Tuyển Đức: Đã đến lúc Neuer nhường chỗ cho Ter Stegen

16/10/2018 06:24 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những vấn đề lớn nhất khiến Đức rơi vào cuộc khủng hoảng, với kết quả tệ nhất trong vòng 33 năm trở lại đây, là vai trò thủ môn.

Ghế HLV của tuyển Đức: Ai thay thế Joachim Loew?

Ghế HLV của tuyển Đức: Ai thay thế Joachim Loew?

Cuối tháng Chín vừa qua, Joachim Loew có nói rằng, ông sẽ quan tâm đến việc thử sức ở Premier League sau EURO 2020. Có điều, sau thất bại thảm hại trước Hà Lan ở UEFA Nations League, ông có lẽ sẽ phải cân nhắc lại.

1. Ở Amsterdam cuối tuần qua, truyền hình khá nhiều lần hướng về băng ghế dự bị của Đức, khi Hà Lan liên tục ghi bàn thắng vào lưới thủ môn Manuel Neuer.

Tâm điểm của ống kính truyền hình là Marc-Andre ter Stegen, người được báo chí Đức mô tả “thái tử của đội tuyển quốc gia”.

Gần như không có phản ứng nào trên gương mặt Ter Stegen. Thật khó để có thể hiểu tâm trạng của thủ môn 26 tuổi này như thế nào. Có thể bảo anh bất mãn. Hoặc cũng có thể xem đấy là sự cam chịu của thủ môn thuộc sở hữu Barca, khi anh biết an phận dự bị mỗi khi được Joachim Loew triệu tập.

Trừ khi Neuer chấn thương, còn không mặc nhiên anh là lựa chọn số 1 trong khung thành đội tuyển Đức. Không có cạnh tranh, và phong độ không bao giờ được Joachim Loew xem trọng khi quyết định đội hình.

Từ chỗ là điểm tựa cho các đồng đội phía trên, giờ đây Neuer đang trở thành vấn đề lớn của đội bóng. Sự chắc chắn đang rời bỏ Neuer, từ các trận đấu của Bayern Munich đến ĐTQG.

Neuer đã nhận đến 8 bàn thua trong 7 trận đấu ở Bundesliga với Bayern Munich. Ở Amsterdam mới đây, trước một Hà Lan trẻ trung và đang nỗ lực cải thiện với HLV Ronald Koeman, Neuer trình diễn bộ mặt thảm hại về chống bóng bổng và kiểm soát không gian.

2. Những chấn thương triền miên trong mùa giải 2017-18 là nguyên nhân khiến Neuer không còn là chính mình. Anh không còn sự nhanh nhẹn trong phản xạ, và thiếu nhạy bén ở các tình huống nhận định.

Ở World Cup 2018, sau thời gian dài không được chơi bóng đỉnh cao, Neuer vẫn bắt chính. Kết quả, Đức về nước ngay sau vòng bảng, với 2 thất bại, và lỗi không nhỏ đến từ Neuer.

Những tưởng Joachim Loew sẽ thực hiện cuộc cách mạng toàn diện cho Đức sau thảm họa ở mùa Hè nước Nga, nhưng thực tế không phải vậy.

Vẫn có những gương mặt mới, với một vài đều chỉnh, nhưng Joachim Loew đã không làm điều cần thiết nhất là gạt Neuer khỏi đội hình chính. “Điều này khiến chúng ta không có sự cạnh tranh”, huyền thoại Oliver Kahn nhấn mạnh.

Oliver Kahn, người từng 2 lần giành Quả bóng Đồng (2001 và 2002) nhận định về Neuer: “Không còn tạo được sự an tâm trong các trận đấu lớn, có tính chất khốc liệt”.

“Tôi có cảm giác tội lỗi”, Neuer thừa nhận sau trận thua Hà Lan 0-3.

3. Neuer thấy tội lỗi, nhưng anh không chấp nhận rút lui. Joachim Loew thì dường như không đủ mạnh mẽ để gạt bỏ những công thần.

Tình trạng này giống như Tây Ban Nha. Ở World Cup 2014, Tây Ban Nha cũng bị loại từ vòng bảng, khi dự giải đấu với tư cách ĐKVĐ. HLV Del Bosque không mạnh tay trong cải tổ, vẫn giữ Iker Casillas đã trở nên chạm chạp. Hệ quả tất yếu là đội tuyển xứ bò tót tiếp tục thất bại ở EURO 2016, buộc Del Bosque phải ra đi.

Julen Lopetegui nhanh chóng hồi sinh Tây Ban Nha, bắt đầu từ việc gạt hoàn toàn Casillas khỏi đội hình, dù họ từng có mối quan hệ tốt trước đây.

Đội tuyển Đức cũng cần mạnh tay như vậy. Chưa thể khẳng định Ter Stegen có chơi tốt như khi anh bắt cho Barca hay không, nhưng cần có thay đổi để tạo cạnh tranh và tìm lại động lực cho đội tuyển.

Nếu Joachim Loew không đủ dũng cảm thay đổi, thì LĐBĐ Đức nên chủ động giải quyết vấn đề. Chia tay sớm để bớt đau khổ!

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm