Tiếng nói CĐV: Trăm dâu đổ đầu Pep Guardiola

07/05/2015 14:06 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thành công rực rỡ với cú ăn ba mùa giải 2012-2013, Jupp Heynckes đi, Pep Guardiola đến. Với đội hình tuyệt vời đang có cùng với sự bổ sung những cầu thủ thực sự đẳng cấp, thêm vào đó là sự xuất hiện của một HLV đã được khẳng định tài năng, người Munich tràn đầy tự tin những ngày vui sẽ lại tiếp tục. Nhưng đúng là “đời không như mơ”.

Pep đến, mang theo Tiqui-taka, với sự chắc chắn, bản lĩnh vốn có của một đội bóng Đức, bây giờ được trang bị thêm lối đá hoa mỹ, hiệu quả, mê hoặc lòng người, ru ngủ đối thủ bởi chính người tạo nên triết lý này, nhiều người cho rằng rồi từ đây cả châu Âu sẽ ở trong lòng Munich. Xem ra, nhận định đó có phần sai lầm, hoặc chí ít thì nó chưa diễn ra ở thời điểm hiện tại.

Trên sân Camp Nou, những CĐV của Bayern vẫn sôi động như mọi khi, họ vẫn hát vang bài ca truyền thống cho đến trước phút 77. 76 phút trước đó, Bayern chơi không thực sự đẹp mắt, họ đối mặt với không ít tình huống thót tim, nhưng họ đang có được thứ họ muốn, một trận hòa trên sân khách, thế là thành công, mọi việc sẽ được giải quyết gọn ghẽ ở Allianz Arena. Tuy vậy, kết thúc trận đấu, ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng không dám tin Bayern sẽ có mặt ở Chung kết. Choáng váng là những gì chính xác nhất để diễn tả cảm xúc của cầu thủ, BHL cũng như CĐV Hùm xám ngày hôm qua. Tất cả sụp đổ chỉ trong 15 phút, thành trì chắc chắn được duy trì suốt 5/6 trận đấu nhưng lại bị bắn hạ tới 3 lần chỉ trong 1/6 thời gian còn lại. Trận chung kết diễn ra trên đất Đức, một Bayern hùng mạnh, đầy năng lượng lại không được góp mặt thì thật là buồn.

 Liệu Pep có thể thành công với Bayern?

Có quá nhiều nguyên nhân được nêu lên để giải thích cho thất bại này của thầy trò Pep. Có thể họ sẽ bảo là bởi vì Barca có “siêu nhân” Messi. Hay cũng có thể Pep sẽ biện minh rằng Bayern thiếu vắng nhiều trụ cột. Hay cũng sẽ có ý kiến nói là do hàng thủ Bayern quá tệ còn MSN thì quá khủng khiếp. Tuy nhiên, nguyên nhân nhãn tiền của thất bại chính là Pep. Không phải đến trận thua ngày hôm qua người ta mới nhận ra một Bayern hào nhoáng nhưng mong manh, dễ vỡ. 

Pep đến, lối đá của Bayern thay đổi rõ rệt. Họ chuyền nhiều hơn, kiểm soát trận đấu tốt hơn nhưng đổi lại cũng đánh mất đi sự lỳ lợm, tốc độ của năm 2013. Pep đến, ít nhiều Bayern bị mất đi chất Đức, có thể họ sẽ vẫn hủy diệt những đội bóng nhỏ nhưng với các ông lớn, so với Bayern phiên bản Jupp Heynckes họ bớt đáng sợ đi nhiều. Pep đến, Bayern được bổ sung thêm nhiều nhân tố chất lượng nhưng rồi họ vẫn phải phụ thuộc phần nhiều vào Robben và Ribery như trước giờ. Người ta nhìn thấy dấu ấn của Pep trong lối chơi của Bayern nhưng dấu ấn trên đội hình thì chưa. 


Bayern thất bại 0-3 trước Barca ở lượt đi Bán kết Champions League

Pep dẫn dắt Bayern 2 năm, Bayern 2 lần vô địch Bundesliga. Nhưng không ai xem đó là thành công bới ở nước Đức, với đội hình như thế, với những đối thủ hàng năm đều bị Hùm xám rút ruột những cầu thủ quan trọng nhất như thế thì Bayern vô địch là điều “tất lẽ dĩ ngẫu”. Nếu không phải Pep mà là một HLV khác có lẽ họ cũng thừa sức làm được điều này. Cái người ta cần ở Pep là duy trì vị thế và phát triển tầm ảnh hưởng của Bayern trên đấu trường châu Âu như ông đã làm với Barca, điều này thì Pep chưa làm được. 

Trên đường tiến đến chức vô địch Champions League 2013 của Bayern, Barca là một bại binh. 2 năm sau, dẫn dắt một đoàn quân mới chiến đấu với đội bóng do mình từng gây dựng nên, họ nghĩ Pep sẽ có cách khắc chế những học trò của mình, nhưng Pep đã trở thành một bại tướng. Là do Barca mạnh lên hay là do Bayern yếu đi? Nếu là do Bayern yếu đi thì đó có phải là lỗi của Pep? Còn 90 phút trên sân Allianz Arena để những người yêu Hùm Xám hy vọng phép màu. Có thể Bayern sẽ vẫn không vào được chung kết nhưng người ta chờ đợi một trận đấu sòng phẳng, thậm chí trên cơ của Bayern trước Barca như ngày nào? Cũng là cơ hội để Pep chứng tỏ Bayern của ông vẫn sẽ sống khoẻ, trận thua hôm qua chỉ là một tai nạn. Còn nếu Bayern vẫn bạc nhược như tại Camp Nou, có lẽ người Munich sẽ nhìn Pep bằng một ánh mắt khác.

Pep là một HLV tài năng nhưng nếu ông không thể đưa Bayern trở lại với chung kết Champions League sau 2 năm nắm quyền thì người Munich có quyền bất mãn và với ông. Và xem ra Pep sinh ra không phải để thuộc về Bayern.

Lê Xuân Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm