Mua Delvin N`Dinga, Lyon trở về với tuổi trẻ

03/08/2011 08:50 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Theo nhật báo L`Equipe, Lyon đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Delvin N`Dinga của Auxerre, sau khi chấp nhận bỏ ra 8 triệu euro. Cầu thủ 23 tuổi này được cho là giải pháp thay thế Jeremy Toulalan, người đã chuyển sang chơi cho Malaga với phí chuyển nhượng cũng chỉ nhỉnh hơn vụ N`Dinga đúng… 2 triệu.

Tiền vệ Delvin N`Dinga - Ảnh Getty

Ban đầu, Lyon đưa ra lời đề nghị 5 triệu, có các thêm tiền đạo Jeremy Pied và hậu vệ đa năng người Senegal Lamine Gassama, nhưng phía Auxerre đã từ chối thẳng thừng, và tuyên bố N`Dinga sẽ “không đi đâu cả”. Nhưng với lời đề nghị 8 triệu, thì cái barrie “không đi đâu cả” ấy đã bị dỡ bỏ. Tiền vệ người Congo sẽ gắn bó với Lyon theo một hợp đồng có thời hạn 4 năm, và anh sẽ phải đi vừa đôi giày mà Jeremy Toulalan đã bỏ lại.

Đó rõ ràng là một thương vụ mạo hiểm của Chủ tịch Jean-Michel Aulas. Hãy xem 2 triệu chênh lệch ông thu về từ việc bán Toulalan và mua N`Dinga liệu có khỏa lấp được khoảng cách về kinh nghiệm và trình độ đã được thừa nhận giữa hai cầu thủ này. Một người đã trải qua 10 mùa bóng ở Ligue 1, đá hơn hơn 250 trận, còn người kia mới đá ở hạng cao nhất nước Pháp được hai mùa, chơi hơn 50 trận. Một người chơi cho ĐTQG Pháp 36 trận, còn người kia mới 4 lần khoác áo ĐT… Congo. Một người được đánh giá là một trong những tiền vệ phòng ngự hàng đầu ở Ligue 1 (thời còn chơi cho Nantes), còn người kia bây giờ vẫn là một ẩn số. Toulalan áp đảo hoàn toàn, và N`Dinga chỉ có một lợi thế: Anh trẻ hơn cầu thủ của Malaga 4 tuổi.

Nhưng có lẽ thế cũng là quá đủ để ông Aulas móc hầu bao lần đầu tiên ở kỳ chuyển nhượng của Hè năm nay, sau một tháng rưỡi án binh bất động. Động thái ấy cũng rất phù hợp với những phát biểu trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Progress của ông Aulas vào hôm qua, rằng Lyon sẽ không mở ra một chiến dịch mua sắm điên rồ nào nữa: “Khi chúng tôi ký hợp đồng với những cầu thủ đắt tiền, thì đồng nghĩa với việc rủi ro tăng cao, và họ có thể không đáp ứng được đúng với giá chuyển nhượng. Giờ thì chúng tôi sẽ sử dụng những quân bài trẻ. Chúng tôi có đến 6 cầu thủ sẽ chơi ở giải U-20 thế giới, và 3 cầu thủ trẻ xuất sắc khác trong đội hình hiện đang chấn thương”.

Lyon cũng sở hữu một trong những học viện đào tạo trẻ tốt nhất ở Pháp, nơi đã sản sinh ra những tài năng lớn cho bóng đá nước này, như Karim Benzema, Sydney Govou, Hatem Ben Arfa, Ludovic Giuly hay Loic Remy…, và đây là lúc mà họ phải quay trở lại với hai chính sách đã giúp đội bóng tạo nền tảng cho kỷ nguyên thành công đầu thập niên này, với 7 lần vô địch Ligue 1 liên tiếp: (1) Mua rẻ và bán đắt; (2) Tin dùng các sản phẩm “cây nhà lá vườn”. Vụ mua N`Dinga có thể coi là viên gạch đầu tiên lát trên con đường trở lại với thành công của Lyon.

 
BC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm