể hiện mình, cùng với sự năng động trong mọi tình huống, De Jong có lẽ là cầu thủ hay nhất trận đấu. Trong gần 40 phút hiện diện trên sân, dù không thể thay đổi kết quả trận đấu, nhưng anh mang đến rất nhiều nét tích cực. Điều kiện trận đấu cho phép cầu thủ người Hà Lan chiếm khoảng không rộng lớn.

De Jong chạm những pha bóng đầu tiên ở vị trí tiền vệ lệch phải. Sau đó, anh chuyển sang trái rồi khép lại trận đấu như một nhà tổ chức trung lộ. Anh di chuyển linh hoạt, với những đường luân chuyển bóng vượt qua các tuyến của đối phương. De Jong tạo nên nhịp độ cao dù đôi khi việc anh di chuyển vướng phải các đồng đội. Anh truyền năng lượng cho Barca, đặc biệt nỗi bật trong việc lựa chọn tình huống và không gian để đưa ra các đường chuyền quyết định.

De Jong có hơn một lần chuyền bóng làm cho đội hình Rayo Vallecano bị rối loạn. Những pha xử lý của anh tạo rất nhiều nguy hiểm. Chỉ có điều, Robert Lewandowski ra mắt nhạt nhòa trước 81.104 khán giả. Ousmane Dembele thì luôn lao vào bức tường chắc chắn mà đối phương xây dựng, không giống như các trận giao hữu. Ansu Fati rồi sau đó thêm Aubameyang đều không đủ sắc bén khi dứt điểm.

Chú thích ảnh
De Jong đang bị Barca tìm mọi cách để đẩy đi

Không ai chăm sóc De Jong

Từ đầu kỳ chuyển nhượng, các bộ phận quản lý Barca mâu thuẫn nhau giữa việc bán hoặc giữ De Jong. Xavi là một trong những người quyết định giữ anh bất chấp ý định của bộ phận thể thao là thanh lý cầu thủ này để đảm bảo tài chính cho việc tái đầu tư. Khi ấy, cùng với nỗ lực giữ De Jong, vốn được MU liên tục tiếp cận, Xavi cũng gây sức ép để buộc Chủ tịch Joan Laporta phải gia hạn với Dembele.

Bây giờ, ngay cả Xavi cũng không còn chăm sóc cảm xúc cho De Jong và chỉ dành sự ưu ái với Dembele, cũng như tập trung vào các tân binh mà chính mình yêu cầu mang về bằng được. “Cậu ấy không phải cầu thủ dự bị. Frenkie là nhân tốt rất quan trọng. Trận đấu này của cậu ấy rất tốt”, vị thuyền trưởng 42 tuổi nói sau trận hòa hôm thứ Bảy vừa qua. Ông nhấn mạnh: “Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trên thị trường chuyển nhượng”.

Có thể thấy, Xavi đã bật đèn xanh cho sự ra đi của De Jong ngay trong mùa Hè này. Barca cần cơ cấu quỹ lương để có thể đăng ký Jules Kounde, một yêu cầu khác của Xavi, cựu tiền vệ từng khoác áo Barca 767 trận chính thức. Hơn nữa, Xavi còn đang làm việc với Chủ tịch Laporta để đưa Bernardo Silva về Camp Nou. Khi ấy, cơ hội thi đấu của De Jong càng giảm. Quá mệt mỏi với sự ồn ào suốt những tháng Hè, De Jong đã vượt ra khỏi khuôn khổ chiến thuật mà Xavi xây dựng trước Rayo Vallecano để hoạt động như một nghệ sĩ độc tấu. Anh đã thành công trong việc chứng minh bản thân.

De Jong còn hai tuần để quyết định dứt khoát tương lai. MU luôn chờ đợi anh. Chelsea cũng sẵn sàng trả giá cao để đón anh về Stamford Bridge. Cả Erik ten Hag và Thomas Tuchel đều xem Frenkie là giải pháp để phát triển dự án của mình. Rời Barca là sự miễn cưỡng, nhưng điều đó đảm bảo tương lai tốt đẹp cho De Jong khi World Cup đang đến gần.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm