V-League

Nam Định: Nhảy trên lò xo của tiền

11/10/2009 13:54 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mất 8 cầu thủ là những trụ cột, thậm chí trong đó có cả những vị trí có một tầm ảnh hưởng lớn vượt lên cả vai trò của một cầu thủ, nhưng Nam Định lại đang tự tin. Mấu chốt của vấn đề là tiền.

Có thể Nam Định trong mùa tới sẽ có khoảng 25-27 tỉ đồng, nếu như họ thiện thực hóa được bản hợp đồng với nhà tài trợ mới mà cũ, nếu không thuộc lĩnh vực dầu khí thì cũng là xây dựng. Gần 20 tỉ tiền tài trợ và chừng 7 tỉ đồng tiền ngân sách (mức phổ biến cho các đội bóng thuộc Sở ở V-League), sẽ là một số tiền kỷ lục của đội bóng thành Nam từ trước tới nay. Mùa 2009, họ chỉ có đúng 11 tỉ đồng-nghèo hơn cả đội bóng vẫn tự quảng cáo là “rớt mùng tơi” Quân khu 4.
 
Sau khi thế hệ của Văn Biển (5) ra đi, M.NĐ buộc phải trông chờ vào lứa của Danh Ngọc (30)

Một trong những vấn đề khiến Nam Định sa sút là bởi tiềm lực tài chính quá hạn chế. Nó từng khiến cho những lời hứa thưởng đột xuất và vượt khung của lãnh đạo không được hiện thực hóa, như chiến thắng tưng bừng trước XMHP thời ông Alfred Riedl chẳng hạn. Nó cũng khiến cho mức lương của đội bóng này luôn phải hạ thấp xuống hồi đầu mùa rồi sau đó mới tăng lên ở giai đoạn cuối mùa. Không thể khẳng định đó là chiêu của lãnh đạo đội bóng, nhưng rõ ràng, Nam Định không đủ khả năng để đảm bảo lương thưởng ổn định cho các cầu thủ, để họ phát huy khả năng và kinh nghiệm.

8 cầu thủ ra đi, tiền lại ồ ạt kéo về. Liệu đó có phải là sự bù đắp giống như những liều thuốc bổ cho một cơ thể đã mất máu khá nhiều?

Những cầu thủ ở lại sân Thiên Trường (thực ra là không thể ra đi vì hợp đồng vẫn còn hiệu lực) được hưởng lợi từ sự thay đổi tài chính của CLB. Họ sẽ không phải băn khoăn và sẽ không còn chán nản vì vấn đề tài chính. Thậm chí, tiền sẽ tạo ra những động lực mới để các cầu thủ ganh đua, tập trung vào tập luyện và thi đấu. 8 cầu thủ ra đi, không phải tất cả đều là những vị trí không thể thay thế. Những cầu thủ trẻ ở đội bóng này đã được thử thách khá nhiều như cặp hậu vệ cánh của U23 Việt Nam: Chu Ngọc Anh và Lê Văn Duyệt. Hay anh em song sinh Nhật Nam, Danh Ngọc cũng là những cầu thủ có tiềm năng ở hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, kinh nghiệm là thứ mà tiền không mua được và chính Nam Định cũng đã từng thấm thía điều đó. Đầu mùa 2008, đội bóng này đã để các cầu thủ trụ cột ngồi trên ghế dự bị để các cầu thủ trẻ có tinh thần máu lửa và khát khao chứng tỏ hơn vào sân, nhưng họ đã không thể gánh vác được những nhiệm vụ khó khăn.

Sẽ có những vị trí mà các cầu thủ trẻ khó lòng thay thế tức thì, như thủ môn Quang Huy, người trong suốt 3 năm qua đã đảm trách cả vai trò huấn luyện thủ môn ở đội. Đó cũng chính là lý do Nam Định quyết định bỏ ra số tiền khá lớn để Huy ký hợp đồng, ở lại. Nhưng Huy đã chốt xong hợp đồng với Hải Phòng và anh cũng muốn đến với đội bóng có tham vọng để thử sức.

Có lẽ, ở mùa giải tới đây, Nam Định sẽ trông chờ ở những cầu thủ ngoại. Tiền có thể giúp họ đưa về sân Thiên Trường những cầu thủ ưng ý. Một dàn cầu thủ ngoại có trình độ cộng với các cầu thủ trẻ đã được đả thông tư tưởng may ra sẽ là lối thoát.

Thời Thiên
 
Sổ tay: Toàn quyền

Nam Định sa sút ở mùa trước không phải vì vấn đề ở HLV. Họ thay HLV Ngọc Hảo sau vòng 11, đưa HLV trẻ Thế Cường lên là giải pháp tinh thần. Chính vì thế, ngay khi mùa giải chưa kết thúc và lúc đội vẫn chưa trụ hạng, đã có những động thái từ phía lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho thấy Nam Định rất muốn đưa HLV Ngọc Hảo trở lại ở mùa 2010. Và cuối cùng, điều đó cũng xảy ra, khi HLV Ngọc Hảo lại được bổ nhiệm vào vị trí thuyền trưởng của đội bóng thành Nam.

Ông Hảo đã trải qua thăng và trầm với Nam Định suốt từ mùa 2004, khi đội là á quân, và cũng gồng mình trụ hạng ở mùa 2007. Xét ở khía cạnh kinh nghiệm và bản lĩnh chèo lái một đội bóng ở sân chơi V-League, ở Nam Định quả thực khó tìm ai hơn vị HLV này.

Được tin tưởng là một thuận lợi, được hậu thuẫn là một ưu thế. Cũng giống mùa 2007 khi ông trở về với đội sau một mùa đi cầm quân ở Khánh Hòa khá thành công, HLV Ngọc Hảo được tôn trọng và gần như toàn quyền về chuyên môn.

Lần trở lại này của ông Hảo có thể là không có thời hạn. Nếu thành công, bóng đá Nam Định gây dựng trở lại vị thế và cả sự cuồng nhiệt ở sân Thiên Trường giống như mùa 2004, ông sẽ gắn bó với nó rất lâu.

Nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, có thể nó sẽ là lần cuối, và đó không phải là sự chờ đợi của bất cứ phía nào. Bóng đá thành Nam vẫn chưa tìm ra được một HLV đủ tầm và tâm sau thời của cố HLV Ninh Văn Bảo và bản thân ông Hảo. Hiểu bản chất của vấn đề, hẳn là người ta sẽ cho ông hưởng 2 chữ “toàn quyền” đồng thời đặt niềm tin tối đa, vì đó là nền tảng bắt buộc của thành công.
 

Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm