V-League

HLV Nguyễn Ngọc Hảo (CLB Nam Định): Tôi quen làm lính "tăng cường" rồi...

08/11/2009 19:03 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - Dưới sự hỗ trợ của Megastar, bóng đá Nam Định đã thoát khỏi nỗi lo tài chính đè nặng suốt 3 năm qua. HLV Nguyễn Ngọc Hảo cũng cảm thấy ngày trở về nhận chức bớt đi chút gập ghềnh. Trong cuộc trao đổi với TT&VH cuối tuần, vị thuyền trưởng mới của đội bóng thành Nam chia sẻ những suy nghĩ của mình trong ngày tái nhậm chức…

Số tôi khắc khổ từ “số” tới “người” !?

* Xin chúc mừng ông trở lại nắm quyền tại CLB Nam Định. Lần quay lại này sẽ có gì khác với hình ảnh mệt mỏi của ông 5 tháng trước đây không?

- Khác rất nhiều chứ. Chí ít đó là về mặt tâm lý tôi cũng thảnh thơi hơn so với trước đó nhiều rồi. Ngày đó, M. Nam Định thi đấu bết bát tới độ không cứu vãn nổi. Thất bại tan nát trước HA.GL cũng là “giọt nước làm tràn ly” về phong độ, tâm lý và cả niềm tin của tất cả. Tôi xin nghỉ bởi lúc đó mệt mỏi và cảm giác bất lực xâm chiếm trong lòng. Tôi nghĩ mình nghỉ có lẽ hay nhất cho chính mình và CLB vào lúc đó. Còn nay, tôi cũng đã lấy lại được sự cân bằng cho mình sau một thời gian khủng hoảng. Bạn sẽ thấy một Nguyễn Ngọc Hảo cá tính và mạnh mẽ hơn trong băng ghế huấn luyện ở mùa giải này.

* Tôi thấy hình như đây là lần thứ 4 ông thuyên chuyển công tác huấn luyện trên cương vị một HLV tại V-League thì phải...

- Có gì lạ đâu nhỉ. Làm công tác huấn luyện đội bóng thì chuyện ấy vốn xảy ra như cơm bữa mà. Nhất là bóng đá chuyên nghiệp thì áp lực càng nhiều, sự đào thải càng lớn. Anh thành công thì được giữ lại, còn thất bại thì chấp nhận ra đi. Riêng với tôi, ở bất cứ cương vị nào tôi cũng cố gắng hoàn thành công việc đã được giao phó. Còn chuyện thắng-thua, được - mất thì đâu có thể muốn là được. Thế mới là bóng đá. Sự nghiệt ngã cũng là nét đẹp mà đôi khi bạn phải chấp nhận và “yêu” nó nữa.

* Tại sao ông đã từ chối rất nhiều lời mời của nhiều đội bóng lớn với những điều kiện hấp dẫn và ưu đãi lớn hơn rất nhiều tại đội bóng quê nhà?

- Tôi gắn bó cả hơn nửa đời người với bóng đá thành Nam. Có sống, có chết thì nó đã gắn bó vào máu mà không thể dứt ra được. Những thành công dù tôi ở K. Khánh Hoà hay M. Nam Định cũng từ việc khẳng định mình và khao khát sống chết với nghề của tôi. Quan trọng hơn nữa, phải biết sống tổt với những gì mình đang có trong tay là điều tôi tôi tâm đắc. Hơn 30 năm nay, tôi còn là người Nhà nước nên đi đâu, làm gì cũng phải theo quyết định của cấp trên. Quen sống vì cái chung, vì thế toàn cuộc tới độ chấp nhận sự an bài của số phận rồi.

* Ông có nghĩ thế là “dại” khi bóng đá Việt Nam bây giờ chỉ nói tới chuyện “tiền tỷ” và cơ hội cũng chỉ tới trong đời có vài lần?

- Tôi biết chứ nhưng nhiều thứ không thể đổi bằng tiền được. Đó là sự trân trọng của khán giả thành Nam đối với mình. Đó là tình yêu quê hương và muốn làm những điều tốt nhất cho tình yêu đó. Vả lại, số tôi nó thế rồi. Có chạy đua với người ta, chắc gì mình sẽ sướng hơn đâu. Đành phải bằng lòng với những gì mình có thôi (cười).

Làm bóng đá cũng như đánh “số” ấy…

* Bây giờ có tiền rồi, ông mừng nhất điều gì và cũng áy náy nhất điều gì trước khi VLeague 2010 trở lại ?

- Có tiền thì CLB không còn phải lo cái cảnh thiếu tiền giữ quân và tuyển mộ ngoại binh. Mấy năm nay, chúng tôi gần như không thể ngăn được nạn chảy máu cầu thủ. Mình ít tiền nên cầu thủ muốn ở lại, đội bóng muốn giữ người nhưng đành chịu. Giờ có tiền thì thoát khỏi gánh nặng vì để bóng đá Nam Định tụt dốc so với trước, nhưng lo lắm khi phải dùng số tiền ấy sao cho hợp lý. Có tiền, sự kỳ vọng và tin tưởng cảng lớn. Phải chi tiêu ra sao cho phù hợp và tiết kiệm cũng phải tính tới kỹ lưỡng chứ đâu đùa.


HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Ảnh: Thúy Hạnh

* Dẫu sao cũng còn hơn những ngày đội bóng không tìm ra hướng đi cho mình tại V-League chứ ?

- Tôi cũng nghĩ vậy. Chứ cái ngày tôi lên Gia Lai tham dự giải Tứ hùng trên ấy, lính của mình toàn là cầu thủ trẻ khoác áo U17 Nam Định được đôn lên khỏa lấp đội hình. Ngoại binh thì chỉ có mỗi tiền đạo Philip, còn tôi không có được một ngoại binh thử việc để bố trí vào thi đấu. Thế là cái cảnh thày trò dặn nhau đồng lòng mà đá cho thật tốt nhiều như cơm bữa. Thành tích giải đó không thật khả quan và nó cũng báo hiệu một mùa giải giông bão tại V-League 2009 cho chúng tôi. Biết đó nhưng không thể nào khác vì cơ chế, tiền của và cơ may cũng đều quay lưng với chúng.

* Giờ thì ông có thể an tâm cầm tiền ra “chợ” mua được cầu thủ chất lượng hơn chuẩn bị cho mùa giải mới ?

- Nó cũng chỉ đúng có 50 % thôi. VLeague bây giờ “khát” ngoại binh giỏi nhiều lắm. Ngay cả, một ngoại binh hạng quèn cũng hét giá 100.000 USD để lót tay thì giá cầu thủ giỏi cao tới cỡ nào. Cảnh “tranh mua, giành người” bây giờ có lợi cho anh nào có nhiều tiền. Nam Định có thêm tiền đó chứ cũng chẳng thấm với thiên hạ là bao nhiêu. Vừa phải cố gắng chọn lọc giữ cái chợ cầu thủ đông kinh khủng, vừa phải vận động các “nguồn” quen để có thể nhân tố mới. Dù gì có tiền là sướng rồi. Chí ít là mình thoải mái, cầu thủ cũng có động lực thi đấu hơn so với trước.

* Hóa ra, làm bóng đá chuyên nghiệp cũng phải nhờ tới “số”.

- Không duy tâm cũng không được đâu. Tôi đã va nhiều chuyện mà mình bắt buộc phải tin và chấp nhận. Chuyện may mắn rớt trúng đầu nào đâu thiếu ở V-League đâu. Almeida, Timothy từng bị chê là cứng, thô khó trở thành “ngọc”. Vậy mà giờ, trở thành hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng khiến tất cả đều ham muốn. HA.GL đổ biết bao tiền cũng đâu thu lại được gì. Làm bóng đá ở cơ chế bao cấp hay doanh nghiệp cũng không thoát khỏi quy luật duy tâm ấy.

Tái thiết thành công phải nhờ ngoại binh tốt !?

* Vậy ông đã bắt đầu công cuộc tái thiết ở thành Nam ra sao trong những tháng tới đây ?

- Tôi sẽ bắt đầu mọi thứ giống như những mùa giải khác thôi. Sau một mùa giải, tất cả đều bề bộn và nhiều công việc vô kể. Đầu tiên là sắp xếp lại đội ngũ nhân sự. Sau đó là tính toán lịch luyện tập rồi tập huấn trước khi V-League trở lại. Khổ cái là toàn đội chỉ còn đúng 17 cầu thủ do chúng tôi mất tới 6 cầu thủ thực hiện nhiệm vụ quốc gia. Bây giờ phải chờ quân về tập trung và căng mắt ra mà tìm ngoại binh.

* Tình hình tìm kiếm ngoại binh đã có gì biến chuyển tích cực chưa, thưa ông?

- Tới giờ, Nam Định chỉ giữ lại hai ngoại binh so với mùa giải trước. Trung vệ Chinedu trở lại Nam Định được 3 ngày, Philip cũng có mặt vào cuối tuần này. Hiện tại một số nhà môi giới đã gửi danh sách cầu thủ thử việc cho tôi nhưng không có gương mặt nào khá cả. Chắc tôi phải dựa vào nhà môi giới cũ ở Đông và Tây Phi kiếm tìm nguồn cầu thủ mới. Dự kiến là vào giữa tháng 11 sẽ có một nhóm cầu thủ sang đây “chào” hàng. Tôi hy vọng sẽ giữ lại được tầm 4 cầu thủ là có thể an tâm chuẩn bị cho mùa giải này rồi.

* Còn lịch trình tập huấn và giao hữu của Nam Định thì sao ?

- Thời gian qua đội chủ yếu là tập duy trì để chờ quân và có một số trận giao hữu để thử nghiệm cầu thủ trẻ. Còn lịch trình tập huấn và thi đấu còn phải chờ do tôi mới bắt đầu trở lại làm việc. Có thể đội bóng sẽ di chuyển vào Nha Trang để rèn thể lực. Hay di chuyển vào TTHL Thành Long như vài nắm trước để tiện kiếm người và có đối thủ cọ xát. Tôi còn phải chờ xem BTC các giải đấu có gửi thư mời không mới sắp xếp lịch thi đấu được chứ. Nói chung toàn đội đang vừa chạy để làm “nóng” vừa chờ những chuyển biến mới xung quanh rồi quyết định luôn một thể.

* Ông có đủ tự tin không khi công việc bề bộn và mọi thứ chưa rõ ràng gì cả ?

- Tôi chuyên làm “chuyên gia đóng thế” rồi, càng quen với cảnh “giật gấu, vá vai” suốt nhiều mùa qua rồi. Khó khăn trên đội nào chẳng mắc phải sau một mùa giải. Tôi mừng vì tương lai sáng sủa đang mở ra trước mắt đội nhà. Cầu thủ cũng không còn bị hai chữ “cơ chế” làm ảnh hưởng tới tinh thần và tư tưởng. Giờ chỉ còn mỗi việc điều chỉnh cho mọi thứ đi vào khuôn khổ và quy định. Tôi đang có một dàn cầu thủ trẻ trung và chất lượng. Chỉ cần lo tìm được ngoại binh giỏi nữa là bộ khung sẽ ổn định thôi.

* Mục tiêu của M. Nam Định đặt ra trong mùa giải này ra sao thưa ông ?

- Thứ nhất là phải tránh càng xa càng tốt nhóm có nguy cơ rớt hạng. Thứ hai là lọt vào tốp 7. Chưa nên đặt thành tích cao khi mọi thứ mới đang bắt đầu cả.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!.

Nhã Nam (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm