Bàn thắng là 'ma túy' của Gareth Bale

06/02/2015 06:07 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - “Các bàn thắng là một liều ma túy tích cực”, Inzaghi nói câu trên trong lần trả lời phỏng vấn tạp chí bóng đá Four Four Two vào tháng 1/2008. Anh là tiền đạo huyền thoại nhưng cũng nổi danh là một cầu thủ ích kỉ.

Trong giai đoạn chơi cho Juventus, báo chí Italy cáo buộc Inzaghi mâu thuẫn với người đá cặp Alex del Piero. Khi được hỏi về sự ích kỉ của học trò, Carlo Ancelotti trả lời: “Mọi đội bóng đều cần có một tay săn bàn vĩ đại”.

“Tham” như Bale

Ông Ancelotti đối diện với câu chuyện quá khứ những ngày này ở Real Madrid. Trong trận gặp Sevilla, Gareth Bale một lần nữa sút thay vì chuyền cho Karim Benzema. Từ đầu năm mới, phải đến nửa tá lần Bale gây tranh cãi như vậy. Trước Valencia, anh không chuyền cho Ronaldo, Real thua cuộc. Trước Sociedad, Bale cướp trắng trợn cơ hội của James Rodriguez. Trước Atletico ở Cúp Nhà Vua, Bale tiếp tục “ngoảnh mặt” với Benzema.

Trận gặp Espanyol, Cristiano Ronaldo gào thét giận dữ, vung tay tứ tung vì Bale không chịu chuyền. Đó là pha phản công mà Gareth Bale tự dốc bóng rồi sút ngay bằng chân phải không thuận, dù nếu chuyền cho Ronaldo bên cạnh, cơ hội sẽ rõ ràng hơn.

Như Pippo Inzaghi năm xưa, Ancelotti chỉ nhẹ nhàng: “Bale không ích kỉ. Tôi không cần phải nói chuyện riêng với cậu ấy”, và về trường hợp cướp cơ hội của James: “Chuyền bóng trong pha đó là rất khó”.

Vì mục tiêu là Quả bóng vàng?

Truyền thông Tây Ban Nha xác đáng khi làm đậm những tình huống xử lý “bất thường” của Bale. Một hai lần thì có thể là tình cờ, nhưng khi đã lặp lại liên tục thì chắc chắn là hiện tượng cần lý giải. Nhưng liệu vo tròn tất cả để quy kết Gareth Bale ích kỉ như một tên xấu xa đáng bị loại trừ thì có là quá khắt khe hay không?

Trước Sevilla, Gareth Bale không thi đấu cho riêng mình. Anh năng nổ không thua bất cứ cầu thủ nào, thậm chí chăm lùi về phòng ngự. Anh không chỉ sút, anh còn tích cực chuyền. Anh đã chuyền để Arbeloa căng ngang cho Benzema nhưng tiền đạo này bỏ lỡ. Anh cũng bấm bóng cho Sami Khedira nhưng cầu thủ người Đức dứt điểm không chính xác.

Gareth Bale thường xuyên phải tự vấn mình một câu hỏi: “Chuyền hay sút?”. Với tốc độ phi thường, anh là mũi khoan bên cánh phải của Real. Rất thường xuyên, anh bị đặt vào tình thế trước mặt là thủ môn, bên cạnh là đồng đội. Và đôi khi sau một tích tắc tự đấu tranh, Bale chọn tự mình xử lý.

Các pha bóng ích kỉ xuất hiện dày đặc từ năm mới, thời điểm truyền thông thế giới bắt đầu quan sát cho cuộc đua Quả bóng Vàng 2015. Rất có thể là Gareth Bale, người công khai khẳng định với BBC vào tháng 11/2014 “sẽ cố gắng đến cùng để bắt kịp đẳng cấp của Cristiano Ronaldo”, đã tự đặt mình vào cuộc đua này. Để giành danh hiệu ấy, một cầu thủ tấn công như anh phải ghi bàn. Mà để ghi bàn, bạn phải ích kỉ.

Đừng bắt Bale “cai nghiện”

Cũng như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale là một nhà thể thao luôn dốc sức để tiến bộ. Năm anh 17 tuổi, Sir Alex kể rằng “trông cậu ta đã như một VĐV quyền anh hạng trung của Mỹ”. Bây giờ, cơ bắp Bale cuồn cuộn như một VĐV thể hình. Anh khởi đầu từ vị trí hậu vệ trái, tiến lên chơi tiền vệ trái, sau đó là tiền đạo trái và các vị trí tấn công tự do. Bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro đến Real Madrid là một bước ngoặt đẩy Bale lên đẳng cấp siêu sao. Để sinh tồn, anh phải thắng sức ép và luôn tự hoàn thiện.

Một đội bóng sẽ thành công nếu có các tiền vệ không ích kỉ và có các tiền đạo ích kỉ. Nhưng trớ trêu, tại Real hào nhoáng, rất nhiều người tự coi mình là “tiền đạo”, và sống dưới “sức ép siêu sao”. Ronaldo, Benzema dĩ nhiên là tiền đạo. James Rodriguez cũng đứng trước sức ép phải ghi bàn cho tương xứng giá chuyển nhượng 80 triệu euro. Một Inzaghi thì sẽ có Del Piero hy sinh. Nhưng quá nhiều Inzaghi thì đội bóng tất loạn.

Nếu đặt vào tình thế có thể ghi bàn để lưu danh sử sách, và không ghi bàn thì sau này có thể mãi mãi phải day dứt, ai cũng vậy thôi, sẽ chọn làm như Gareth Bale.

Bởi vì, nếu một tiền đạo cần “ma túy” để hưng phấn, thì tại sao chúng ta lại bắt anh ta “cai nghiện”?

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm