Hành tinh bóng đá

Bóng đá Nam Mỹ: Ro "béo" nổ súng trở lại

29/09/2009 09:29 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Tin vui cho Corinthians: sau hơn 2 tháng im hơi lặng tiếng vì chấn thương, tiền đạo chủ lực Ronaldo đã nổ súng trở lại. Cuối tuần qua, chân sút 33 tuổi này đã giúp đội nhà kiếm được 1 điểm ngay trên sân ĐKVĐ Sao Paulo.

Thực ra bàn thắng của Ronaldo vào lưới Sao Paulo không mấy đẹp mắt, mà chủ yếu nó xuất phát từ sai lầm chết người của hậu Andre Dias. Anh này không để ý rằng thủ thành Bosco (bắt thay Ceni bị chấn thương chân trái) không có trong khung thành, nên đã chuyền về đúng chân Ronaldo, và việc đưa bóng vào lưới trống là quá ư dễ dàng. Trước khi rời sân ở phút 77, Ro béo còn suýt lập cú đúp khi đã đưa bóng vào lưới đối phương nhưng lại bị thổi việt vị. Đáng tiếc cho đội khách là họ đã không giữ nổi 3 điểm khi để chân sút dự bị Washington gỡ hòa ở phút 70. Với kết quả này, Corinthians đã bất bại trước Sao Paulo trong 8 lần đối đầu gần nhất.

...và Ronaldo "béo" lại ghi bàn

Đây là trận đấu thứ hai của Ronaldo kể từ khi trở lại sau chấn thương gãy xương bàn tay hôm 26/7. Tuần trước, màn tái xuất của anh đã phủ một màu buồn khi Corinthians thảm bại 1-4 trước Goias ngay trên sân nhà Pacaembu. Mặc dù không thắng đã 3 trận liên tiếp, song 1 điểm ở Morumbi là một kết quả không tồi. Trong khi đó, trận hòa thứ 2 liên tiếp này (trước đó là với Santo Andre) đã khiến Sao Paulo bị đội đầu bảng Palmeiras bỏ xa đến 5 điểm và chỉ xếp trên Goias nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +8). Ở vòng này, Palmeiras đã thắng Paranaense 2-1 với bàn quyết định của hậu vệ Danilo, mượn từ chính đối thủ. Được biết, theo thỏa thuận ban đầu giữa hai đội, Danilo không được vào sân, song vào phút chót, Palmeiras trả thêm cho Paranense 55.000 USD để anh được thi đấu.

Một kết quả đáng chú ý khác ở vòng 26 Brasileirao là chiến thắng 3-2 của “kẻ khốn khổ” Fluminense trước tân binh Avai. Mặc dù đã chấm dứt mạch 10 trận “bất khả chiến thắng”, song đội bóng từng VĐQG nằm 1984 này vẫn đang xếp cuối cùng tại Brasileirao 2009 với vỏn vẹn 21 điểm.

Boca Juniors lại thua

Trong khi Maradona đang bế tắc cùng ĐT Argentina thì CLB ruột Boca Juniors của ông cũng trải qua quãng thời gian tệ hại không kém. Cuối tuần qua, Los Xeineizes đã thua trận thứ 3 liên tiếp ở giải VĐQG khi gục ngã 1-2 trên sân Estudiantes.

Thực ra thất bại của Boca cũng không quá bất ngờ. Khác với Tucuman hay Godoy Cruz, Estudiantes là một đội bóng giàu truyền thống, có thực lực và phong độ đang khá cao. Tại La Plata, “ông già” 39 tuổi Calderon đã mở tỷ số cho đội chủ nhà từ rất sớm và đó là bàn thắng thứ 299 trong sự nghiệp của anh. Bàn gỡ của “gã khùng” Martin Palermo ở đầu hiệp hai không thể giúp Boca tránh khỏi thất bại bởi chỉ hai phút sau, Enzo Perez ấn định chiến thắng 2-1 cho Estudiantes. Trận thắng này giúp Estudiantes dẫn đầu giải với 16 điểm sau 6 vòng, còn Boca vẫn giậm chân ở vị trí thứ 13.

Sức ép tiếp tục dồn lên vai HLV lão làng Alfio Basile, người từng mang về cho Boca 5 danh hiệu trong giai đoạn 2006-08. Cuối tuần trước, ông từng đệ đơn từ chức lên BLĐ nhưng không được chấp nhận. Khó khăn vẫn ở trước mắt Boca, bởi tuần sau, họ sẽ phải gặp ĐKVĐ Velez Sarsfield. Đội bóng này vừa hạ Huracan 2-0 để xếp ngay sau Estudiantes với 14 điểm.

Tại sân nhà El Monumental, River Plate đã dẫn trước Gimnasia LP 2-0 nhưng rốt cuộc chỉ có được 1 điểm vì hai bàn thua trong vòng 13 phút cuối trận đấu. Với kết quả này, River nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 4, và cùng được 5 điểm như kình địch Boca.

T.K

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm