01h45 ngày 12/9, Tây Ban Nha – Croatia: Barca thay đổi, La Roja cũng thay đổi

11/09/2018 14:14 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Enrique chắc chắn là một người thức thời. Bởi khi Barcelona không còn là chỗ dựa cho đội tuyển Tây Ban Nha nữa, ông tự thấy La Roja cần phải thay đổi theo.

Luis Enrique: Tây Ban Nha không dễ đoán nhưng dễ bị tấn công

Luis Enrique: Tây Ban Nha không dễ đoán nhưng dễ bị tấn công

Không được để đối thủ đoán trước các pha tấn công là mục tiêu đầu tiên mà Luis Enrique muốn Tây Ban Nha thực hiện trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình ở Wembley. Đúng là La Roja khó đoán hơn, nhưng ngược lại, bị tấn công nhiều hơn cả chờ đợi.

Khoan nói đến những vấn đề về chuyên môn mà một người mới như Luis Enrique chắc chắn cần thời gian để thay đổi, danh sách đội tuyển tập trung lần này đủ cho thấy Tây Ban Nha sẽ không giống như Tây Ban Nha của những năm gần đây. Nói cách khác, nhiệm vụ của Luis Enrique là tái thiết một La Roja từng là đội bóng xuất sắc nhất thế giới, thay vì thực hiện những công việc dở dang của Julen Lopetegui hay Fernando Hierro để lại sau thất bại World Cup 2018.

Nói như cựu HLV của Barcelona thì “Chúng tôi đang cố tạo ra sự khác biệt. Một thập kỉ qua, chúng tôi đã chinh chiến khắp thế giới và mọi người đều biết Tây Ban Nha chơi như thế nào. Vì vậy, chúng tôi phải phát triển hơn và chờ xem có hiệu quả hay không”.

Một Tây Ban Nha mới

Đương nhiên, thay đổi lối chơi đồng nghĩa thay đổi về con người. Giống như thời gian dần chậm trôi, cũng như vậy là những cầu thủ đã đưa Tây Ban Nha trở thành đội bóng số 1 thế giới. Nếu có gì đó quen thuộc ở sân tập Las Rozas, đấy là sự trở lại của trung vệ Raul Albiol sau 3 năm vắng mặt, là sự hiện diện của Sergio Ramos. Họ là những người còn sót lại từ La Roja đã vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012.

Dù sao thì thời gian không chờ đợi ai cả. Sau World Cup 2018, Andres Iniesta và David Silva chia tay đội tuyển, cùng với đó là Gerard Pique. Trừ Ramos và Albiol, đội tuyển còn mỗi Sergio Busquets là thành viên của đội hình vô địch năm 2010. Năm đó, Dani Ceballos, Marco Asensio và Rodri Hernandez chỉ mới 14 tuổi. Như Hernandez tiết lộ thì “Tôi đã theo dõi World Cup và nghĩ: ‘Hi vọng một ngày nào đó sẽ có mình’”.

Thực tế thì không riêng gì Hernandez mà là một thế hệ mới của bóng đá Tây Ban Nha. Theo Luis Enrique thì tốt nhất là đừng nhìn lại phía sau để sống trong quá khứ hào quang, để lặp lại những sai lầm. Một World Cup nữa đã đến hồi mùa hè vừa qua và rồi vẫn có một kết thúc như cách đó 4 năm. Vẫn là thất bại, vẫn là lối chơi chẳng có gì mới.

Tuy nhiên, thay đổi mà Luis Enrique đã và đang thực hiện không phải là một cuộc cách mạng như ông khẳng định. Chỉ là sự phát triển hơn. Đó là lí do giải thích tại sao ông có mặt ở Las Rozas, thay vì là Hierro.

Một lối chơi mới

Gần một nửa đội hình đến Nga trong hè đã biến mất, với những Pepe Reina, Nacho Monreal, Alvaro Odriozola, Lucas Vazquez và Koke. Tương tự như vậy là Iago Aspas và tiền đạo này chỉ được gọi lại khi Diego Costa rút lui vì lí do cá nhân.

Thực ra thì cuộc thanh lọc này không được chú ý nhiều bằng sự vắng mặt của bộ khung đã làm nên đội tuyển trong 10 năm qua. Đúng hơn là cuộc rút lui của hàng loạt cầu thủ Barcelona, để tất cả thấy rằng, Tây Ban Nha chỉ có thể thay đổi khi họ ít phụ thuộc vào Barcelona.

Để so sánh thì khi La Roja đứng thứ 2 tại Confederations Cup 2013, 9 thành viên của họ thuộc biên chế của Barcelona. Và giờ thì quân số từ Camp Nou chỉ còn 2, trong đó Sergi Roberto ngồi dự bị ở trận gặp Anh cuối tuần qua, và chắc chắn cũng chỉ có một mình Busquets được đá chính trong trận gặp Croatia tại Elche đêm nay.

10 năm qua, chưa bao giờ ảnh hưởng của Barcelona ở La Roja lại nhỏ bé đến vậy. Không phủ nhận Pique, Iniesta đã chia tay đội tuyển nhưng ngay cả khi Luis Enrique từng dẫn dắt Barcelona cách đây không lâu, ông cũng sẵn sàng loại bỏ Jordi Alba, một trong những hậu vệ trái hay nhất, trong lần tập trung này.

Một lần nữa, không chỉ Luis Enrique mà các cầu thủ đều có chung suy nghĩ rằng, Tây Ban Nha giờ không còn là Tây Ban Nha như trước nữa. Bóng đá Tây Ban Nha không thiếu tài năng nhưng giờ, họ sẽ phải đi một con đường khác, một lối chơi khác.

Sẽ mất rất nhiều thời gian để La Roja định hình được ý tưởng đó, điều quan trọng là Tây Ban Nha-Barcelona đang biến mất dần. Không còn Carles Puyol đã giải nghệ, Victor Valdes, David Villa, Pedro, Cesc Fabregas, Thiago Alcantara, những người đã rời Barcelona, hay Xavi và Iniesta.

Nếu có, tương lai sẽ chờ đợi một thế hệ mới của Barcelona như Carles Alena hay Sergi Samper... nhưng điều đó cũng không bảo đảm rằng, các cule sẽ là chỗ dựa chắc chắn cho La Roja một lần nữa.

Chẳng gì thì chính họ và đội tuyển Tây Ban Nha đang trong một chu kì thay đổi.

6 Trong khi Barcelona, Atletico Madrid và Valencia mỗi đội có 2 cầu thủ, Real Madrid có tới 6 cầu thủ và Chelsea có 4 cầu thủ.

0 Không một HLV nào của Tây Ban Nha trong 9 người gần đây thua trong trận đầu tiên (thắng 7, hòa 2) kể từ thất bại của Luis Suarez năm 1988 (thua 1-2 trước Nam Tư).

626 Là số đường chuyền của Tây Ban Nha trong trận thắng Anh 2-1 cuối tuần qua. Tuy nhiên, vẫn chưa bằng trận gặp Nga ở World Cup 2018 với hơn 1.000 đường chuyền.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm