Barca: Quái vật mang gông cùm

23/01/2015 16:16 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Barca được ví như một “quái vật” của bóng đá thế giới, có thể đánh bại và làm khiếp vía bất kỳ đối thủ nào. Nhưng điều đó không đúng vào lúc này, khi con “quái vật” ấy đang… sâu răng và không thể cất lên tiếng gầm.

1. Nếu thực hiện cuộc bầu chọn hai cầu thủ xuất sắc nhất của Barca trong trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua với Atletico, chắc chắn không ai vượt qua Gerard Pique và Lionel Messi.

Pique mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ, khiến những Griezmann và Fernando Torres từng khiêu vũ ở Santiago Bernabeu một tuần trước hoàn toàn im lặng tại Camp Nou.

Trong khi đó, Messi là người truyền cảm hứng để Barca tấn công trước một Atletico phòng ngự quá ấn tượng.

Messi được bố trí tiền đạo phải, nhưng anh không chỉ làm nhiệm vụ của một cầu thủ đá cánh. Xâm nhập vòng cấm, hay bó vào trung lộ để tham gia phát động tấn công, Messi hoàn thành mọi vai trò ở nửa sân đối thủ.

Trong một trận đấu mà Messi lại nôn khan, anh vẫn chiến đấu với niềm đam mê mãnh liệt, để mang về cho Barca lợi thế nhỏ nhoi, cũng như gúp CLB xứ Catalunya duy trì tham vọng giành cú ăn ba trong mùa giải.

2. Sự thể hiện của Messi trước Atletico cũng đặt ra một vấn đề với Luis Enrique: cứng nhắc trong cách bố trí chiến thuật.

Điểm nhấn của Luis Enrique từ đầu mùa là xoay vòng nhân sự tối đa. Cứ mỗi trận đấu là một đội hình khác nhau được nhà cầm quân người Asturias đưa ra. Nhưng Enrique lại không chấp nhận sử dụng linh hoạt các cầu thủ ở những vai trò khác nhau.

10 ngày trước, khi Barca đánh bại Atletico 3-1, Enrique xếp Messi lệch phải, Luis Suarez đá giữa, và cánh trái thuộc về Neymar. Ở lần tái đấu, Enrique lặp lại y nguyên cách tiếp cận trận đấu. Thậm chí, trừ khung thành có sự thay đổi giữa Ter Stegen với Bravo, những vị trí khác của Barca giữ nguyên.

Đó là lý do Diego Simeone đã nắm được bài, và chia cắt hoàn toàn Neymar lẫn Suarez. Messi đã không bị kiểm soát, nhưng anh thi đấu quá xa khu vực cấm địa đội khách, nên không có nhiều cơ hội. Các hậu vệ Atletico chỉ đợi khi Messi tiến gần vòng cấm sẽ luân phiên áp sát để ngăn cản anh.

Khi Suarez mang đến sự thất vọng với vai trò “số 9”, đúng ra Enrique nên để Messi vào giữa, và kéo ngôi sao người Uruguay ra cánh phải. Khi ấy, Suarez đóng vai trò làm bóng, và bằng năng lực của mình, Messi hoàn toàn có thể tạo ra đột biến cao.

Một giải pháp khác, Enrique có thể tung Pedro hoặc Rafinha vào sân đá tiền đạo phải, và rút Suarez khỏi cuộc chơi vì anh tồn tại một cách vật vờ, để nhường vai trò dứt điểm cho Messi. Nhưng ông không làm thế.

3. Barca đã may mắn chiến thắng nhờ sự tinh quái của Sergio Busquets. Nhưng điều này rất khó lặp lại, nếu Luis Enrique tiếp tục thể hiện sự thiếu linh hoạt về chiến thuật.

Simeone là bậc thầy về chiến đấu và đọc trận đấu, cũng như biết cách tận dụng cách đá của đối thủ để làm vũ khí cho mình. Nếu ở Vicente Calderon một tuần sau, “quái vật” Barca vẫn tiếp tục mang gông cùm, nghĩa là Enrique duy trì một cách đá như vừa qua, khiến đội bóng của ông tự bức bối và tự triệt tiêu sức mạnh. Atletico có lý do để nghĩ đến một kết quả tích cực. Một bàn thắng sẽ tạo cân bằng, và đến lúc ấy, Atletico mới là đội có lợi thế nhờ sân nhà.

Không chỉ có trận lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua, mà xa hơn là chặng đường dài La Liga, và hai cuộc chiến với Man City ở vòng 1/8 Champions League, sự rập khuôn về chiến thuật của Enrique có thể khiến Barca phải trả giá đắt.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm