Vì sao Bayern phải nhận thất bại nặng nề nhất sau 43 năm?

28/10/2021 11:38 GMT+7 | Bayern Munich

Bayern Munich vừa nhận thất bại muối mặt 0-5 trên sân của Monchengladbach ở cúp Quốc gia Đức. Đây là thất bại nặng nề nhất sau 43 năm của “Hùm xám”.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/10, 29/10

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 28/10, 29/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 28/10, 29/10: Celta Vigo vs Sociedad, Granada vs Getafe, Napoli vs Bologna, Levante vs Atletico Madrid.

Dù tung ra đội hình mạnh nhất với đầy đủ những ngôi sao chất lượng nhưng Bayern Munich vẫn phải nhận thất bại 0-5 trước Monchengladbach đêm qua. Đây là trận thua nặng nề nhất của “Hùm xám” sau 43 năm. Lần gần nhất họ bị đối thủ thắng với cách biệt lớn như vậy đã từ năm 1978, khi bị Fortuna Dusseldorf đè bẹp với tỷ số 1-7.

Monchengladbach vượt trội, Bayern mất phương hướng

Bayern Munich như bị lạc nhịp hoàn toàn trong trận thua trước Gladbach. Sau khi bị dẫn 3 bàn chỉ trong hiệp 1, “Hùm xám” như thể không có chiến thuật hay đường lối đúng đắn nào để ghibàn.

Bàn thua thứ 3 là một quả penalty nên không có gì đáng nói. Tuy nhiên, 2 bàn thua đầu tiên của Bayern đến từ việc hàng thủ thi đấu chểnh mảng và thiếu tập trung. Toàn bộ kế hoạch mà Julian Nagelsmann vạch ra cho đội bóng này đã đổ vỡ chỉ sau 20 phút.

Về mặt thống kê, Bayern kiểm soát bóng nhiều hơn, sút nhiều hơn nhưng phần lớn trong số đó đến sau khi họ đã bị dẫn trước 0-3. Bayern đã cố gắng phản ứng, nhưng khi đẩy đội hình lên cao, họ lại để lộ ra những khoảng trống phía sau cho Gladbach dễ dàng khai thác.

Khi đã đạt cột mốc 0-5, Gladbach hài lòng và đã thu đội hình về phòng ngự. Họ biết rằng mình không chỉ giành chiến thắng mà còn thổi bay cả Bayern.

Chú thích ảnh

Hàng tiền vệ có một ngày đáng quên

Cần phải lưu ý rằng hôm nay, Bayern không đưa ra đội hình dự phòng. Họ đã tung ra đội hình tốt nhất của mình, bao gồm bộ ba tiền vệ Thomas Muller, Joshua Kimmich và Leon Goretzta. Joshua Kimmich đã có những khoảnh khắc vụt sáng của riêng mình nhưng nhìn chung tiền vệ này cũng đã có một trận đấu đáng quên.

Hết lần này đến lần khác, tuyến giữa của Bayern đã để cho Gladbach điều khiển nhịp độ trận đấu. Ngoài ra, họ còn quên mất khả năng phản công nhanh của Gladbach và không thể ngăn cản đối thủ từ giữa sân.

Đến cuối hiệp 1, Bayern đã phần nào ổn định lại đội hình nhưng đã quá muộn để họ trở lại với trận đấu.

Hàng thủ chơi như đội hạng 2

Tạm bỏ qua hai hậu vệ cánh, hai trung vệ của Bayern đã chơi “siêu” tệ trong trận đấu vừa qua. Dayot Upamecano đã bị đối thủ qua mặt trong suốt cả trận, Lucas Hernandez cũng không khá hơn.

Hai người này phòng ngự hời hợt và không có lời giải nào cho các cuộc tấn công của Gladbach. Cần phải nhắc lại rằng đây không phải trận thua 1-2, hay 2-3 mà là thua 0-5 – điều chưa từng xảy ra trong suốt 43 năm qua của “Hùm xám”. Các cầu thủ của họ đã chơi dưới sức và nếu không phải Neuer đứng trong khung gỗ, có lẽ tỷ số sẽ còn thảm hơn.

Chú thích ảnh
Hàng thủ Bayern có một ngày chơi thiếu tập trung

Dạo qua các trang bóng đá, ngoại trừ Serge Gnabry và Joshua Kimmich, những cầu thủ còn lại trong đội hình Bayern không ai được chấm điểm trung bình. Bayern đã chơi tệ và hy vọng ăn ba của họ đã bị dập tắt bởi một hàng thủ chơi như đội hạng 2 ở Đức.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm