Barcelona hậu Kinh điển: Quay cuồng trong tiếng than vãn của Koeman

13/04/2021 21:19 GMT+7 | Barcelona

Phía sau những lời than vãn của Ronald Koeman về trọng tài và công nghệ VAR là một Barcelona kém hơn Real Madrid, cũng như không có được kế hoạch cụ thể cho Kinh điển.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chelsea vs Porto, PSG vs Bayern. K+, K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Chelsea vs Porto, PSG vs Bayern. K+, K+PM, K+PC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League: trực tiếp Chelsea vs Porto, PSG vs Bayern Munich. Lịch thi đấu bóng đá bán kết U19 quốc gia: Trực tiếp U19 PVF vs U19 An Giang, U19 SLNA vs U19 Học viện Nutifood. Lịch thi đấu bóng đá nữ vòng loại Olympic Tokyo, bóng đá hạng Nhất Anh. Lịch bóng đá ngày 13/4, sáng 14/4.

 

Một lần nữa Barca gây thất vọng trong trận đấu lớn, và tinh thần đội bóng có thể không tốt trong những vòng còn lại của La Liga.

Những lời than vãn của Koeman

Người hâm mộ Barca kỳ vọng rất nhiều vào trận “Kinh điển” ở Valdebebas. Trận thư hùng ấy dường như diễn ra vào thời điểm tốt nhất của Barca từ đầu mùa giải. Trước khi đến Madrid, Barca thắng 6 trận liên tiếp, trong chuỗi 19 trận bất bại ở La Liga. Cuộc trỗi dậy này tạo sự lạc quan cho các cules về cơ hội tranh danh hiệu vô địch La Liga. Ngoài ra, Barca cũng giành quyền vào Chung kết Cúp nhà Vua gặp Bilbao (diễn ra cuối tuần này).

Không có kết quả tích cực như kỳ vọng. Barca trắng tay sau trận đấu nhiều cảm xúc trên sân tập Alfredo Di Stefano. Không một ai cảm thấy tồi tệ hơn Ronald Koeman sau trận thua 1-2 của Barca. Koeman chỉ tay vào trọng tài Gil Manzano khi không thổi phạt đền trong pha tranh chấp giữa Mendy với Braithwaite. Koeman cũng chỉ trích công nghệ VAR. Phản ứng của nhà cầm quân người Hà Lan ở Madrid trái ngược với sự im lặng của ông cách đây không lâu, khi thắng Sevilla và Valladolid – những đội cũng chỉ trích VAR có lợi cho Barca.

Gil Manzano có phải thủ phạm khiến Barca thất bại? Không! Barca không thua bởi Gil Manzano, mà thất bại vì thiếu sự sắc bén, không có cá nhân tạo đột biến, và không đạt được sự cân bằng như Real Madrid. Có đủ 11 cầu thủ trên sân, nhưng Barca luôn mang cảm giác thiếu người ở cả 3 tuyến.

Những lời phàn nàn của Koeman không thể che lấp thực tế một Barca tiếp cận trận đấu rất kém. Một lần nữa, khi đối đầu với đối thủ lớn, Barca thể hiện sự yếu kém về khả năng kiểm soát cảm xúc và tâm lý của chính mình. Đội hình của CLB xứ Catalunya, sau rất nhiều lần điều chỉnh sơ đồ vận hành từ đầu mùa giải, vẫn chưa đủ sức để vượt qua những chướng ngại lớn.

Barcelona, Real Madrid vs Barcelona, Kinh điển, Ronald Koeman, BXH La Liga, Liga, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, cuộc đua vô địch La Liga, bóng đá Tây Ban Nha
Koeman là nguyên nhân khiến Barca thua Real Madrid

Trong 10 trận đấu lớn mùa này, tính đến sau “El Clasico”, Barca chỉ thắng 3. Đấy là những trận thắng 2-0 trên sân Juventus; 2-0 và 3-0 trước Sevilla lần lượt ở La Liga và Cúp nhà Vua. Barca của Koeman thua cả 2 cuộc chạm trán với Real Madrid, thủng lưới 5 bàn. Họ cũng thua nặng nề ngay trên sân nhà trước Juve (0-3) và PSG (1-4). Gặp Atletico, Barca cũng thua (0-1). Như vậy, “Blaugranas” vẫn chưa giành điểm trong các cuộc chiến giữa ứng viên vô địch La Liga.

 

 

Barca bị lật mặt nạ

Chuỗi trận bất bại của Barca trước “El Clasico” gắn với sơ đồ 3 trung vệ. Koeman rất hài lòng với sự thay đổi này của bản thân. Thế nhưng, sự vượt trội về số hậu vệ là vô ích trước Real Madrid. Ngoại trừ Oscar Mingueza thi đấu nổi bật, Araujo và Lenglet đều gây thất vọng. Cả hai không thể kiểm soát Benzema. Khi Vinicius dâng cao, hàng thủ Barca càng thêm mong manh.

Các trung vệ không hiệu quả, và sự hỗ trợ từ hai biên rất kém. Dest không có khả năng phòng ngự, và cái lưng của anh góp phần dẫn đến pha đá phạt trực tiếp của Toni Kroos thành bàn. Cánh phải mà Dest trấn giữ trở thành miền đất hứa cho Vinicius thể hiện tốc độ và kỹ thuật. Tương tự, Jordi Alba tấn công tương đối nổi bật, nhưng để lộ khoảng trống mênh mông cho Valverde và Lucas Vazquez khai thác.

Trong hệ thống phòng ngự 3 trung vệ, Koeman nhiều lần kéo De Jong xuống đá thủ. Ở trận “El Clasico”, De Jong trở lại hàng tiền vệ. Điều này cho thấy, Barca vẫn chưa tìm ra giải pháp ưng ý với De Jong. Trong hai mùa giải ở Camp Nou, De Jong được chờ đợi nhiều nhất về việc làm thay đổi hình ảnh và phong cách chơi của Barca. Nhưng mọi chuyện chưa đi đến đâu. Sau 4 trận Frenkie đá libero, ở Valdebebas, anh trở lại khu vực giữa sân. Kết quả, hàng tiền vệ Barca mờ nhạt trước các cựu binh Real Madrid. Vấn đề không phải vì De Jong, mà do cách dùng người của Koeman.

Real Madrid đã lột mặt nạ của Barca. Koeman có quá ít giải pháp cho các trận đấu. Trên hàng công, HLV người Hà Lan vẫn chưa biết làm thế nào để khai thác Griezmann – người đá rất hay mỗi khi về đội tuyển Pháp. Thêm nữa, Koeman lạm dụng tốc độ của Ousmane Dembele các trận gần đây. Ở “El Clasico”, yếu tố này không hiệu quả, khi Dembele như chỉ biết cầm bóng lao vào bức tường phòng ngự của Madrid.

Một may mắn là Barca không bị hai đội bóng thành Madrid bỏ lại phía sau quá xa. Barca và cá nhân HLV Koeman cần ngồi lại để phân tích những vấn đề từ “El Clasico”, và chờ đợi bất ngờ trong 8 vòng đấu cuối cùng.

​​​​​​​

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm