Barcelona: Messi xuất sắc nhất vẫn chưa trở lại

11/12/2015 06:21 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng mà Leo Messi ghi được trong trận gặp Leverkusen (1-1) là quá đẹp, thông minh khi phá bẫy việt vị, điềm tĩnh khi đối mặt với thủ thành Leno. Một bàn thắng mang thương hiệu Messi.

Nhưng Leo Messi xuất sắc nhất vẫn chưa trở lại. Không chỉ vì sự xuất hiện của quá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình, khiến tiền đạo người Argentina không thể gồng gánh được hết nhiệm vụ của một nhạc trưởng, mà còn vì anh thiếu đi một chút dũng cảm khi phải đối mặt với những pha vào bóng dữ dội của Leverkusen ở trận này.

Chưa phải Leo Messi số một

“Barcelona đang có phong độ quá tốt, với Messi đang lấy lại được phong độ, họ còn mạnh hơn nữa, cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và thật khó để ngăn cản được Messi”, HLV Roger Schmidt đã lo ngại trước trận đấu, khi phải đối mặt với tiền đạo người Argentina. Ông đúng một nửa, các hậu vệ Leverkusen đã bất lực nhìn Leo Messi hạ gục thủ thành Leno ở phút 30 mà không thể chạm được vào người số 10 của Barcelona.

Nửa còn lại của sự lo ngại đã được HLV này giải quyết bằng cách cho Leverkusen pressing mạnh mẽ trên phần sân của đội khách. Những cú vào bóng của Kramer hay Kevin Kampl khiến cho bất kì ngôi sao nào cũng phải ớn lạnh. Kể từ sau bàn thua, cứ mỗi lần Leo Messi cầm bóng, luôn có 3 hoặc 4 cầu thủ quây chặt và sẵn sàng xoạc bóng để ngăn chặn tiền đạo người Argentina.

Chẳng ngạc nhiên, khi nhạc trưởng của Barcelona bắt đầu đá chùn chân, giảm bớt những pha đi bóng lao thẳng vào hệ thống phòng ngự của Leverkusen, di chuyển không bóng nhiều hơn và tránh những pha chạm bóng có tính chất nguy hiểm. Nhưng anh cũng không tránh được bị đau gân khoeo chân trái sau trận này.

Tính chất của trận đấu cho phép Leo Messi làm như vậy, anh có quyền bảo vệ sức khỏe và đôi chân của mình khi Leverkusen đá không “tiếc chân” đối thủ. Nhưng ở chiều ngược lại, người ta vẫn chờ đợi tiền đạo người Argentina chơi đùa với trái bóng như anh vẫn thường làm bất kì ở trận đấu nào.

Vì Chúa đã muốn Dybala gặp Messi?

Vì Chúa đã muốn Dybala gặp Messi?

Nếu mà cái anh chàng Alvaro Morata hay uể oải ấy đệm bóng chệch về phía trái cầu môn Sevilla chừng chục centimet nữa, sau đường chuyền dọn cỗ của Paulo Dybala, thì Juventus có thể ghi bàn.

Leo Messi đã thiếu một chút dũng cảm để vượt qua áp lực của các hậu vệ đội chủ nhà, mà nếu có, anh sẽ có một trận đấu đúng nghĩa ở vai trò nhạc trưởng. Thiếu Busquest, nhà phân phối bóng cự phách của Barcelona, trong hiệp hai, tiền đạo 28 tuổi này phải lùi về đúng vị trí của Busquest để làm bóng, nhưng anh không thể tổ chức lại được hệ thống thi đấu, cự ly đội hình vốn đã bị hỗn loạn vì các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm không biết chống đỡ những pha lên bóng của Leverkusen.

Anh thiếu một chút sáng tạo để gỡ rối cho đồng đội, thiếu một chút nhiệt huyết để thúc ép họ hướng về mình. Thiếu một chút năng nổ để giữ sự ổn định trong các pha lên bóng và thiếu một chút vai trò của đội trưởng ở trận này.

Hãy làm như Neymar!

Thật kì quặc khi nói Messi có cơ hội thể hiện khi Neymar chấn thương. Nhưng tiền đạo người Argentina phải có màn trình diễn tương xứng với những gì mà Neymar đã làm được khi anh chấn thương. Không cần phải nói lại về đóng góp của tiền đạo người Brazil nữa, mà cần xem Leo Messi sẽ làm thế nào để khỏa lấp được sự vắng mặt của người đồng đội. Trước mắt có thể là FIFA World Cup Club 2015, nơi cần những chuyên gia đá cúp như Neymar.

Số 11 cần ít nhất một tuần để bình phục chấn thương, nghĩa là anh khó có cơ hội ra sân ở trận bán kết giải đấu này. Vì vậy Leo Messi cần có phong độ tốt nhất để giữ được chất lượng chơi bóng của Barcelona như hai tháng qua.

Những bàn thắng liên tiếp từ khi quay trở lại chưa chứng thực rằng Leo Messi đã có được cảm giác tốt nhất. Ở vài thời điểm trong các trận gần đây, anh vẫn thiếu đi sức rướn cần thiết để có thể kết thúc pha bóng theo ý mình. Hoặc là một cú sút quyết đoán, hoặc là một pha qua người quyết định.

Có thể những lo lắng về chấn thương tái phát đã khiến Messi bị phân tâm, nhưng chỉ cần có dũng khí đối đầu với các hậu vệ như vẫn thường làm, anh sẽ làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn với Barcelona.

80 Leo Messi đã có 80 bàn thắng ở Champions League cho đến thời điểm này, kém 8 bàn so với người dẫn đầu Ronaldo.

104 Cứ sau 104 phút thi đấu ở Champions League, Leo Messi lại có một bàn thắng và đứng thứ hai trong danh sách những người có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở đấu trường này.

7 Với bàn thắng ở trận này, Leo Messi đã có 7 bàn vào lưới Leverkusen trong các lần đối mặt.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm