Barcelona: Những cánh hoa Tulip héo úa ở Camp Nou

26/10/2021 14:36 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cố gắng bào chữa cho một thất bại toàn diện trước Real Madrid là một sai lầm, nhưng Ronald Koeman vẫn muốn chứng tỏ rằng, Barcelona không tệ như kết quả đã phải đón nhận, dù cho cả thế giới đã thấy đội bóng xứ Catalunya chỉ là hạng 2 trước đối thủ.

Hậu Kinh điển Barcelona 1-2 Real Madrid: Oscar cho David Alaba, Mâm xôi cho Mingueza

Hậu Kinh điển Barcelona 1-2 Real Madrid: Oscar cho David Alaba, Mâm xôi cho Mingueza

Ở trận đấu mà sự khác biệt trên ghế chỉ đạo, sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng, sự vượt trội về kinh nghiệm và cách kiểm soát nhịp độ trận đấu là quá lớn thì trận thắng của Real Madrid hiển nhiên là rõ ràng hơn bao giờ hết.

Ngạc nhiên là cũng có nhiều người ở đây tin rằng, họ thất bại không phải vì sự vượt trội của đối thủ, mà đơn giản chỉ là những khiếm khuyết của Barcelona đã bị phơi bày trước đại kình địch ở Camp Nou, nhưng điều đó thì có gì khác nhau, với một tập thể mà không ai ở đẳng cấp để cạnh tranh với đối thủ.

Thất bại của Koeman

Cho mọi vấn đề, chúng ta hãy bắt đầu với Ronald Koeman, người đã để thua trận Kinh điển thứ ba liên tiếp kể từ khi tới Camp Nou sau thảm họa Lisbon, câu hỏi không phải là còn ai tệ hơn HLV người Hà Lan ở thống kê đối đầu này, mà là ông thật sự không biết mình đang trở thành gánh nặng với câu lạc bộ vì vô số những vấn đề về chiến thuật không thể sửa chữa?

Luôn có lý do để đổ lỗi, và ngày hôm qua, ông đã chọn Sergino Dest để tấn công, người đã bỏ lỡ cơ hội có thể định đoạt số phận trận đấu, hoặc ít hơn là làm cho trận đấu của Barcelona không trở thành một thảm họa như thế này. Tại sao hậu vệ người Mỹ lại ở vị trí đã từng thuộc về Leo Messi, Luis Suarez hoặc Antoine Griezmann, nó không phải là vấn đề về chất lượng sụt giảm khiến Barcelona bị thất bại, họ vẫn thua Real Madrid khi Messi và Griezmann ở đó, mà đó là vì Dest là một hậu vệ, và anh ta có mặt ở khoảnh khắc quyết định là một sự bất thường.

Ronald Koeman có nhiều hơn một lựa chọn cho vị trí đấy, nhưng sau khi chứng kiến Dest chơi một trận không tệ trước Valencia ở vai trò một tiền đạo cánh trái, hoặc một cầu thủ chạy cánh, HLV có biệt danh trung sĩ tin rằng, "người lính" của ông có thể làm điều tương tự trước Real Madrid.

Nhưng nó là thất bại cho mọi thất bại khác sau đó. Tuy nhiên, lựa chọn này không gây ngạc nhiên cho những người liên quan đến Barcelona, Koeman thích sắp xếp nhân sự theo quán tính, ông thường luôn chắc chắn rằng, mình đã tìm ra cách thức để tối ưu hóa nguồn lực cũng như giúp Barcelona có thể giành chiến thắng với kế hoạch nào đó. Và như thế còn hơn là một sai lầm, nó là sự tự sát về chiến thuật.

Chú thích ảnh
Ronald Koeman không muốn tin, rằng Barca còn cách xa Real Madrid một khoảng cách trình độ rất lớn

Đội bóng xứ Catalunya đã sống sót bằng phần lớn những khoảnh khắc của cá nhân hơn là kết quả của một tập thể được vận hành một cách có ý tưởng, có sức nặng chơi bóng và thật sự có khả năng tạo ra sự khác biệt trên sân.

Thất bại của người Hà Lan

Ở Camp Nou cuối tuần qua, Ronaldinho, Deco, Puyol và Luis Enrique, những huyền thoại cũ của Barcelona đều có mặt với hi vọng được xem điều gì đó giống như là tham vọng, tài năng và sức mạnh từ cuộc cách mạng của Ronald Koeman.

Nhưng cuối cùng, những huyền thoại đấy lại tạo ra sự phản chiếu vô cùng sâu sắc xuống khán đài, ở đó, họ là đẳng cấp, bản sắc, ý chí và phép thuật, gồm cả những câu chuyện vinh quang, những kí ức không thể bị xóa nhòa và những danh hiệu vẫn còn hiện hữu trong phòng truyền thống.

Phía dưới kia là sự bất lực của những người Hà Lan, từ một hàng công không sức mạnh của Memphis Depay, người mà Ronald Koeman tin rằng, sẽ mang tới sự khác biệt cho đội bóng, nhưng anh ta lại chìm nghỉm một lần nữa trong những trận đấu lớn, và nhắc để tất cả cùng nhớ, chính Depay là người để mất bóng vào chân Alaba và sau đó nhìn hậu vệ người Áo ghi bàn mở tỉ số.

"Chúng tôi không có những cầu thủ đẳng cấp và có được cú ra đòn cần thiết", Ramon Planes, Giám đốc thể thao của Barca làm rõ hơn về trình độ thật sự của đội bóng. Depay chơi bóng như thể anh ta là số 1 ở Camp Nou và là thủ lĩnh cho một dự án thể thao mới ở Camp Nou, nhưng rõ ràng, chỉ phù hợp với Lyon hơn là Barcelona. Luuk de Jong bị chính các cổ động viên huýt sáo chế giễu vì cũng vô hại như người đồng hương mặc áo số 9.

Frenkie De Jong đi từ chỗ tệ đến thảm họa. Tiền vệ trị giá cả trăm triệu euro đã kết thúc trận đấu sớm hơn thường lệ, ngay cả khi Gavi, tài năng trẻ từ La Masia không sợ hãi một chút nào khi phải đối mặt với Modric, Kroos và Casemiro vẫn còn trên sân, còn De Jong bị Luka Modric lấy làm thú vui tiêu khiển trong toàn bộ thời gian có mặt trên sân.

Mingueza, Dest bị Vinicius nuốt chửng, và không đáng được tha thứ, tiền đạo người Brazil là quá tàn nhẫn với những hậu vệ của Ronald Koeman. Barcelona này là quá tầm thường, nó đang trong quá trình xây dựng, hoặc tiếp tục sự tự mục ruỗng kéo dài từ thời Josep Bartomeu, tùy theo cách mà bạn nhìn nhận.

Nhưng rõ ràng, tập thể này sẽ còn phải chịu đựng rất lâu nữa để có thể đảo ngược được số phận hiện tại, với Koeman trên ghế chỉ đạo, và Laporta cần phải có sự quyết đoán giống như đồng minh Florentino Perez đã làm cách đây hơn 2 năm với Lopetegui, cũng trong một trận Kinh điển ở Camp Nou.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm